Chị đánh em trai tử vong ở Hải Dương: Viên gạch tố cáo tội ác

Hoàng Hải |

Sau khi đánh em trai ngất xỉu ngã xuống đập nước, Thư tỏ ra khá bình tĩnh, chỉ đến khi phát hiện đôi dép và viên gạch dính máu, thiếu nữ này mới tỏ vẻ sợ hãi, hoảng hốt.

Góp tiền lo hậu sự

Việc em Nguyễn Văn H. (SN 2006, trú tại khu Bến Tắm, phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, Hải Dương) bị chị gái là Nguyễn Thị Thư (SN 2000) đánh tử vong khiến người dân quanh khu vực vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Mặc dù sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 22/5, nhưng đến khoảng 17h chiều qua (ngày 23/5), thi thể em H. mới được tìm thấy tại khu vực đập nước thuộc khu Bến Tắm, phường Hoàng Tân.

Sau khi tìm thấy thi thể em H., gia đình cũng như địa phương trong khu vực đã tiến hành các thủ tục mai táng cho em H.

"Nhà cháu bé tử vong nghèo, khổ lắm. Hay tin, ai cũng bàng hoàng, đau xót. Ngay trong chiều qua, bà con trong khu vực, các đoàn thể của khu Bến Tắm, phường Hoàng Tân và cả thị xã Chí Linh đã quyên góp để lo các thủ tục ma chay cho cháu.

Đến sáng nay (ngày 24/5), các thủ tục ma chay cho cháu H. đã được gia đình và địa phương tổ chức hoàn tất", ông Trịnh Đình Hợi – Trưởng khu Bến Tắm, phường Tân Hoàng, thị xã Chí Linh cho biết.

Chị đánh em trai tử vong ở Hải Dương: Viên gạch tố cáo tội ác - Ảnh 1.

 Lực lượng chức năng đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm em T. (Ảnh: Facebook)

Sống với nhau vui vẻ

Cũng theo lời ông Hợi cho hay, ông Nguyễn Văn Trường (SN 1968, bố em H. – PV) có hai đời vợ.

Trong đó, người vợ cả có một người con gái là Nguyễn Thị Thư (người đánh em H. tử vong – PV). Sau khi ly hôn, người vợ cả của ông Trường vào miền Nam sinh sống, làm ăn. 

Đến năm 2004, ông Trường lấy thêm người vợ thứ 2 và có 2 người con trai, người con đầu là cháu Nguyễn Văn H. (SN 2006).

Còn về phần Nguyễn Thị Thư (chị gái cháu H. – PV), sau khi bố mẹ ly hôn thì về ở với ông bà nội. Sau khi ông bà nội mất, Thư vào Nam sinh sống với mẹ đẻ.

Tuy nhiên, do không hợp tính mẹ, Thư đã chuyển về sinh sống cùng bố được khoảng 2 năm nay và đi làm cho công ty may ở Bắc Ninh.

"Do cuộc sống gia đình hoàn cảnh nghèo khó nên anh Trường phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống, ai thuê gì làm đấy còn vợ thì chỉ ở nhà quanh quẩn với mấy sào ruộng.

Căn nhà hai vợ chồng anh Trường ở trong làng đã xây mấy năm nay nhưng vẫn còn đang dang dở vì không có tiền để hoàn thiện. Cả gia đình anh Trường vẫn còn phải sinh sống ở căn nhà ngoài vệ đê.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình nghèo khó nhưng người vợ thứ 2 của anh Trường rất chịu khó, hai người con trai cũng đều chăm ngoan, nghe lời bố mẹ.

Còn cháu Thư, kể từ khi về ở với bố đẻ và dì cũng không có điều tiếng gì, cả ba chị em tuy khác mẹ nhưng đều chơi với nhau vui vẻ, hòa thuận", ông Hợi nói.

Chị đánh em trai tử vong ở Hải Dương: Viên gạch tố cáo tội ác - Ảnh 2.

 Khu vực đập nước nơi phát hiện thi thể em T. (Ảnh: Facebook)

Nói về vụ việc Nguyễn Thị Thư sát hại em trai, ông Hợi cho biết: Vào khoảng 21h đêm ngày 22/5, ông Hợi nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị A. (mẹ em H. – PV) về việc gia đình đã tìm, gọi ở nhiều nơi nhưng không thấy em H. đâu.

Ngay sau đó, ông Hợi đã xuống nhà chị A. cùng với mọi người trong gia đình tiếp tục tìm kiếm.

Trong lúc tìm kiếm nhưng không thấy, ông Hợi và mọi người đã nghĩ đến việc em H. bị bắt cóc và có thể đã bị đưa đi nơi khác.

Khi tìm nhiều nơi nhưng không thấy, ông Hợi và gia đình em H. đã thông báo sự việc lên Công an thị xã Chí Linh để tiếp tục tổ chức tìm kiếm và thông báo lên loa truyền thanh của địa phương.

Trong lúc tìm kiếm em H., ông Hợi và mọi người có hỏi Thư về việc có biết em trai ở đâu không nhưng Thư tỏ ra thản nhiên và nói không biết.

"Mẹ cháu H. và mọi người trong khu vực đều nói, ngày thường giữa cháu Thư và em trai chơi với nhau rất vui vẻ nên chúng tôi không mấy để ý đến cháu Thư.

Đến chiều ngày 23/5, khi lực lượng Công an thị xã tìm thấy một đôi dép và một viên gạch có dính máu cạnh đập nước ở khu vực Bến Tre thì khuôn mặt của cháu Thư trở lên tím tái, sợ hãi.

Ngay sau đó, tôi cùng với lực lượng công an đưa cháu Thư về trụ sở Công an phường Hoàng Tân để tra hỏi. Khi đưa về phường, cháu Thư đã sợ hãi khai nhận việc làm của mình.

Theo lời khai ban đầu của cháu Thư mà tôi nắm được, do hai chị em xảy ra mâu thuẫn nên cháu Thư đã dùng kéo đâm em trai rồi gạch đập vào đầu. Thấy em trai bị ngất lịm, ngã xuống đập nước, cháu Thư đã sợ hãi bỏ về nhà mà không dám nói với gia đình", ông Hợi cho biết.

Qua lời khai của Thư, lực lượng chức năng đã nhanh chóng cho xả nước ở đập để tìm kiếm thi thể em H.

Đến 17h 30 phút chiều qua (ngày 23/5), thi thể em H. đã được tìm thấy ở đập nước thuộc khu Bến Tre, phường Hoàng Tân.

Nói về nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc đau lòng trên, ông Hợi cho biết, do ông Nguyễn Văn Trường (bố đẻ em H. – PV) đi làm xa có gửi về nhà một ít tiền, Thư biết được việc này nên đã lấy trộm một phần của số tiền trên.

Tuy nhiên, trong lúc lấy trộm tiền thì Thư bị em H. phát hiện. Sau đó, em H. đã chạy ra khu vực đập nước để thông báo với mẹ về việc chị gái lấy trộm tiền.

Thấy vậy, Thư đã chạy đuổi theo em trai, khi chạy đến đập nước thì đuổi kịp. Do suy nghĩ bộc phát nên Thư đã dùng kéo đâm em trai rồi dùng gạch đập vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống nước tử vong.

Hiện vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại