"Cảm ơn thầy Park, nhờ ông Việt Nam mới hết sợ Nhật Bản"

Đoàn Dự (Ảnh: Đạt Đậu) |

Người hâm mộ đang tranh cãi khá nhiều xung quanh trận U23 Việt Nam 1-0 U23 Nhật Bản, tuy nhiên niềm vui và tự hào vẫn là trạng thái nổi bật nhất.

Chiều qua, U23 Việt Nam đã thắng U23 Nhật Bản 1-0. Xung quanh trận đấu này đã có khá nhiều tranh cãi, như việc U23 Nhật Bản có cố tình thua hay không; U23 Việt Nam nên thua để gặp Malaysia hay nên thắng để gặp một đội thứ 3 của các bảng B/E/F và chấn thương của Hùng Dũng.

"Nếu nói Việt Nam thắng Nhật là do sự may mắn hay Nhật chấp nhận chịu nhận nhường chỗ cho Việt Nam nhất bảng để có bảng đấu dể thở hơn thì chuyện đó khó xảy ra. Nếu đã là một nước có nền bóng đá phát triển hơn Việt Nam thì chẳng có ai muốn thua một nước yếu hơn mình.

Vậy chúng ta nên tin rằng bóng đá Việt Nam đang dần thay đổi và dần chứng tỏ với niềm hy vọng. Và thật sự xứng đáng nhận được niềm tin của NHM nước nhà" - bạn Nguyen Khoi viết.

"Asiad thì cũng chỉ là giải đấu trẻ. Sao mọi người phải đặt nặng vấn đề thành tích. Nực cười thay cho các bạn bảo Việt Nam nên thua để vào nhánh dễ. Nên nhớ mục tiêu của Việt Nam là cọ sát với những đội tầm cỡ châu lục.

Nếu phải đá với Malaysia thì thôi về tranh cúp "ao làng" còn có lí hơn. Có thể Việt Nam hôm nay không thể vô địch, không thể tiến xa nhưng biết đâu 5, 6 năm nữa đội tuyển Việt Nam với nòng cốt là U23 hôm nay sẽ làm nên chuyện" - bạn Gia Bảo tiếp.

Cảm ơn thầy Park, nhờ ông Việt Nam mới hết sợ Nhật Bản - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo thúc các học trò đá thắng U23 Nhật Bản.

"Đã vào được rồi là không phải sợ đội nào hết, họ mới là người sợ Việt Nam chúng ta. Cứ đá đi đừng sợ đội nào. "Trận nào củng là trận Chung kết" - hãy làm như những gì HLV nói. Việt Nam vô địch" - bạn Hải penta chia sẻ.

"Cảm ơn ông, từ khi ông làm HLV trưởng cụm từ "Cầu thủ Việt Nam không thua gì Nhật" mới xuất hiện chứ trong từ điển của chúng tôi không có cụm từ này" - bạn Bảo Hân chia sẻ suy nghĩ.

"Hay cho câu nói "Cầu thủ của tôi không thua Nhật Bản từ thể hình, thể lực và kỹ thuật". Xin bái phục ông! Có lẽ cầu thủ Việt Nam mình tiếp thu ý chí sắt đá không mặc cảm mới có trận đấu hay như vậy" - bạn Nguyễn Phương viết.

"Cảm ơn thầy Park, nhờ ông Việt Nam mới hết sợ Nhật Bản" - bạn Hoàng chia sẻ.

"Tôi thì thấy chả có gì đặc biệt, trong 1 trận đấu vô thưởng vô phạt, làm Hùng Dũng chấn thương, thật sự thấy buồn và tiếc cho em ấy!" - bạn Bảo lại bày tỏ quan điểm kém vui.

"Hùng Dũng có vai trò quan trọng. Em này chơi Hà Nội mình đã xem nhiều. Em chơi cần mẫn khôn ngoan không biết mệt mỏi nhưng hôm nay thì thật tiéc. May là vẫn giữ được Trường nhưng có thêm Hùng Dũng thì có tiền vệ con thoi tốt hơn, lại hiểu Quyết và Hải. Còn Đức Huy thì chạy khoẻ hơn nhưng sự mềm mại còn đang thiếu. Mong các em chân cứng đá mềm. Tối thiểu tới tứ kết" - bạn có biệt danh ABC tâm sự.

Cảm ơn thầy Park, nhờ ông Việt Nam mới hết sợ Nhật Bản - Ảnh 2.

Hùng Dũng gãy ngón chân, phải nghỉ 1 tháng.

Cũng trong ngày hôm qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng 3-2 trước nữ Thái Lan để chính thức vượt qua vòng bảng. Dù không được theo dõi trận đấu này qua bất cứ kênh trực tiếp nào, vì chủ nhà Indonesia không bố trí sản xuất trực tiếp nhưng NHM nước nhà vẫn rất chú ý đến thầy trò HLV Mai Đức Chung. Rất nhiều lời chúc mừng đã được gửi tới đội nữ Việt Nam.

"Thật sự rất khâm phục và ngưỡng mộ các chị, xin chúc mừng đội tuyển nhé" - bạn Minh Anh viết.

"Thắng Thái Lan lúc ào cũng sướng cả! Chúc mừng HLV Đức Chung cùng các em gái!" - bạn Phú Cường Thịnh cổ vũ.

"Yêu các em, các em luôn là những người giỏi nhất" - bạn Bùi Giang chia sẻ tâm trạng hưng phấn.

"Chúc mừng các cô gái của chúng ta, cứ thắng Thái Lan là vui lắm rồi, rất có thể đội nam cũng gặp Thái Lan ở vòng 1/8" - bạn Nguyễn Thế Anh nói.

Với những gì đã thể hiện, tin rằng U23 và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn có những trận đấu tốt nữa để đem niềm vui về cho NHM nước nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại