CH Séc 2-2 Croatia: Kịch tính đến tận giây cuối cùng

Ngô Trà |

Tưởng chừng như Croatia đã dễ dàng bỏ túi trọn vẹn 3 điểm trước CH Séc, nhưng họ đã bị giật lại bởi ý chí quật cường của đối phương.

Không hề quá lời khi nói rằng CH Séc hôm nay là đội bóng trở về từ cõi chết. Croatia cần 58 phút để dẫn trước 2-0 với lối chơi đầy thuyết phục, cùng mọi thống kê trên sân đều nghiêng về họ. Hai bàn thắng của Perisic ở phút 36 và Rakitic ở phút 58 dường như đã đảm bảo cho họ chắc suất vòng 2.

Không những thế, dường như các chàng trai áo ca rô vẫn chưa hài lòng với thành quả của mình và quyết tìm cho mình một trận thắng đậm đầy thuyết phục. Nhưng ở đời có ai học được hết chữ ngờ. Từ cửa tử, CH Séc tìm được đường thắng sáng lòa một cách đầy kỳ diệu.

Hai bàn gỡ của Skoda ở phút 74 và Necid ở phút 90+2 chỉ kéo về được cho họ 1 điểm đầu tiên, chưa có dấu hiệu đảm bảo cho một suất đi tiếp vào vòng 2, nhưng nó cực kỳ ý nghĩa khi nó là một trận hòa kỳ diệu, họ gỡ đến 2 bàn ở thế lép vế toàn phần.

Nếu chẳng may có phải rời Euro sớm, thì người Séc cũng có quyền ngẩng cao đầu với một kỷ niệm đẹp, ghi dấu ấn kiên cường ở một kỳ Euro đến giờ vẫn đang phảng phất mùi nhàn nhạt.

CH Séc 2-2 Croatia: Kịch tính đến tận giây cuối cùng - Ảnh 2.

Trận đấu được bắt đầu sôi nổi với những pha tranh chấp đầy quyết liệt như giữa Luka Modric và Tomas Rosicky này.

CH Séc 2-2 Croatia: Kịch tính đến tận giây cuối cùng - Ảnh 3.

Petr Cech phải trổ hết tài năng để cản phá những cú sút hiểm hóc của các cầu thủ tấn công Croatia.

CH Séc 2-2 Croatia: Kịch tính đến tận giây cuối cùng - Ảnh 4.

Pha phạm lỗi quyết liệt của các cầu thủ Croatia với Ladislav Krejci.

CH Séc 2-2 Croatia: Kịch tính đến tận giây cuối cùng - Ảnh 5.

Ivan Perisic ghi bàn mở tỷ số với cú sút đầy hiểm hóc.

CH Séc 2-2 Croatia: Kịch tính đến tận giây cuối cùng - Ảnh 6.

Máu đã đổ trên mặt Vedran Corluka.

CH Séc 2-2 Croatia: Kịch tính đến tận giây cuối cùng - Ảnh 7.

Ivan Rakitic sục bóng qua đầu Petr Cech ghi bàn thắng nhân đôi tỷ số.

CH Séc 2-2 Croatia: Kịch tính đến tận giây cuối cùng - Ảnh 8.

Bàn thắng thứ hai tưởng chừng như đã đủ để nhấn chìm mọi nỗ lực chống cự của các cầu thủ CH Séc.

CH Séc 2-2 Croatia: Kịch tính đến tận giây cuối cùng - Ảnh 9.

Vedran Corluka ăn mừng bàn thắng của đồng đội.

CH Séc 2-2 Croatia: Kịch tính đến tận giây cuối cùng - Ảnh 10.

Tưởng chừng trận đấu đã ngã ngũ, thì Milan Skoda ghi bàn từ pha bật cao đánh đầu hiểm hóc, rút ngắn tỷ số trận đấu.

CH Séc 2-2 Croatia: Kịch tính đến tận giây cuối cùng - Ảnh 11.

Pháo sáng và pháo nổ liên tiếp được ném xuống sân từ khán đài của cổ động viên Croatia, khiến trận đấu bị gián đoạn khá lâu.

CH Séc 2-2 Croatia: Kịch tính đến tận giây cuối cùng - Ảnh 12.

CH Séc 2-2 Croatia: Kịch tính đến tận giây cuối cùng - Ảnh 13.

CH Séc 2-2 Croatia: Kịch tính đến tận giây cuối cùng - Ảnh 14.

Bất ngờ lớn nhất xảy ra khi ở phút bù giờ thứ 2, CH Séc được hưởng quả phạt đền từ pha chạm tay trong vòng cấm của hậu vệ Croatia.

CH Séc 2-2 Croatia: Kịch tính đến tận giây cuối cùng - Ảnh 15.

CH Séc vỡ òa trong niềm vui tìm được đường sống từ cửa tử.

CH Séc 2-2 Croatia: Kịch tính đến tận giây cuối cùng - Ảnh 16.

Pháo sáng lại cháy, và bạo động diễn ra trên khán đài khi trận đấu đã kết thúc.

Đội hình thi đấu:

CH Séc: Cech, Kaderabek, Hubnik, Sivok, Limbersky, Rosicky, Plasil, Krejcí, Skalak (Sural 67'), Lafata (Skoda 67'), Darida

Croatia: Subasic, Strinic, Perisic, Corluka, Rakitic, Modric (Kovacic 62'), Srna, Brozovic, Mandzukic, Badelj, Vida

Bàn thắng:

CH Séc: Skoda (75'), Necid (90'+3)

Croatia: Perisic (38'), Rakitic (59')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại