Chẳng cần Ronaldo, Messi hay Neymar, Premier League vẫn làm bá chủ châu Âu

Quế Nam |

Năm CLB Anh đều đang dẫn đầu BXH của mình tại Champions League, dù đó là một Liverpool đang chật vật, một Chelsea chớm khủng hoảng hay một Man City hừng hực khí thế.

1. Còn quá sớm để kết luận một điều gì đó lúc này. Thế nhưng khi vòng bảng đã trôi qua được 3 vòng đấu, tức một nửa chặng đường, người ta vẫn phải đưa ra những sơ kết. Và nhìn vào sơ kết ấy, dễ dàng nhận ra tương lai hết sức xán lạn cho các CLB Anh, vốn vẫn bị xem là những kẻ "chầu rìa" ở nhiều mùa giải trước đây.

Các CLB Anh đã thắng 11 trận và hòa 4 trận còn lại trong 15 trận đã đấu. Tức là họ đồng loạt bất bại, một thành tích đáng khích lệ. Lẽ ra số trận thắng của nước Anh còn cao hơn, nếu Liverpool cụ thể hóa hàng tá cơ hội tạo ra trước khung thành của Sevilla và Spartak Moscow. Hay như Chelsea mới đây, đánh rơi 2 điểm sau khi đã dẫn trước AS Roma đến 2-0.

Sự vươn lên ấy rất đáng ghi nhận. Nó cũng không phải là điều gì đó ngẫu nhiên, nếu ta nhìn vào chất lượng của những con người đang đứng bên đường piste.

Chẳng cần Ronaldo, Messi hay Neymar, Premier League vẫn làm bá chủ châu Âu - Ảnh 1.

Pep Guardiola và Mourinh là những sự nâng cấp chất lượng cho Premier League.

Có hai người trong số đó từng vô địch Champions Leage những hai lần (Pep Guardiola và Jose Mourinho) và một người vào chung kết (Juergen Klopp với Dortmund). Maurio Pochettino có vẻ còn vô danh, nhưng việc cầm hòa được Real Madrid mới đây cho thấy ông đã tiến một bước dài thế nào trong nghề cầm quân.

2. Premier League có thể không sở hữu những cầu thủ hay nhất thế giới (họ đang ở Tây Ban Nha hoặc Paris), nhưng chắc chắn họ đang sở hữu những HLV hay nhất thế giới. Những người này lại so tài với nhau liên tục ở giải quốc nội, kinh nghiệm và sự tích lũy sẽ lại càng tăng hơn theo thời gian.

Những người như Pep hay Pochettino sẽ rất thích khi gặp đối thủ mạnh, vì nó buộc họ phải suy nghĩ. Và những phát kiến của họ không chỉ tốt cho đội bóng mà còn tốt cho đối thủ của họ, tốt cho Premier League.

Các CLB Anh đang chơi tốt ở châu Âu, vì họ đã thực sự ngấm lối chơi mà nhà cầm quân của mình đang áp dụng. HLV của 5 đội bóng Anh tại Champions League đều đang ít nhất là trong mùa thứ hai của mình tại CLB. Họ hiểu đội bóng của mình hơn, hiểu cầu thủ hơn, từ đó sẽ có sự phân phối sức hợp lý hơn cho các đấu trường.

Chẳng cần Ronaldo, Messi hay Neymar, Premier League vẫn làm bá chủ châu Âu - Ảnh 2.

Ngay trên Bernabeu, Tottenham vẫn tự tin tung đòn tấn công trước Real Madrid.

Ngoại trừ Mourinho vẫn xây dựng lối chơi dựa trên... đối thủ, các HLV còn lại đều có triết lý của riêng mình. Từ Pep, Pochettino, Klopp cho đến Conte, họ đều là những người thích pressing, thích kiểm soát trận đấu và áp đặt lối chơi của mình lên đối thủ.

Lấy Tottenham làm ví dụ. Pochettino tuyên bố sẽ tấn công Real Madrid ngay tại Bernabeu. Và ông không hề nói suông. Dù đá với đội đã hai lần vô địch Champions League, Tottenham vẫn ra sân với một cặp trung phong là Harry Kane và Fernando Llorente. Điều đó khiến Pochettino nhận được rất nhiều lời ngợi khen.

Mấy năm trước, có cảm tưởng các đội bóng Anh vẫn còn sợ sệt khi ra sân chơi lớn. Tâm lý thua kém dẫn đến kết quả tai hại.

Khi Man City lần đầu tiên lọt vào bán kết Champions League cách đây hai năm, đối thủ của họ là một Real Madrid khi ấy vẫn còn đang chật vật dưới tay tân HLV Zinedine Zidane. Vậy mà chiến thuật chết nhát của Manuel Pellegrini khiến Man City bị loại bởi duy nhất một bàn thua. Lịch sử Real Madrid thay đổi, còn Man City bước hụt ở khúc cua quan trọng.

Chẳng cần Ronaldo, Messi hay Neymar, Premier League vẫn làm bá chủ châu Âu - Ảnh 3.

Tất cả các đội bóng Anh đều hầu như đã chắc chân ở vòng knock-out Champiosn League.

Bây giờ, những HLV hàng đầu đã gạt bỏ tư duy yếm thế ấy. Premier League bởi vậy mang một khí thế khác. Nhưng tín hiệu lạc quan là một chuyện, họ sẽ tiếp tục thể hiện thế nào ở vòng knock-out lại là chuyện khác.

Khi vòng knock-out mở ra, các CLB Premier League sẽ gặp không ít những vấn đề sau chặng marathon mỏi mệt vào cuối năm, Giáng sinh và năm mới khi các đối thủ của họ ở châu Âu đều được nghỉ đông.

Thế nhưng ngay từ lúc này, đã có thể nhìn thấy ánh sáng hy vọng ở Premier League. Năm mùa giải gần nhất, các CLB Anh không còn hiện diện ở chung kết. Chỉ có hai lần họ vào đến bán kết. Đấy là nỗi nhục nhã của giải đấu luôn tự hào mình là số một hành tinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại