Chỉ còn chờ “Mạnh bà” Juventus đưa tiễn vương triều Luis Enrique

Hải Đoàn |

Kỳ tích chỉ xảy ra một lần và đứng trước cửa ải mang tên “Bà đầm già” thành Turin, xem ra trận tứ kết lượt về sẽ là lời cáo chung của vương triều Luis Enrique tại Champions League.

1. Dân gian Trung Hoa tương truyền rằng, sau khi con người chết, trên đường Hoàng Tuyền đi tới âm phủ bắt buộc phải đi qua cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên. Tại đây, các vong linh sẽ được uống một bát canh chuyển thế của Mạnh Bà tại Vọng Hương Đài.

Đó là một "món quà" tiễn biệt. Con người khi còn sống gặp nhiều khổ nạn nhưng khi uống bát canh nhân nghĩa này sẽ đem lại một loại cảm giác thoải mái và triệt để đoạn tuyệt với quá khứ.

Với Barcelona của Luis Enrique, có lẽ tạo hóa đã sắp đặt để "Mạnh Bà" Juventus tiễn biệt họ. Các cule vẫn còn lâng lâng sau cú lội ngược dòng kỳ vĩ trước PSG ở vòng 1/8 thì thất bại 0-3 trước Juventus cũng không thể ngăn cản họ mơ ước về một kỳ tích thứ hai, nhất là khi họ trở về với thánh địa Camp Nou.

Neymar đã tuyên bố: "Chúng tôi có thể lội ngược dòng với bất kỳ đối thủ nào. Chúng tôi sẽ làm được! Nếu mọi thứ diễn ra đúng với dự đoán, chúng tôi sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Tôi tin vào các đồng đội của tôi. Barcelona hiện tại chẳng còn gì để mất cả". Tuy nhiên, Juventus hoàn toàn khác PSG và Max Allegri cũng không phải là Unai Emery.

Chỉ còn chờ “Mạnh bà” Juventus đưa tiễn vương triều Luis Enrique - Ảnh 1.

Dẫu cho Barcelona vẫn tin vào điều kỳ diệu như đã từng làm trước PSG...

PSG đã chiến thắng 4-0 ở lượt đi nhưng bản thân họ cũng không thể tin mình có thể đả bại Barca với tỉ số không tưởng đến như thế. Vì vậy, họ đến Camp Nou với tâm trạng run rẩy, sợ sệt và đánh mất tất cả tinh thần chiến đấu, nai lưng chịu trận trước sức công phá mãnh liệt của những Neymar, Messi, Suarez…

Kết quả, đại diện đến từ nước Pháp bị thủng lưới đến 6 lần và là nhân chứng sống cho kỳ tích của Barcelona.

Điều phi thường ấy có thể lặp lại trước Juventus? Có thể chứ, trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mọi người vẫn nói thế và sự thật không hiếm những cuộc lội ngược dòng kinh điển đã diễn ra trong vòng quay của trái bóng tròn. Nhưng có lẽ ngoại trừ người của Barcelona, không ai tin Juventus sẽ thua theo cái cách mà PSG đã gục ngã.

Chỉ còn chờ “Mạnh bà” Juventus đưa tiễn vương triều Luis Enrique - Ảnh 2.

...nhưng trước mặt họ đang là một Juventus sừng sững.

2. Không phải Bianconeri quá mạnh đến mức không thể bị đánh bại mà có lẽ người Barca nên tự trách mình bởi đã giúp "Bà đầm già" nuôi dưỡng mối hận thù lớn dần qua năm tháng.

Các cầu thủ Juve bước vào trận đại chiến với Barca với tâm lý báo thù rõ rệt. Ngay cả Paulo Dybala, người không góp mặt trong thất bại của Juve trước Barca ở Berlin cách đây 2 năm cũng thể hiện rõ quyết tâm đòi nợ thì những Buffon, Chiellini, Bonucci hay Claudio Marchisio có thi đấu đến 200% phong độ cũng là điều dễ hiểu.

Barca năm 2015 chơi thứ bóng đá trực diện đầy sát thương khiến những chiến binh đến từ xứ sở mỳ ống hoàn toàn bất lực. "Bà đầm già" khi ấy đã cố gắng đến phút cuối cùng nhưng sự cách biệt quá xa về đẳng cấp của các ngôi sao đã khiến họ bị đánh bại.

Bài học mà Barca đã dạy cho Juve giúp đại diện đến từ Italia mạnh mẽ cải thiện chất lượng đội hình. Hiện giờ, họ đã có một Dybala xuất thần, một "khẩu pháo" hạng nặng Higuain, một máy quét đậm chất Đức Semi Khedira và những cái tên chất lượng không kém như Cuadrado, Pjanic hay Mandzukic.

Chỉ còn chờ “Mạnh bà” Juventus đưa tiễn vương triều Luis Enrique - Ảnh 3.

Trong tay Juventus đang là một Dybala xuất thần.

Họ rất muốn chinh phục Champions League để xóa đi bóng ma thua trận ở chung kết và điều đó không cho phép họ được run rẩy khi hành quân đến Tây Ban Nha.

Hơn thế nữa, với một đội bóng Italia, Catenaccio và thứ bóng đá đặc sệt chiến thuật sẽ là rào cản không nhỏ để Barca có thể tự do chơi bóng theo ý thích.

Thống kê chỉ ra rằng Juventus là đội bóng phòng ngự tốt nhất ở Champions League mùa này khi mới để lọt lưới 2 bàn sau 9 trận và dẫu hàng công Barca đang "vô đối" ở đấu trường số một châu Âu (ghi 26 bàn thắng) thì việc vượt qua những Chiellini, Bonucci để chọc thủng lưới Buffon sẽ là nhiệm vụ đặc biệt khó khăn.

Trong khi đó, sứ mệnh đặt ra cho Barca phải ghi ít nhất 3 bàn và không để thủng lưới mới hy vọng níu kéo cơ hội đi tiếp.

Chỉ còn chờ “Mạnh bà” Juventus đưa tiễn vương triều Luis Enrique - Ảnh 4.

Ghi bàn đang là bài toán nan giải của Barca trước hàng thủ xuất sắc của Juventus.

Người Barca có điểm tựa lịch sử để tự tin viết chuyện cổ tích cho riêng mình thêm một lần nữa, nhưng Juventus lại đặt ra trọng trách khép lại quá khứ để mở ra một tương lai tươi sáng.

Người ta nói rằng Barca đã lột xác hoàn toàn sau khi vượt qua PSG nhưng có vẻ như họ đã cháy hết những gì tinh túy nhất trong đêm huyền diệu trước đại diện đến từ thủ đô Paris. Đó có lẽ là sự phản kháng cuối cùng trước khi về với tử thần.

Và với Juventus, họ sẽ giành cho Barca "bát canh Mạnh Bà" nhằm xóa sạch những dấu tích của vương triều Luis Enrique để "đầu thai chuyển kiếp". Ban lãnh đạo Barca đã sẵn sàng, Luis Enrique cũng sẵn sàng, chỉ còn chờ "phát súng ân huệ" của Juventus nữa mà thôi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại