Chiếc ghế của Zidane phụ thuộc vào Ronaldo

Nhật Minh |

Cuộc khủng hoảng niềm tin đã được đẩy lùi, Real Madrid, sau khi vượt qua Paris St Germain ở vòng 1/8 Champions League, dường như đã lấy lại được vóc dáng của một nhà vô địch, với tất cả sức mạnh của nó.

"Zinedine Zidane tiếp tục thể hiện mình là người lý tưởng để dẫn dắt Real Madrid", kí giả J.L.Calderon bình luận trên Marca. Một cách hiển nhiên, khi Dải thiên hà chứng tỏ rằng, giá trị của một đội bóng lớn khác biệt với một đội bóng giàu có về tiền bạc như thế nào ở Parc des Princes.

Nhưng trong sự say sưa của những chiến thắng, người ta vô tình lờ đi một câu hỏi, nếu Dải thiên hà trắng tay vào mùa bóng này, mọi thứ sẽ diễn ra theo cách nào với HLV người Pháp.

Sự trở lại của Ronaldo

Bỏ rơi Gareth Bale, lãng quên Isco, đặt niềm tin vào Lucas Vazquez và Marco Asensio, Zinedine Zidane, được coi là đã đảo chiều cục diện của Real Madrid kể từ đầu tháng 2 từ những quyết định mang tính chiến thuật và chính xác.

Một tuần trước, họ tới Paris mà không có cả Luka Modric và Toni Kroos trong đội hình vì chấn thương, nhưng vẫn nện cho đội chủ nhà Paris St Germain tơi bời nhờ sự tỏa sáng của Kovacic, Marco Asensio và Lucas Vazquez và sự hợp lý của sơ đồ 4-4-2. Đó là một chiến thắng của lý trí, của sự khoa học và bản lĩnh của HLV người Pháp.

Điều tốt nhất trong những ngày qua là phòng thay đồ của đội bóng áo trắng đã không nổi sóng vì sự điều chỉnh của Zinedine Zidane. Gareth Bale, Isco hầu như không lên tiếng vì bất cứ điều gì, dù họ là những ngôi sao lớn trong đội bóng. Trái ngược với tình thế mà Jose Mourinho đã trải qua ở Bernabeu 5 năm trước, khi sự đổ vỡ trong mối quan hệ của Người đặc biệt với các trụ cột là không thể cứu vãn.

Ở đây, danh tiếng và sự kiên định trong cách sử dụng cầu thủ của huyền thoại người Pháp đã quyết định tất cả. Zinedine Zidane đã bảo vệ hầu hết các ngôi sao này trước áp lực từ Chủ tịch Florentino Perez, truyền thông và cả các Madridista. Và như một sự trả ơn cần thiết, các ngôi sao hiểu được rằng HLV của họ cần duy trì sự trật tự ở phòng thay đồ.

Chúng ta ca ngợi khả năng quản lý nhân sự của Zinedine Zidane, đó là một trong những lý do để đội bóng Hoàng gia trở lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng cũng biết rằng, ở phía sau của kinh nghiệm dẫn dắt câu lạc bộ, là sự trở lại của Cristiano Ronaldo, người đã thật sự trở lại là một cỗ máy ghi bàn khủng khiếp của bóng đá thế giới suốt từ đầu tháng 2 trở lại đây.

Cùng lúc đó, các trụ cột khác như Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos cũng tìm thấy được đẳng cấp chơi bóng đã giúp họ tạo ra sự thống trị trên sân cỏ vài năm qua. Một sự ổn định tuyệt đối trên nền tảng đó, thật dễ dàng để giúp Zidane lắp ghép những mắt xích còn lại trong đội hình.

Sự bổ sung Marco Asensio hay Lucas Vazquez trong những tình huống này trở nên thuận lợi hơn, trong khi việc thiếu Gareth Bale hay Isco không khiến cỗ máy Real Madrid bị lạc nhịp.

Điều gì tiếp theo nữa Zidane?

Như thế, người ta nhận thấy một sự thật khác, Zinedine Zidane, ở mặt còn lại của chiến thắng, hoàn toàn phụ thuộc vào đội ngũ những cầu thủ có khả năng định đoạt chiến thuật hơn là tạo ra một hệ thống nào đó phù hợp với phần còn lại của đội bóng như Dani Ceballos, Kovacic, Theo Hernandez hay thậm chí là Marco Asensio và Lucas Vazquez.

Nửa cuối mùa trước, Alvaro Morata, Isco, James Rodriguez, Pepe là kế hoạch B, là một nửa công thức để Real Madrid giành cú đúp Champions League và La Liga.

Nhưng mùa bóng này, khi kế hoạch A của Zinedine Zidane sụp đổ từ đầu mùa, HLV người Pháp không có phương án nào hiệu quả để giải quyết tình thế, dù cho đã sử dụng tất cả những gì có trong tay. Điều đó rõ ràng hơn trong chuyến ghé thăm sân RCDE mà không có Ronaldo, những người còn lại đã bất lực trước đội chủ nhà Espanyol.

"Zidane đã cạn kiệt ý tưởng để giúp Real Madrid thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này, khi chiều sâu đội hình đã được rao bán hết trong mùa Hè vừa rồi", kí giả Gabriel Marcotti bình luận trên Thetimes. Ông là một trong số ít người sáng suốt vào thời điểm này, trong muôn vàn những lời tán dương dành cho HLV người Pháp.

Chiến thắng trước Paris St Germain khiến cho mọi thứ trở nên lý tưởng hơn với những người yêu mến đội bóng này. Dĩ nhiên, khi đánh bại một đội bóng lớn như vậy, người ta thấy nhiều thứ tốt đẹp. Nhưng ở phía còn lại, mọi thứ không thật hoàn hảo, và nếu Real Madrid bị loại khỏi Champions League, đó sẽ là thách thức với Chủ tịch Florentino Perez.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại