Chủ nhà vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: "Bỏ 1,6 tỉ để mua, giờ cho cũng không ai dám ở. Tôi chán quá"

Xuân Phương |

Những lời ca thán của ông Nguyễn Thanh Huân (ngụ ở xã Hưng Hoà, H.Bàu Bàng, Bình Dương), chủ căn nhà nơi phát hiện 2 thi thể người bị đổ bê tông khiến nhiều người thương cảm.

Cách đây không lâu, ông Nguyễn Thanh Huân đã mua lại căn nhà của ông Nguyễn Minh Vương (ngụ xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, Bình Dương) ở địa chỉ số 90 (tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng, Bình Dương).

Ông Huân đã chồng tiền đủ cho ông Vương và thỏa thuận chiều 15/5 giao nhà. Thế nhưng thật bất ngờ khi đến đây để nhận nhà thì ông Huân tá hoả phát hiện thi thể bị đổ bê tông phi tang trong bồn chứa nước.

Khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, thì tiếp tục phát hiện thêm thi thể thứ 2. Cả hai thi thể đều là nam giới.

Ông Huân và vợ mình là bà Kim Em cho biết, gia đình có căn nhà ở gần nơi xảy ra vụ việc. Cách đây khoảng hơn một tháng, ông bà đã bán căn nhà này đi và mua căn nhà của ông Vương.

"Khi hai vợ chồng chuẩn bị dọn đồ đạc và dẫn con cái qua ở thì bất ngờ phát hiện những tử thi trong căn nhà ấy. Có lẽ không có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn này. Giờ đây vợ chồng tôi cũng chẳng biết làm sao nữa", ông Huân thở dài.

Có nhiều ý kiến thắc mắc vì sao khi mua nhà, ông Huân không vào tận nhà để xem coi tình trạng căn nhà mà chỉ đứng ngoài nhìn rồi mua lại với giá 1,6 tỉ đồng?

Ông Huân phân trần: "Thật ra tôi biết nhà này từ mấy năm nay rồi. Tôi cũng đã từng vào trong nhà ấy trước khi ông Vương mua lại. Nhưng thời điểm đó tôi chưa có tiền để mua. Nên đến thời gian gần đây, khi căn nhà thuộc quyền sở hữu của ông Vương, thì tôi mới có điều kiện để mua nhà này. Nào ngờ...", ông Huân bỏ lửng câu nói.

"Số tiền 1,6 tỉ quá lớn. Bỏ 1,6 tỉ để mua nhà mà giờ đây không thể ở. Ai mà dám ở khi mà nơi này xảy ra vụ án 2 người chết kinh dị như vậy. Thú thiệt, giờ có cho cũng không ai dám ở. Tôi chán quá", ông Huân tâm sự.

Lời tâm sự của ông Huân là có cơ sở. Bởi khi trò chuyện với PV, không ít người dân ở ấp 5, xã Hưng Hoà, nói: "Giờ có cho tôi một cây vàng rồi kêu tôi qua căn nhà đó ngủ, tôi cũng không dám".

Cũng từ sau khi phát hiện 2 thi thể trong bê tông ở căn nhà này, những tuyến đường xung quanh căn nhà luôn khiến mọi người e ngại, lo sợ. Họ không dám đi ngang qua, cũng chẳng dám nhìn vào.

Chủ nhà vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Bỏ 1,6 tỉ để mua, giờ cho cũng không ai dám ở. Tôi chán quá - Ảnh 3.

Con đường dẫn vào nhà ông Huân, nơi phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông vào ban đêm không một bóng người.

Chia sẻ với PV Trí Thức Trẻ vào chiều ngày 17/5, ông Vương, chủ cũ của căn nhà nơi xảy ra vụ trọng án cho biết đã nhận đủ tiền mua nhà từ ông Huân.

"Chuỵện thế này (vụ án có 2 thi thể trong bê tông diễn ra tại căn nhà - PV) đã xảy ra giờ biết nói gì. Việc mua bán giữa tôi và ông Huân đã hoàn tất. Sẽ không có chuyện trả lại tiền cho ông Huân để lấy lại nhà.

Tôi không cho rằng đó là điều xui của ông Huân. Mà có khi đó là điều phúc, là cái duyên của ông Huân thì sao" (!?).

Trong khi đó, ông Huân than thở với phóng viên: "Căn nhà mà chúng tôi đang ở cũng chỉ là ở tạm, vì cũng đã bán cho người khác. Sau khi căn nhà mới mua của ông Vương có "tai hoạ ập đến" thì chúng tôi không có chỗ để lưu trú, nên đã xin người mua nhà của chúng tôi cho phép được tá túc thêm thời gian.

Giờ tôi cũng chẳng biết sao nữa. Không biết rồi sẽ ở đâu. Còn căn nhà đã mua 1,6 tỉ cũng không biết thế nào. Tôi chưa có kế hoạch gì cả. Ở thì không dám, là không thể rồi. Chắc đợi thêm một thời gian nữa mới có dự định".

Chủ nhà vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Bỏ 1,6 tỉ để mua, giờ cho cũng không ai dám ở. Tôi chán quá - Ảnh 5.

2 trong 4 nghi phạm vừa bị công an bắt giữ

Ông Huân nói thêm: "Công an điều tra ra vụ án này thì giúp dư luận an tâm hơn, nhất là với người dân ở xã Hưng Hoà, vì nơi đây chưa từng xảy ra vụ án nào chấn động như thế này cả. Tôi cũng vui vì vụ án đã dần hé lộ, những nghi phạm liên quan đã bị truy bắt.

Nhưng bản thân tôi, thì nỗi buồn vẫn nhiều hơn. Vụ án dù được làm sáng tỏ, hung thủ sẽ bị bắt và đền tội. Nhưng căn nhà vẫn bị "gắn mác" là nơi đã từng xảy ra một vụ án nghiêm trọng. Nhất là bây giờ "có nhà mà vẫn không thể ở". Và hơn nữa, những nỗi ám ảnh sẽ đeo đẳng dai dẳng mà chẳng biết bao giờ mới hết".

Trước đó, vào rạng sáng ngày 18/5, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 4 nữ nghi phạm liên quan gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú), Lê Phú Hạnh (59 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và một người phụ nữ tên Thảo (29 tuổi, ở Tiền Giang).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại