Sau mổ tim, NSƯT Thoại Mỹ ít đi show, bán hàng online

Nguyễn Hương |

'Tôi mới mổ tim hồi tháng 7 nên vẫn đang phải uống thuốc, không thể làm việc nặng. Tôi đặt máy hỗ trợ nhịp tim vì tim tôi có lúc đập nhanh quá, lúc lại đập rất chậm, thậm chí ngưng không đập', Thoại Mỹ chia sẻ.

Mới đây, NSƯT Thoại Mỹ gây bất ngờ cho công chúng khi tham gia góp giọng cùng H-Kray - một ca sĩ trẻ trong MV Phấn hoa màu son. Phân đoạn cải lương của NSƯT Thoại Mỹ khiến ca khúc này trở nên bắt tai và đầy cảm xúc hơn.

Nhân dịp này, NSƯT Thoại Mỹ đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện nhiều thú vị không chỉ về nghề mà về cả cuộc sống của chị sau ca phẫu thuật tim hồi tháng 7/2023.

Lo lắng khi kết hợp cải lương với nhạc trẻ

- Thưa chị, nghệ sĩ cải lương đã thành danh muốn sống bằng nghề đã vô cùng khó khăn. Nếu xét về khía cạnh kinh tế, chị có khuyến khích các bạn trẻ theo nghề này?

Cải lương vẫn hoạt động, có thể không hát hằng đêm thôi. Có nơi cải lương sáng đèn mỗi tuần, có nơi sáng đèn mỗi tháng. Nghệ sĩ cải lương vẫn đi hát sự kiện, show tạp kỹ. Không hát hàng đêm như xưa thì khó khăn chút nhưng tôi thấy nhiều bạn trẻ còn đam mê cải lương và dấn thân vào nghề này. Điều đó làm cho những người đi trước như chúng tôi rất hạnh phúc vì nghề còn được tiếp nối.

Đã làm nghệ thuật dù kịch nói, ca nhạc hay cải lương phải có đam mê mới làm được. Nếu làm cho có lệ thì không bao giờ thành công. Tôi chỉ mong các bạn làm bằng cả cái tâm của mình. Ngay như tôi bây giờ kết hợp với các bạn trẻ, cũng đâu đặt nặng cát-sê. Tinh thần là mình ủng hộ, hỗ trợ cho các bạn.

Với MV Phấn hoa màu son của ca sĩ trẻ H-Kray, tôi cũng không lấy cát-xê. Tôi thấy các bạn đam mê cải lương là tôi muốn giúp sức, giúp công, không nề hà điều gì.

Sau mổ tim, NSƯT Thoại Mỹ ít đi show, bán hàng online - Ảnh 2.

Hình ảnh của Thoại Mỹ trong MV "Phấn hoa màu son".

- Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ cải lương gạo cội muốn đưa cải lương tiếp cận khán giả trẻ nên cover nhiều bài hit của các ca sĩ trẻ bằng cải lương. Tuy nhiên, những nghệ sĩ này lại nhận về không ít chỉ trích. Chị nhìn nhận câu chuyện này thế nào?

Mong muốn kết hợp cải lương với các bạn trẻ để cải lương mang hơi thở thời đại là tốt nhưng không hề dễ, thậm chí rất khó. Làm không khéo sẽ bị rời rạc, phản cảm nên phải từng bước. Đó là quan niệm của tôi.

Ví dụ, khi nhận dự án kết hợp với ca sĩ trẻ H-Kray, tôi rất thận trọng. Tôi phải xem hết các sản phẩm của bạn, xem gout của bạn có hợp không.

Tôi nghe đi nghe lại bài hát xem có hợp để đưa cải lương vào không. Khi nghe bài hát, tôi có cảm xúc liền và chúng tôi cũng ráp thử với nhau. Khi nhận lời, tôi cũng lo lắng vì làm không khéo là "giết" chính mình.

Ngay cả khi họp báo ra mắt MV, tôi cũng còn hồi hộp vì chưa được xem sản phẩm trước. Bao nhiêu bạn bè, báo chí và cả khán giả hâm mộ tới dự, nếu không hay thì mình sẽ thế nào. Nên tôi cũng lo lắng lắm. Giờ thì phần nào an tâm rồi. Tôi hy vọng sản phẩm này sẽ chạm tới trái tim của khán giả và khán giả sẽ có cái nhìn khác về cải lương.

- Có thể thấy chị rất thận trọng với sự hợp tác lần này. Chị cũng có tiếng là người khó tính trong nghệ thuật vậy điều gì khiến chị nhận lời tham gia vào dự án "Phấn hoa màu son" của ca sĩ trẻ H-Kray?

H-Kray mời tôi rất chân thành. Thời gian đó, tôi ngưng mọi công việc liên quan nghệ thuật để chữa bệnh. Tôi để bạn ấy chờ rất lâu, hơn 1 năm nhưng bạn vẫn kiên trì, vẫn một lòng mời bằng được tôi, đợi tôi khỏe, đợi tôi hết bệnh để quay. Cho nên khi sức khỏe tạm ổn là tôi quay luôn.

Sau mổ tim, NSƯT Thoại Mỹ ít đi show, bán hàng online - Ảnh 4.
Sau mổ tim, NSƯT Thoại Mỹ ít đi show, bán hàng online - Ảnh 5.

Thoại Mỹ là một trong những cô đào sáng giá của sân khấu cải lương Việt Nam. Chị luôn mong muốn truyền lửa cho các bạn trẻ đến với bộ môn nghệ thuật truyền thống.

Mới mổ tim, đang tìm tình duyên

- Sức khỏe hiện tại của chị ra sao?

Tôi mới mổ tim hồi tháng 7 nên vẫn đang phải uống thuốc, không thể làm việc nặng. Tôi đặt máy hỗ trợ nhịp tim vì tim tôi có lúc đập nhanh quá, lúc lại đập rất chậm, thậm chí ngưng không đập nên nhiều khi mình hát mà hụt hơi hoài.

Có khi đang ngồi thế này mà mệt là mệt, giống như người giả vờ. Đang nói chuyện vui vẻ nhưng tự nhiên không thở được, bị ngộp.

- Với sức khỏe như vậy thì công việc, cuộc sống của chị ảnh hưởng thế nào?

Tôi đi show ít lắm. Hát tuồng bên đoàn Huỳnh Long, tôi không hát nguyên tuồng được mà chỉ hát được chút thôi. Tôi cũng không thể múa vũ đạo như xưa mà làm động tác nhẹ nhàng, bởi tôi đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe. Tôi có gia đình chăm sóc, lúc nào cũng có người bên cạnh.

Ngoài đi hát, tôi bán hàng online, nhận quay quảng cáo để cải thiện thu nhập. Tôi vẫn hoạt động chứ không ngưng hẳn. Còn về kinh tế, đủ thì biết bao nhiêu cho đủ. Mình thấy bằng lòng là được. Còn về nghề nghiệp, tôi vẫn trau dồi liên tục.

Thời gian vừa rồi là thời gian tôi bị khủng hoảng vì mình phải ngưng hết các công việc nghệ thuật để trị bệnh. Đó là nỗi buồn của tôi. Hiện tại, sức khỏe của tôi đang dần ổn định nhưng để hát tuồng cổ, cần vũ đạo nặng thì tôi phải hạn chế vì chân bị khớp. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn được làm nghề, được chết trên sân khấu còn hạnh phúc hơn nữa.

Sau mổ tim, NSƯT Thoại Mỹ ít đi show, bán hàng online - Ảnh 7.
Sau mổ tim, NSƯT Thoại Mỹ ít đi show, bán hàng online - Ảnh 8.

Dù nhiều bệnh nhưng Thoại Mỹ lúc nào cũng lạc quan, yêu đời.

- Còn chuyện tình cảm hiện tại của chị?

Tôi biết là khán giả cũng như fan luôn mong Thoại Mỹ có một bờ vai để chia sẻ, chăm sóc, lo lắng khi Thoại Mỹ bị bệnh như vậy nhưng tất cả là duyên số. Duyên tới thì nhận. Hiện tại, tôi vẫn đang tìm duyên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại