*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không gian u tịch nơi nghĩa địa luôn làm cho cảnh vật và con người thêm lạnh lẽo, hiu quạnh. Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng, chính nơi âm khí nhuốm đặc ấy lại là nơi khởi nguồn của những nghề tưởng chừng sẽ không bao giờ có.
Sau khi nghỉ hưu ngành công an, bà Huệ rời Quảng Ninh về quê nhà Hà Tĩnh, chọn cuộc sống ngoài bãi tha ma để canh 2 ngôi mộ của bố mẹ mình bất chấp sự can ngăn của mọi người. Kể từ đó đến nay, đã 14 năm bà một mình lặng lẽ một góc trong bãi tha ma này, không tiếp xúc với bên ngoài.
Sau khi nghỉ hưu ngành công an, bà Huệ rời Quảng Ninh về quê nhà Hà Tĩnh, chọn cuộc sống ngoài bãi tha ma để canh 2 ngôi mộ của bố mẹ mình bất chấp sự can ngăn của mọi người. Kể từ đó đến nay, đã 14 năm bà một mình lặng lẽ một góc trong bãi tha ma này, không tiếp xúc với bên ngoài.
Sống với những nấm mồ, cuộc sống của họ gần như là một thế giới đặc biệt mà dòng đời hối hả ngoài kia không thể biết...