Cả HAGL lẫn đội tuyển Việt Nam đang nợ người Thái một lời cảm ơn

Lê Sơn |

Tối qua, sau trận đấu HAGL để thua người Thái, một CĐV đã rất có lý khi nhận xét rằng bóng đá Đông Nam Á có thể thiếu Việt Nam, nhưng không thể không có Thái Lan…

1. Hồi cuối tháng 10 vừa qua, ở nước Anh, HLV Pep Guardiola từng bị truyền thông và CĐV chế giễu vì ông muốn Man City… thua trận.

Sau giai đoạn đầu mùa vô cùng thăng hoa, Man City toàn thắng 10 trận liên tiếp ở mọi đấu trường, khiến cả lục địa già phải nghiêng mình sửng sốt. Thời điểm đó, vì lo sợ các học trò tự mãn, Pep đã nói rằng, ông muốn đội nhà sớm thua trận để các cầu thủ biết mình ở đâu.

Quả là "cầu được ước thấy", Man City lập tức "sấp mặt" trước Tottenham 0-2 ở vòng 7 Premier League. Sáu trận liên tiếp sau đó ở mọi đấu trường, binh đoàn Man xanh thua 3, hòa 3. Những ngôi sao trên sân Etihad bỗng dưng trở về với mặt đất.

Tất nhiên ở thời điểm đó, Pep đã bị CĐV đối phương "ném đá". Nhưng suy cho cùng, Pep có cái lý của mình khi muốn Man City thua trận. Bởi ông quan niệm thua vài trận và trở lại còn hơn việc để cho các ngôi sao ngủ quên trên "chín tầng mây" để rồi khi ngã sẽ chẳng thể gượng dậy nổi.

Cả HAGL lẫn đội tuyển Việt Nam đang nợ người Thái một lời cảm ơn - Ảnh 1.

Pep Guardiola từng muốn Man City thất bại để các cầu thủ khỏi tự mãn.

2. Với ĐT Việt Nam và HAGL, phải chăng chúng ta cũng cần những màn "sấp mặt" giống như Man City để tỉnh ngộ, để khỏi ảo tưởng sức mạnh hay tự huyễn hoặc vào bản thân mình?

Tại AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam không thua Thái Lan qua một trận đấu mang tính chất knock-out, nhưng chúng ta đã bị "hạ đo ván" trước người Thái từ thành tích cho đến phong cách chơi bóng. Trong khi người Thái lên ngôi bằng phong cách tấn công hủy diệt đầy mĩ miều thì ĐT Việt Nam lại thất bại với lối chơi có phần bạo lực.

Sau thất bại của ĐTQG, đến lượt HAGL đối đầu U21 Thái Lan trong tâm thế của những nhà ĐKVĐ. Các CĐV có lý để đặt niềm tin rằng Công Phượng, Xuân Trường sẽ "làm mưa làm gió" trước đối thủ xứ Chùa Vàng giống như 2 năm về trước.

Thế nhưng các CĐV cuồng nhiệt của HAGL có biết so với cách đây 2 năm, người Thái hôm nay đã thay hình đổi dạng quá nhiều? Không chỉ cử sang TP.HCM lực lượng mạnh nhất để chuẩn bị cho SEA Games 2017, lối chơi của họ cũng tỏ ra cực kỳ khôn ngoan và già dặn, trái ngược với bộ mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống của những nhà ĐKVĐ.

Trước trận, người ta kỳ vọng Công Phượng sẽ tỏa sáng để vứt những lời chỉ trích sau thất bại tại AFF Cup vào dĩ vãng. Nhưng rốt cục người ta thấy Phượng vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Hôm qua, nếu ai theo dõi các cầu thủ Yokohama FC chạy chỗ, phối hợp cực kỳ hiệu quả và đẹp mắt trước Myanmar, mới thấy Công Phượng chẳng học hỏi được là bao sau 1 năm "du học" tại Nhật.

Cả HAGL lẫn đội tuyển Việt Nam đang nợ người Thái một lời cảm ơn - Ảnh 2.

Công Phượng, HAGL hay bóng đá Việt Nam nói chung, cần phải có những lần "sấp mặt" trước Thái Lan để nhận ra mình đang ở đâu.

Cách đây 2 năm, HAGL từng được tung hô lên tận mây xanh khi lên ngôi ở giải U21 quốc tế. Kể từ đó, với sự ảnh hưởng của truyền thông, không ít người đã ảo tưởng về sức mạnh thật sự của đội bóng phố Núi và đây chính là lúc họ cần phải tỉnh ngộ.

Người xưa có câu "lùi một bước, tiến ngàn dặm". ĐT Việt Nam và HAGL hay cá nhân Công Phượng vẫn đang có những "bước lùi" và chẳng biết có thể "tiến ngàn dặm" hay không. Nhưng rõ ràng việc họ thua người Thái là điều cần thiết vào lúc này, để nhận ra mình đang ở đâu.

Phải chăng ĐT Việt Nam, HAGL và cả Phượng nữa, tất cả đều đang nợ người Thái một lời cảm tạ!

U21 HAGL 0-1 U21 Thái Lan (U21 QT báo TN)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại