*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Anh Vinh đang ngồi nói chuyện trước cửa phòng trọ của mình, bất ngờ bị 6 đối tượng dùng mã tấu lao vào chém đến tử vong.
Duy và Nam từng là anh em kết nghĩa, do Nam thiếu nợ mà không trả nên Duy đã cùng Tú mang hung khí đến truy sát Nam.
Sau khi trở về nhà, do mâu thuẫn trong gia đình, Hùng (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) đã dùng dao chém dã man bố mẹ đẻ và đâm vào ngực vợ.
Bực tức vì bị đánh, Đạt chuẩn bị hung khí cùng đồng bọn đến bệnh viện chém liên tiếp vào vùng mặt của Nam, gây tổn hại 55% sức khỏe cho nạn nhân.
Nam sinh T được 1 bạn học lớp 12 gọi ra ngoài nói chuyện rồi bị một nhóm nam sinh cầm dao chém liên tiếp gây thương tích nặng ở đầu, tay, mặt…
Vừa được thuê hái cà phê hôm trước thì hôm sau, nam thanh niên đã ra tay chém dã man chủ nhà rồi tẩu thoát, nguyên nhân có thể do cướp tài sản không được.
Sau khi chơi nhạc tại một đám cưới về, thầy giáo Nguyễn Văn Tính bị một đối tượng chặn đường và dùng dao chém trọng thương.
Chỉ vì tranh chấp một cây hoa sữa, ông Đỗ Hữu Lan hô hoán 7 người khác trong gia đình xông vào đánh, chém dã man, khiến vợ chồng hàng xóm là ông Đỗ Viết Ba phải nhập viện.
Vợ chồng anh Em và chị Tú được phát hiện trong tình trạng nhiều vết chém dã man khắp cơ thể, trong có vết cắt ở cổ, bên cạnh có sợi dây điện lớn.
Sang nhà gia chủ lấy tiền công không được dẫn đến cãi vã, anh Nguyễn Văn Tuyến (Hà Tĩnh) đã bị con trai chủ nhà cầm dao truy sát, chém trọng thương.
Sau khi bị Quầy chém dã man ngay trước cửa công ty, chị Ánh vẫn bị đau đầu, đau tay và phải dùng tới 4-5 liều thuốc giảm đau mỗi ngày.
Chiều 30-3, đại tá Trần Tiến Đạt, trưởng Công an TP. Biên Hòa, Đồng Nai, cho biết đã bắt được người thanh niên trong clip chém nữ công nhân dã man trước cổng Công ty Tea Kwang Vina (khu công nghiệp Biên Hòa 2, P. An Bình).
Tâm điểm