Ca sĩ H-Kray: Mẹ bỏ đi lúc 3 ngày tuổi và cuộc gặp xúc động sau 20 năm

Cao Thanh Hương |

'Tôi chưa từng trách mẹ. Nếu trách thì tôi đã không đi tìm mẹ. Tôi chỉ cần biết mình có ba, có mẹ. Tới hiện tại bây giờ là 23 năm, bà nội đối với tôi vừa là bà vừa là mẹ', ca sĩ H-Kray chia sẻ.

H-Kray tên thật là Phạm Đình Huy sinh năm 2000 trong một gia đình bình dân tại quận 8, TPHCM. H-Kray yêu âm nhạc từ bé và chập chững những bước chân đầu tiên vào con đường này từ năm 14, 15 tuổi.

Tuy tuổi đời còn trẻ lại không học qua trường lớp về thanh nhạc nhưng H-Kray có khá nhiều sáng tác được công chúng yêu mến. Tiêu biểu có ca khúc "Tấm lòng son" (gần 5 triệu lượt xem), "Khuất lối" (hơn 5,3 triệu lượt xem), "Tiếng tơ lòng" (hơn 19 triệu lượt xem)... Tất cả các ca khúc này đều do H-Kray viết lời đồng thời trình bày và cực kỳ thịnh hành trên mạng xã hội Tiktok.

Mới đây, H-Kray cũng ra mắt MV âm nhạc mới "Phấn hoa màu son" với tư cách nghệ sĩ độc quyền của công ty Grammy Music Vietnam. Vừa phát hành được 24 giờ, MV đã mang về 16 triệu lượt xem trên Tiktok.

Đằng sau những sản phẩm âm nhạc, ít ai biết rằng, nam ca sĩ có một cuộc đời không nhiều may mắn và chính những nốt trầm đó lại là một chất xúc tác cực kỳ lớn cho những sáng tác cũng như giọng hát giàu cảm xúc của H-Kray.

Ca sĩ H-Kray: Mẹ bỏ đi lúc 3 ngày tuổi và cuộc gặp xúc động sau 20 năm - Ảnh 1.

Ca sĩ H-Kray.

Từ anh chàng cắt tóc tới ca sĩ sở hữu nhiều MV triệu view

- Chào H-Kray, bạn đến với âm nhạc thế nào?

Tôi học hết cấp 2 thì nghỉ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sau đó, tôi đi học nghề cắt tóc và làm ở tiệm cắt tóc. Lúc rảnh, tôi phụ hàng xóm bán bán bánh cam, bánh tiêu, phụ bà nội bán bún riêu…

Nhà tôi ở gần Nhà thiếu nhi quận 8. Hôm đó thấy mọi người làm sân khấu chương trình Măng Non nên ước một ngày nào đó được đứng trên sân khấu.

Tôi đăng ký tham gia lớp kịch. Tôi được dạy diễn xuất, dạy cả hát và biểu diễn. Học được 1 năm thì cô giáo có gia đình nên nghỉ. Tôi xin vào nhóm Măng Non của nhà thiếu nhi chuyên đi thi các cuộc thi hát giữa các nhà thiếu nhi, nhà văn hóa trong thành phố. Tôi lập cả nhóm nhạc cho Nhà thiếu nhi quận 8 nữa.

Sau này, khi không sinh hoạt ở nhà thiếu nhi, ban ngày tôi đi làm, tối đi hát ở các quán cà phê aucoustic. Tôi thần tượng anh Sơn Tùng M-TP và luôn học hỏi anh dù dòng nhạc tôi theo đuổi khác anh hoàn toàn.

- Gia đình có ủng hộ H-Kray theo đuổi nghệ thuật?

Ngày xưa, ba tôi không ủng hộ. Bà nội cũng sợ tôi mê hát rồi không tập trung học tập nên khóa xe lại. Tôi đeo ba-lô đi bộ đi hát. Sau này thấy tôi làm được nên ba tin tưởng còn bà nội bảo: Con lớn rồi, con đường là con chọn, sự nghiệp là con chọn. Nếu có thất bại thì con còn nghề cắt tóc. Nội chỉ mong con cố gắng và ngoan.

- Từ một anh chàng cắt tóc trở thành người của công chúng, H-Kray thay đổi thế nào?

Tôi không muốn khi mình đổi nghề thì lại đổi khác và chảnh. Tôi vẫn là tôi. Trên sân khấu tôi là ca sĩ, đi ra ngoài, có thể nhiều người biết tới mình nhưng về nhà vẫn gặp bạn bè cà phê như trước. Có khác chăng là tôi sẽ sửa những điều mình còn xấu, còn chưa hoàn chỉnh vì mình là người của công chúng nên cần giữ hình ảnh chỉn chu.

Ca sĩ H-Kray: Mẹ bỏ đi lúc 3 ngày tuổi và cuộc gặp xúc động sau 20 năm - Ảnh 3.

Trở thành ca sĩ nhưng không đổi khác.

Hội ngộ đầy xúc động với mẹ đẻ sau 20 năm

- Trên trang cá nhân, bạn có chia sẻ một bức ảnh chụp cùng mẹ năm 1-2 tuổi và viết: "Con không có được thời gian bên cạnh mẹ từ tuổi thơ, không được hiểu hai từ mẫu tử tròn trịa như bao người khi từ bé đã không được bên cạnh mẹ. Nhưng con hiểu chữ "hiếu" nó nặng thế nào. Con sẽ cố gắng sống tốt, làm thật nhiều tiền để lo cho gia đình và giúp đỡ mẹ". Bạn có thể chia sẻ rõ hơn về câu chuyện này?

Mẹ bỏ đi lúc tôi được 3 ngày tuổi và mãi đến năm 20 tuổi, tôi mới được gặp mẹ. Lần đó nhà cũ sửa. Lúc soạn đồ chuyển đi, tôi phát hiện ra cuốn album trong đó có bức ảnh mẹ bế tôi hồi nhỏ xíu. Sau khi mẹ bỏ đi thì mẹ có quay về thăm tôi.

Hồi nhỏ, mỗi lần tôi hỏi bà nội về mẹ thì nội hay nói là, con còn nhỏ, lo học hành, lo đi làm đi, có gì sau này hẵng nói. Tôi hiểu là nội muốn tôi tập trung vào cuộc sống của mình, cũng muốn tinh thần tôi thoải mái.

Năm 20 tuổi, có lần tôi nằm mơ mẹ mất. Tôi kể với nội. Sau đó, nội ghi địa chỉ nhà ngoại cho tôi. Tôi tới tìm nhưng không gặp được mẹ liền mà gặp chú út và dì. Gia đình ngoại cho tôi biết là mẹ có gia đình mới ở Bình Dương. Tôi rất mừng rồi tìm cách liên lạc với mẹ qua facebook, zalo.

Năm ngoái, mẹ phát hiện bị ung thư. Lâu lâu tôi cũng gặp mẹ, hoặc chạy về Bình Dương hoặc mẹ lên TPHCM khám bệnh, về nhà ngoại thì tôi chạy qua thăm.

Vì mẹ cũng có gia đình riêng, nếu tôi gặp mẹ nhiều có thể sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc của mẹ. Tôi không muốn cuộc sống của mẹ bị xáo trộn vì mình. Người chồng hiện tại rất thương mẹ, chăm sóc mẹ nên tôi vui và yên lòng.

Ca sĩ H-Kray: Mẹ bỏ đi lúc 3 ngày tuổi và cuộc gặp xúc động sau 20 năm - Ảnh 5.

H-Kray hồi nhỏ và mẹ.

- Bạn có khi nào trách vì mẹ đã bỏ mình đi?

Tôi chưa từng trách mẹ. Nếu trách thì tôi đã không đi tìm mẹ. Không phải mẹ ghét bỏ hay không thương tôi, bỏ tôi mà vì hoàn cảnh của mẹ lúc đó bắt buộc phải vậy. Thời điểm đó, mẹ không có điều kiện để nuôi tôi. Hơn nữa, chuyện tình cảm của mẹ với ba cũng không được gia đình ủng hộ.

Tôi chỉ cần biết mình có ba, có mẹ. Tới hiện tại bây giờ là 23 năm, bà nội đối với tôi vừa là bà vừa là mẹ.

- Cảm ơn H-Kray đã chia sẻ và chúc bạn luôn hạnh phúc!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại