Chỉ vì bài đăng của cô gái trên Facebook mà hai thanh niên cá cược có thể nguy hiểm đến tính mạng

Hoàng Tuân |

Nhiều người đã để lại bình luận can ngăn cuộc cá cược, họ cho rằng không nên sốc nổi thách thức nhau trên mạng xã hội mà dẫn đến nguy hiểm cho bản thân.

Câu chuyện bắt đầu từ bài đăng gây tranh cãi của cô gái trẻ: "Trảng Bom - Đà Lạt 3 tiếng, các anh chị mất bao lâu?"

Mới đây, một cô gái đã đăng lên MXH bức ảnh mình đứng cạnh chiếc xe máy kèm theo lời chia sẻ ''Trảng Bom - Đà Lạt 3 tiếng.

Anh chị Đà Lạt mất bao lâu?'. Sau ít giờ đăng tải, bài viết đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, đa phần mọi người đều tỏ ra không tin rằng cô gái có thể đi từ Trảng Bom đến Đà Lạt trong vòng 3 tiếng đồng hồ.

Chỉ vì bài đăng của cô gái trên Facebook mà hai thanh niên cá cược có thể nguy hiểm đến tính mạng - Ảnh 1.

Bài viết đầu tiên được đăng trên MXH

Mọi người cho rằng từ huyện Trảng Bom, Đồng Nai đi đến thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng là khoảng 242km và nếu đi xe máy với tốc độ bình thường thì phải mất hơn 5 tiếng đồng hồ.

Chính vì vậy nhiều người không thể tin cô gái này có thể đi quãng đường xa như vậy mà chỉ hết có 3 tiếng đồng hồ.

Chỉ vì bài đăng của cô gái trên Facebook mà hai thanh niên cá cược có thể nguy hiểm đến tính mạng - Ảnh 2.

Quãng đường từ Trảng Bom, Đồng Nai đến Đà Lạt, Lâm Đồng

Và lời xác nhận từ người bạn trai khiến câu chuyện càng thêm kịch tính!

Bài viết của cô gái nhận nhiều lời bình luận tiêu cực từ cư dân mạng, thì ngay lập tức một nam thanh niên khác đã đăng một bài viết với nội dung ''nay em lên đây xin đính chính là bạn em có đăng Trảng Bom - Đà Lạt 3 tiếng, và người chạy là em, đó là sự thật.

Mấy anh chị cứ đặt mình vào vị trí chỗ em xuất phát đi rồi sẽ hiểu..''

Theo đó, thanh niên này xác nhận rằng chuyến đi từ Trảng Bom, Đồng Nai đến Đà Lạt, Lâm Đồng hết 3 tiếng là có thật và anh ta là người cầm lái. Thậm chí, anh chàng này còn nói sẽ tiếp hết những ai ''muốn nói chuyện''.

Chỉ vì bài đăng của cô gái trên Facebook mà hai thanh niên cá cược có thể nguy hiểm đến tính mạng - Ảnh 3.

Bài đăng thứ hai trên MXH

Sau khi thanh niên này đăng tải bài viết thứ 2, nhiều cư dân mạng vẫn không tin cặp đôi này có thể đi quãng đường xa với thời gian ngắn như vậy. Một thanh niên khác đứng ra cá cược với cặp đôi này, cái giá được đưa ra là 30 chai coca (ý nói là 30 triệu).

Cuộc cá cược vừa được khơi mào đặt chính những người trong cuộc vào thế mạo hiểm tới tính mạng.

Thể lệ cá cược được đưa ra là cặp đôi kia dùng đúng chiếc xe máy đã đăng trong bài viết trước đó đi từ Trảng Bom, Đồng Nai đến Đà Lạt, Lâm Đồng trong vòng 3 tiếng.

Nếu cặp đôi này không thể hoàn thành chặng đường đã nói trong vòng 3 tiếng thì sẽ mất 30 ''chai coca'' như bài viết.

Chỉ vì bài đăng của cô gái trên Facebook mà hai thanh niên cá cược có thể nguy hiểm đến tính mạng - Ảnh 4.

Bài đăng cá cược

Chỉ vì bài đăng của cô gái trên Facebook mà hai thanh niên cá cược có thể nguy hiểm đến tính mạng - Ảnh 5.

Tin nhắn của hai bên

Chỉ vì bài đăng của cô gái trên Facebook mà hai thanh niên cá cược có thể nguy hiểm đến tính mạng - Ảnh 6.

Tin nhắn xác nhận

Sau khi được đăng lên mạng xã hội, vụ cá cược này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng đặc biệt là các bạn trẻ.

Đa phần mọi người đều bình luận rằng những hành động này là sốc nổi, nếu chỉ vì thách đố nhau trên MXH mà thực hiện chuyến đi này thì quá nguy hiểm.

Theo tính toán của cư dân mạng, nếu đi từ Trảng Bom Đồng, Đồng Nai đến Đà Lạt, Lâm Đồng hết khoảng 242 km, nếu muốn đi đoạn đường này trong vòng 3 tiếng thì phải di chuyển liên tục với tốc độ 80 đến 90 km/h.

Hành vi cá cược này không những vi phạm pháp luật, mà còn gây nguy hiểm đến những người tham gia.

Nhiều người đã để lại bình luận can ngăn cuộc cá cược, họ cho rằng không nên vì sốc nổi thách thức nhau trên mạng mà dẫn đến nguy hiểm cho bản thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại