Chỉ một câu nói, HLV Park Hang-seo đã phơi bày nghịch lý lớn của bóng đá Việt Nam

Đoàn Dự |

Bao năm qua, bóng đá Việt Nam luôn tự hù dọa mình bằng luận điệu chúng ta yếu hơn, nhỏ hơn, thấp hơn các đối thủ...

Sau trận đấu với Iraq, HLV Park Hang-seo bất ngờ chia sẻ: "Trước khi đến Việt Nam, tôi nghe nhiều người nói cầu thủ ở đây yếu, nhưng khi đến rồi thì tôi thấy không phải như vậy và một điều quan trọng khác là chúng ta phải biết cách phân phối thể lực trong trận đấu".

Câu nói của HLV Park Hang-seo, cùng với một thực tế là U23 Việt Nam đã chiến đấu suốt 120 phút với Iraq, vẫn đủ sức ghi tới 2 bàn trong hiệp phụ, rồi đứng vững và sút tốt trong loạt luân lưu để mang về chiến thắng chung cuộc như làm bừng tỉnh nhiều người.

Hóa ra, bóng đá Việt Nam đâu phải không thể đem thể lực ra so kè với những địch thủ hàng đầu trong châu lục. Đúng là chúng ta vẫn yếu hơn, chúng ta thấp hơn, mỏng thể lực hơn... nhưng không có nghĩa là quá nhiều để phải tự ti như nhiều năm đã qua.

Sự ngộ nhận rằng mình yếu dễ khiến các đôi chân sớm mất đi sự thanh thoát. Và quan trọng nhất là vế thứ 2 trong câu nói của thầy Park: Phân phối thể lực.

Ông Park phân phối thể lực các cầu thủ bằng cách nào? Bằng cách đưa ra chiến thuật hợp lý trước mỗi địch thủ, trong từng giai đoạn của trận đấu và quan trọng nhất, ông làm được việc là để học trò tuân thủ cực tốt kỷ luật chiến thuật.

Nhờ chiến thuật tốt và được tuân thủ triệt để, U23 Việt Nam gần như không mất sức sau trận đấu với U23 Hàn Quốc. Ở trận tiếp theo thắng U23 Australia, U23 Việt Nam tốn nhiều sức lực hơn vì cần đẩy mạnh tấn công hơn, nhưng bù lại chúng ta đã có một chiến thắng cực kỳ quan trọng.

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 1-0 U23 Australia

Và giới hạn của vấn đề thể lực đã được thầy Park vượt qua, khi kết thúc trận đấu với Syria, Xuân Trường còn tâm sự rằng mình và các học trò gần như không đi nổi vì mệt. Thế nhưng, chính những cầu thủ đó đã lại chơi một trận không tưởng khi đối đầu Iraq tại tứ kết.

Cho tới lúc này, hẳn những ai yêu mến bóng đá Việt Nam đã có thể tin rằng rồi đây, chúng ta sẽ không còn e ngại các địch thủ ở châu lục nữa về khía cạnh thể lực, thể hình, sức mạnh. Nếu có một sơ đồ chiến thuật tốt, biết cách phân phối thể lực, bọc lót lẫn nhau, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể chơi ngang ngửa và giành chiến thắng.

"Các cầu thủ của tôi đã tràn đầy sự tự tin, chúng tôi đã cải thiện mọi thứ từng ngày và tất nhiên trận gặp Qatar cũng thế. Thậm chí thể lực và sức mạnh của cầu thủ chúng tôi cũng chẳng ngại ai nữa, ngang bằng với tất cả các đội rồi" - HLV Park Hang-seo nhấn mạnh sau chiến thắng Iraq, nghe có phần hơi mang tính "hù dọa" Qatar nhưng mà ở đâu đó, nó là sự thật.

Giờ đây, sau những gì thầy Park đã cho thấy về thể lực của U23 Việt Nam, câu chuyện tiếp theo sẽ là chúng ta làm sao để phát triển nó lên một tầm cao mới. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm những người làm bóng đá Việt Nam cần phải chú trọng đặc biệt tới khía cạnh tăng cường thể lực, thể hình, sức mạnh của cầu thủ nước nhà.

Đấy là việc sinh hoạt chuyên nghiệp, là việc được ăn uống chuyên nghiệp, tập luyện theo những tiêu chuẩn khoa học trên thế giới... và hãy bắt tay làm ngay đi chứ đừng nói nữa, hay đừng nghĩ... chúng ta yếu là đúng rồi, cải thiện liệu có được là bao (?).

Tứ kết U23 châu Á: U23 Việt Nam 3-3 U23 Iraq (5-3)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại