Chơi kiên cường, Việt Nam khiến Tây Ban Nha cũng phải nể

Lupo |

Lối chơi máu lửa của các cầu thủ Việt Nam đã để lại ấn tượng trên đất Tây Ban Nha.

Trong quá trình chuẩn bị cho Futsal World Cup diễn ra tại Colombia vào tháng sau, hôm qua ĐT Việt Nam đã có trận giao hữu với Tây Ban Nha.

Xét về tương quan lực lượng cũng như bề dày thành tích, đoàn quân dưới quyền HLV Bruno thua kém đối thủ rất nhiều. Trong khi Việt Nam mới lần đầu tiên lọt vào VCK World Cup thì Tây Ban Nha đã 2 lần vô địch giải đấu này. Ngoài ra, họ còn 7 lần vô địch châu Âu và sở hữu đội hình cực mạnh.

Việt Nam nhập cuộc với số đông cầu thủ bên phần sân nhà và chủ động chơi phòng ngự phản công. Sau những phút đầu bảo đảm được an toàn cho khung thành, đoàn quân áo trắng bắt đầu bị "chóng mặt" trước lối đá của Tây Ban Nha.

Liên tiếp trong các phút thứ 6 và 10, Việt Nam để đối thủ chọc thủng lưới do các sai lầm cá nhân. Bị dẫn trước, HLV Bruno cho phép học trò chơi cởi mở hơn.

Chơi kiên cường, Việt Nam khiến Tây Ban Nha cũng phải nể - Ảnh 1.

Có khá đông khán giả Tây Ban Nha đến theo dõi trận đấu.

Tuy nhiên, khi chưa tìm được bàn thắng, Việt Nam lại tiếp tục mắc thêm các sai sót trong khâu phòng ngự. Điều này giúp Tây Ban Nha có thêm 2 bàn thắng ở hiệp hai.

Dù bị dẫn trước khá xa, đoàn quân áo trắng không hề buông xuôi mà vẫn thi đấu rất "nhiệt", nỗ lực tổ chức các đợt lên bóng. Những cố gắng của họ được đền đáp với bàn danh dự khi trận đấu còn 30 giây. Người lập công là Phùng Trọng Luân.

Chung cuộc, Việt Nam thua 1-4. Nếu nhìn phong độ của Tây Ban Nha thời gian gần đây (ghi trung bình hơn 7 bàn/trận tại vòng loại World Cup châu Âu), tỉ số là chấp nhận được với thầy trò HLV Bruno.

Trên hết, toàn đội đã có được thêm những kinh nghiệm quý giá trước khi bước vào sân chơi lớn mang tên World Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại