"Cậu ấm" Hải Phòng và con đường trượt dài vào vòng tội lỗi

Nguyễn Song |

Được nuông chiều, Đạt bỏ học sa vào con đường nghiện ma túy để rồi gây tội lỗi với cha mẹ phải đứng trước vành móng ngựa.

Từ "cậu ấm" được nuông chiều từ nhỏ...

Thanh niên Vũ Minh Đạt, sinh năm 1991, ở thôn Đông Nham II, xã Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng vốn từ nhỏ đã được gia đình chiều chuộng.

Sự nuông chiều đã khiến "cậu ấm" ham chơi này thích được chơi bời hơn học hành và rồi bỏ ghế nhà trường từ sớm, sa vào con đường nghiện ngập.

Kể từ ngày dính vào "nàng tiên nâu", gã thanh niên này càng hỗn hào, không coi ai ra gì để rồi tháng 12/2009, khi chưa tròn 18 tuổi thì gã đã bị lĩnh cái án 18 tháng tù nhưng được hưởng án treo về tội "Cố ý gây thương tích".

Sau cái án treo, Đạt không những không biết sợ mà vẫn ngông nghênh khiến gia đình bất lực, đưa hắn đi cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm lao động xã hội số 2 với hi vọng tách con trai ra hỏi cái chết trắng.

Tuy nhiên, sau khi đi cai nghiện trở về, "cậu ấm" Hải Phòng này vẫn ngựa quen đường cũ, đi theo những kẻ nghiện ngập, thậm chí còn bập sâu hơn vào ma túy để rồi trượt vào vòng phạm pháp.

Đáng giận hơn là hành động phạm pháp của gã trai này lại chính là đe dọa, đuổi đánh rồi đốt nhà bố mẹ đẻ.

... đến con đường đứng trước vành móng ngựa

Đó là khoảng 6h sáng ngày 2/11/2015, sau khi sử dụng ma túy đá, dẫn đến hoang tưởng, Đạt cảm thấy buồn chán rồi nảy sinh ý định đốt nhà.

Gã trai cầm dao chửi bới, dọa chém và đuổi bố đẻ mình là ông Vũ Ngọc Phê (SN 1954) và mẹ là bà Phạm Thị Hoan ra khỏi nhà.

Không phải đây là lần đầu tiên con trai có dấu hiệu bất thường nên lần này thấy hắn không ổn định thì vợ chồng ông Phê tránh khỏi nhà chờ khi nào Đạt ổn định sẽ quay về.

Khi trong nhà một mình, Đạt đi xuống bếp lấy dao cắt dây bình ga to loại 12kg rồi kéo lên phòng khách đặt cạnh xe máy của bố.

Sau đó, hắn quay xuống lấy bật lửa định lên đốt thì nhìn thấy mẹ và chú ruột là ông Vũ Văn Quê đang đi vào sân nên Đạt dừng lại, cầm dao chạy ra đuổi mọi người đi rồi tiếp tục vào phòng xả khí ga, châm lửa đốt.

Ngọn lửa bắt vào xe máy rồi lan ra cả căn phòng bốc cháy dữ dội. May mắn những người dân xung quanh đã kịp thời hỗ trợ dập tắt không để đám cháy lan rộng.

Cậu ấm Hải Phòng và con đường trượt dài vào vòng tội lỗi - Ảnh 1.

 Đối tượng Đạt (Ảnh: ANHP)

Sau khi đốt nhà, Đạt tiếp tục cầm dao đến nhà một người cùng thôn để đe dọa nhưng bị bố và chú khống chế, tước được con dao rồi nhanh chóng báo cơ quan công an bắt con trai.

Tổng số tài sản mà cậu quý tử gây thiệt hại trong cơn "ngáo đá" gồm: 1 ti vi Samsung 29 inch, 1 tủ lạnh Samsung loại 270 lít, 1 tủ kệ gỗ, 1 xe máy BKS: 16K7-1097, 1 bình gas, 107,7m2 nhựa Tiền Phong, 16 tấm lợp proximang, có tổng trị giá 22,5 triệu đồng.

Ngày 5/11/2015, Công an huyện An Lão (Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố và bắt giam Vũ Minh Đạt về hành vi Hủy hoại tài sản.

Đầu tháng 5/2016 vừa qua, Vũ Minh Đạt bị TAND huyện An Lão đưa ra xét xử.

Xác định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho gia đình, xã hội nên hội đồng xét xử đã cương quyết xử lý nghiêm để răn đe cho những đối tượng khác.

Sau khi căn cứ các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, bị hại là cha mẹ đẻ của bị cáo cũng viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên HĐXX đã tuyên phạt Vũ Minh Đạt 36 tháng tù về tội "Hủy hoại tài sản" theo khoản 2 điều 143 BLHS.

Vì đua đòi hư hỏng mà một thanh niên đã sa vào "nàng tiên nâu" và sau đó là thiếu bản lĩnh để quay về làm lại cuộc đời mà bị cáo trượt dài trong tội lỗi.

Kinh hãi cảnh kẻ 'ngáo đá' bị biến chứng, ảo giác điên cuồng (Nguồn: ANTV)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại