Cho tôi tin bầu Đức thêm chút nữa...

Tâm Anh |

Bầu Đức không tiếc lời phản đối việc HLV Hoàng Anh Tuấn ngồi vào chiếc ghế mà HLV Hữu Thắng để lại, bởi theo ông HLV người Khánh Hòa này thực sự kém tài. Liệu có nên tin bầu Đức?

Miệng quan...

Lý luận "sắc bén" nhất mà bầu Đức đưa ra để phản đối HLV Hoàng Anh Tuấn là: "Hoàng Anh Tuấn không đủ để làm HLV ĐTQG vì không có thành tích nào, thế thôi!".

May mà HLV Hoàng Anh Tuấn không phản bác vì đang bận dẫn dắt U18 Việt Nam chinh phục Đông Nam Á, chứ nếu vị HLV này chỉ cần nhẹ nhàng: "Thế lứa U19 HAGL đã có thành tích gì chưa?", thì bầu Đức hẳn chẳng biết phải kiếm lỗ nẻ nào mà chui xuống.

Quả thế, đúng là HLV Hoàng Anh Tuấn chưa hề có chức vô địch V-League như Hữu Thắng, nhưng lứa U19 HAGL của bầu Đức, với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... được bầu Đức "nâng như trứng, hứng như hoa", thì ngoài những giải đấu mang tính chất giao hữu, chưa hề có bất cứ thành tích chính thức nào.

Cho tôi tin bầu Đức thêm chút nữa... - Ảnh 1.

Thành công của HLV Hoàng Anh Tuấn có là "ăn may"?

Ngày HLV Hoàng Anh Tuấn cầm U20 Việt Nam đi World Cup, bầu Đức nói thẳng toẹt rằng ông may mắn khi quân U20 của các lò đào tạo trẻ quá mạnh, và HLV người Khánh Hòa này chỉ "hưởng sái", mà chẳng có thực tài.

Hữu Thắng thất bại thảm thương cùng U22 Việt Nam ở SEA Games 22, mà đội U22 ấy có phần lớn là quân bầu Đức, cùng những cầu thủ là trụ cột của U20 thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Nhớ lại câu nói của bầu Đức ngày nào, chả nhẽ ông chủ tập đoàn HAGL chê "quân mình" chơi không hay, dù Hữu Thắng có tài?

Đằng sau Hữu Thắng...

Là trung vệ thép một thời của bóng đá Việt Nam, dù có cầm quân ở Hà Nội T&T hay Sông Lam Nghệ An, Hữu Thắng chưa bao giờ chọn lối chơi "duy mỹ" như kiểu của HAGL cho đội bóng của mình, thay vào đó là lối chơi đậm chất "thép", theo "chủ nghĩa chiến đấu", như cái cách mà các cầu thủ gốc Nghệ An ở ĐTQG chơi ở AFF Cup 2016.

Nhưng nhận lời bầu Đức lên nắm ĐTQG và U22 Việt Nam thay HLV Miura, chắc hẳn Hữu Thắng biết bầu Đức tôn thờ chủ nghĩa duy mỹ, và quân HAGL bắt buộc phải là chủ lực của đội tuyển U22 chinh phục SEA Games 29.

Các cầu thủ HAGL được đào tạo theo chủ nghĩa duy mỹ ấy từ trong trứng nước, cho nên để ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG, bắt buộc Hữu Thắng phải thỏa hiệp, từ bỏ phong cách vốn có để dùng "sở đoản" của mình.

Cho tôi tin bầu Đức thêm chút nữa... - Ảnh 2.

Hữu Thắng không kém tài, nhưng thất bại bởi phải "cầm vợt trái tay"?

Ngày 12/9 tới đây, HLV Hữu Thắng và bộ phận chuyên môn của VFF sẽ ngồi lại để mổ xẻ thất bại ở SEA Games 29. Tất nhiên HLV Hữu Thắng sẽ phải nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, nhưng cay đắng thay, dĩ nhiên HLV xứ Nghệ sẽ chẳng bao giờ dám phản bác rằng mình bắt buộc phải "cầm vợt trái tay" để chọn lối chơi ấy.

Vì thế, dĩ nhiên cuộc "mổ xẻ" ấy rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu, ngoài một bản báo cáo có vẻ hợp lý để làm "tấm bia đỡ đạn" trước dư luận và báo chí như sau AFF Cup hồi cuối năm ngoái. Bởi khi HLV trưởng phải ép mình khuất sau cái bóng của doanh nhân vốn chẳng có mấy vốn liếng kiến thức chuyên môn về bóng đá, thì mọi phân tích về chuyên môn hẳn nhiên là vô nghĩa.

Đi thật xa để trở về...

HLV Hữu Thắng dĩ nhiên là đã "đi thật xa" và chẳng có cửa "trở về", khi đã hoàn thành "sứ mệnh lịch sử", nhưng những người người khóc thương cho chức Phó chủ tịch phụ trách tài chính của bầu Đức hẳn đã có thể tạm lau nước mắt khi lá đơn từ chức của ông chủ HAGL đang phải tạm gác lại, nhiều khả năng phải chờ đến nốt nhiệm kỳ còn thời hạn tới tháng Ba năm sau.

Trước mắt, lại một lần nữa bầu Đức sẽ phải "xắn tay áo" để chọn cho bóng đá Việt Nam một tân HLV trưởng ĐTQG và U22. Cuộc chiến trên sân cỏ tạm ngưng, giờ đây là lúc để cuộc chiến ở thượng tầng bóng đá Việt Nam bắt đầu, và biết đâu đấy, lời hứa từ chức, lá đơn từ chức của bầu Đức chỉ là sự bắt đầu của công cuộc "đi thật xa để trở về"?

Cho tôi tin bầu Đức thêm chút nữa... - Ảnh 3.

Người ta từng ví ĐTQG trong tay Hữu Thắng dự AFF Cup 2016 như "siêu phẩm bom tấn" Bphone 1 "Không thể tin nổi" của BKAV, và U22 Việt Nam dự SEA Games như Bphone 2 "Chúng tôi gọi đó là Chất". Nhưng hãy nhớ, ông Nguyễn Tử Quảng không ép ai phải mua sản phẩm của mình cả, còn người hâm mộ chỉ có thể chấp nhận thực tại rằng bầu Đức chọn Hữu Thắng, thế thôi.

Yêu là như thế, dù là sai thế nào

Vẫn cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi

Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi

Mà tim ơi, sao mềm yếu quá vậy...

Lời bài hát "Cho em gần anh thêm chút nữa" được thể hiện thành công nhất bởi nữ ca sỹ Hương Tràm chưa bao giờ lại thể hiện đúng tâm trạng của những người "trót dại" yêu bóng đá Việt Nam đến như vậy.

Nói gì thì nói, ngót 10 năm nay, kể từ khi bóng đá Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup 2008, đã có lứa cầu thủ nào khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải "phát cuồng" lên như lứa U19 của bầu Đức chưa?

Đã yêu là phải chấp nhận hi sinh, và người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn lựa chọn nào khác là lại phải "tin bầu Đức thêm chút nữa" đây?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại