"Cháu gái Tập Cận Bình" xông vào Cục công an đòi xử lý người dân

Thủy Thu |

Với mục đích cướp đoạt cổ phần tại một công ty khởi nghiệp, cặp vợ chồng Trung Quốc đã mạo danh là cháu ruột của... Chủ tịch Tập Cận Bình.

Báo The Papers (Trung Quốc) hôm 8/4 đưa tin, người sáng lập Công ty TNHH Kỹ thuật mạng MixPace (Thượng Hải) Phùng Ấn Đào hôm 4/1 đã tố cáo một cặp vợ chồng cổ đông đã lợi dụng "thế lực lớn" hòng chiếm đoạt 59% cổ phần trong công ty.

Ông Phùng báo án với công an thành phố Thượng Hải, Trung Quốc và đăng thông tin cáo buộc trên tài khoản Wechat của MixPace.

Hai giờ sau khi thông báo được đăng tải, cặp vợ chồng này đã đến Phòng An ninh mạng thuộc Cục công an Thượng Hải báo án, tố cáo ngược lại phía MixPace.

Người phụ nữ tự nhận mình là "con gái của em trai nhà lãnh đạo Trung Quốc (chỉ ông Tập Cận Bình)", yêu cầu phía công an lập tức xử lý Phùng Ấn Đào với tội danh bôi nhọ danh dự cá nhân.

Tuy nhiên, nhà chức trách Thượng Hải cho hay, qua bước đầu kiểm tra, phát hiện người phụ nữ này đã làm giả giấy tờ, mạo danh người thân lãnh đạo Trung Quốc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, người này tên là Vương Nghệ Mông, 25 tuổi, quê ở Liêu Ninh, Trung Quốc.

Vào tháng 1/2015, Vương thông qua môi giới làm giả chứng minh thư và và một "thẻ xanh" Mỹ dưới tên Chowong Magic Yimeg.

Đến tháng 8/2015, Vương Nghệ Mông đã dùng tên giả Magic làm quen được với Hạ Hưởng thông qua mạng xã hội Wechat. Hai người kết hôn không lâu sau đó.

Đầu năm 2016, vợ chồng Vương Nghệ Mông đã quyết định đầu tư vào công ty MixPace của Phùng Ấn Đào 5 triệu NDT.

Để đạt được mục đích chiếm đoạt, cặp vợ chồng Vương đã bày ra một vở kịch ép Phùng Ấn Đào giao lại công ty.

Vương Nghệ Mông đã rỉ tai, đe dọa Phùng rằng mình là "họ hàng trực tiếp với lãnh đạo Trung Quốc, quen biết rất nhiều lãnh đạo ở Thượng Hải nên có thể 'nhấn chìm' bất cứ công ty nào không vừa mắt".

Hiện cặp vợ chồng này đã bị công an Thượng Hải bắt giữ để phục vụ điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại