Cặp đôi trao nhau nụ hôn lúc sáng sớm, không ngờ đó lại là khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng

Gia Linh |

Vụ việc xảy ra khiến người thân của cặp đôi không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Một vụ giết người tại Anh mới đây đã khiến dư luận Anh kinh hãi. Hung thủ và nạn nhân từng là bạn bè thân thiết, thậm chí còn từng làm cùng nơi và ở cùng nhau trong một căn hộ. Tuy nhiên, do gặp phải vấn đề tâm thần, hung thủ đã gây ra một thảm họa.

Khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng của cặp đôi khiến người thân xót xa

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail, Andrea Cardinale, 22 tuổi và Antonino Calabro, 26 tuổi là một cặp bạn thân tới từ Ý. Năm 2019, cả 2 cùng nhau đến Anh, làm việc trong sòng bạc Grosvenor ở Stockton-on-Tees, hạt Cleveland, và cùng sống chung trong 1 căn hộ. Tuy nhiên do các vấn đề về hành vi, Cardinale đã bị đuổi việc vào tháng 9/2022. 

Cặp đôi trao nhau nụ hôn lúc sáng sớm, không ngờ đó lại là khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng - Ảnh 1.

Khoảnh khắc cuối cùng được ghi lại của cặp đôi xấu số.

Thất bại này cùng với việc sức khỏe tinh thần suy sụp đã khiến Cardinale cho rằng tất cả là do Calabro cùng bạn gái Francesca Di Dio, 21 tuổi đã dùng bùa phép để hại mình.

Tháng 12/2022, Francesca Di Dio đã tới thăm bạn trai và cũng là vị hôn phu của cô nhân dịp Giáng sinh và ở lại đây. 

Không ngờ quyết định này của cô đã khiến cô rơi vào một bi kịch khiến người thân và bạn bè vô cùng đau xót. 

Cặp đôi trao nhau nụ hôn lúc sáng sớm, không ngờ đó lại là khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng - Ảnh 2.

Antonino Calabro, 26 tuổi là chàng trai trẻ tới từ Ý.

Camera an ninh ở hành lang đã ghi lại được khoảnh khắc Francesca Di Dio thức dậy lúc khoảng 3 rưỡi sáng ngày 21/12/2022 để đón bạn trai đi làm về từ sòng bạc Grosvenor. Cả hai trao nhau một nụ hôn tình cảm trước khi Calabro đi vào phòng ngủ còn Francesca Di Dio đi ra đóng cửa. 

Không ai ngờ, đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng của họ được ghi lại trước khi vụ sát hại kinh hoàng diễn ra. 

Cặp đôi trao nhau nụ hôn lúc sáng sớm, không ngờ đó lại là khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng - Ảnh 3.

Francesca Di Dio, 21 tuổi là bạn gái của Antonino Calabro.

Chỉ không lâu sau đó, Cardinale đã đi sang phòng ngủ của cặp đôi, cầm 1 chiếc búa tạ và sát hại họ. Cả hai được xác định đã tử vong tại hiện trường. Thủ phạm còn ra một trạm xăng để mua dầu và bật lửa, định đốt cháy cả căn hộ, nhưng sau khi tưới ướt hết căn nhà, Cardinale đã không châm lửa. 

Lời khai của hung thủ khiến gia đình đau đớn và tuyệt vọng

Ông Thornaby, bố của Cardinale đã bay từ Sicily, Ý tới Anh thăm con trai với mục đích chính là khuyên con nên trở về với gia đình sau khi lo lắng về sức khỏe tinh thần của con trai. 

Thế nhưng, khi tới căn hộ của con trai ở chung với bạn, ông Thornaby đã tìm thấy xác của cặp đôi và vội báo tin cho cảnh sát Ý. Cảnh sát Ý đã liên hệ với Interpol và Cảnh sát ở Cleveland. 

Ngay buổi chiều hôm 21/12/2022, Cardinale đã bị bắt và hắn khai với cảnh sát rằng hắn tin cặp đôi đã làm bùa phép để hại hắn và hắn nghe thấy những tiếng nói trong đầu giục hắn hãy tấn công họ.

Camera gắn trên người cảnh sát đã ghi lại khoảnh khắc cảnh sát hỏi hắn tên là gì trước khi Cardinale xác nhận rồi bị bắt giữ.

Cặp đôi trao nhau nụ hôn lúc sáng sớm, không ngờ đó lại là khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng - Ảnh 4.

Andrea Cardinale, 22 tuổi đã sát hại bạn thân và bạn gái của bạn thân.

Các nhà điều tra đã thu giữ điện thoại của Cardinale và tìm thấy lịch sử tìm kiếm nguy hiểm của hắn, bao gồm các từ ngữ như "thuốc nổ", hay "làm thế nào để chế tạo bom" hay "trò phù thủy".

Trong phiên xét xử hôm thứ Tư, 25/10 vừa qua, 3 chuyên gia tâm thần đã được mời đến kiểm tra và xác nhận vào thời điểm giết người, Cardinale đã bị mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng nhưng không được phát hiện. Do đó, bị cáo chỉ mắc tội ngộ sát, và thẩm phán Paul Watson KC đã quyết định cho bị cáo Cardinale được đến điều trị ở bệnh viện tâm thần với thời gian không xác định.

Cặp đôi trao nhau nụ hôn lúc sáng sớm, không ngờ đó lại là khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng - Ảnh 5.

Cardinale bị bắt giữ ngay chiều 21/12/2022.

Trong khi đó, bi kịch xảy ra ngay trước thềm Giáng sinh đã khiến cho người thân của 2 nạn nhân vô cùng đau khổ và việc hung thủ không bị trừng phạt càng khiến họ tuyệt vọng hơn.

Bà Anna Nosi, mẹ của Di Dio đã phát biểu trước tòa: "Cái chết của con gái đã làm đảo lộn và hủy hoại cuộc sống của tôi, của con gái Veronica của tôi cũng như Giuseppe, chồng cũ của tôi. Từ sau cái chết của con, chúng tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra và chưa tìm được sự bình yên trong tâm hồn. 

Ban đêm chúng tôi không ngủ được vì cứ nghĩ đến con gái. Tôi thường đi tới nghĩa trang nói chuyện với con gái, nhìn bức ảnh nhỏ trên mộ phần của cháu để tìm ra câu trả lời. Chúng tôi đã hoàn toàn kiệt quệ. Mọi suy nghĩ của chúng tôi đều dành cho Francesca yêu quý, mất mát này sẽ không có gì và không có ai có thể bù đắp được".

Ông Salvatore Calabro, bố của nạn nhân Calabro thì cho biết: "Đối với các bậc cha mẹ, đứa con giống như cuộc đời nối dài của mình, với các chị em, nó như bờ vai để cho chúng dựa vào, một người có thể hỗ trợ chúng, nhưng không may, tất cả điều này đã vụt khỏi tầm với của chúng tôi". 

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại