Xuân Trường lần đầu dự bị, Buriram đại bại trước cường địch ở AFC Champions League

Ngô Trà |

Trước đối thủ Nhật Bản quá mạnh, đội bóng đương kim vô địch Thái Lan đã không dám liều lĩnh tung Xuân Trường vào sân.

Vòng bảng AFC Champions League 2019: Uwara Reds Diamonds 3-0 Buriram United

Cơ hội ngon ăn duy nhất mà các cầu thủ Buriram United tạo được về phía đội bóng Nhật Bản Uwara Reds Diamonds thuộc về Andrés Túñez với pha đánh đầu cận thành đập cột dọc bật ra ở phút 53. Nếu pha bóng ấy thành bàn, Buriram United có lẽ sẽ gỡ được nút thắt tâm lý khi gỡ hòa 1-1, nhưng khi thần may mắn quay lưng, họ đành chỉ biết thở dài buông tay.

Trước đối thủ mạnh hơn khá nhiều, cùng lối chơi tấn công cực kỳ toàn diện và áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng thường xuyên năm ở con số trên 70%, trận thua của Buriram là không mấy đáng ngạc nhiên, dẫu cho bàn thắng của đội chủ nhà đến khá muộn.

Mãi đến khi hiệp thi đấu đầu tiên còn đúng 5 phút, sau hàng loạt những pha tấn công đẩy đội bóng Thái Lan về phía vòng cấm địa đội nhà, Uwara Reds Diamonds mới có được bàn thắng từ pha đánh đầu hiểm học của Tomoaki Makino, từ cú đá phạt góc của Yosuke Kashiwagi.

Xuân Trường lần đầu dự bị, Buriram đại bại trước cường địch ở AFC Champions League - Ảnh 2.

Dẫu được cho khởi động từ cuối hiệp 1, nhưng trong thế trận vừa phải phòng thủ chật vật, vừa phải tìm cách phản công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, đội bóng Thái Lan đã tung tiền đạo ngoại binh Modibo Maiga vào thay hậu vệ Narubadin Weerawatnodom, thay vì xáo trộn hàng phòng ngự với Xuân Trường.

Phải đến phút thứ 70, Uwara Reds Diamonds mới tìm được bàn thắng thứ hai, từ hai cú sút liên tiếp của Daiki Hashioka. Bàn thắng này cũng dập tắt hi vọng được vào sân của tiền vệ người Việt Nam, bởi trước đối thủ quá mạnh và chiếm lĩnh chặt chẽ khu trung tuyến, thể hình và tốc độ xử lý của Xuân Trường rõ ràng là không thích hợp, bên cạnh đấy ở cả 3 trận đấu gần nhất, tiền vệ người Tuyên Quang đều thể hiện cực kỳ nhạt nhòa.

Xuân Trường lần đầu dự bị, Buriram đại bại trước cường địch ở AFC Champions League - Ảnh 3.

Bàn thắng thứ 3 đến từ pha đi bóng cực kỳ mãn nhãn của Koya Yuruki bên cánh trái trước khi tung đường lật bóng tuyệt đẹp cho Daiki Hashioka băng vào đệm bóng cận thành kết thúc một ngày thi đấu đáng thất vọng của đội bóng Thái.

Thua trận, Buriram United gặp khó khăn ở cả đấu trường nội địa Thai.League, cũng như tham vọng tiến xa ở AFC Champions League. Với tình thế này, khả năng được ra sân của Xuân Trường nhiều khả năng ngày càng khép lại, khi Buriram United khát chiến thắng đến "cháy cổ", và đếm từng ngày chờ sự trở lại của tuyển thủ quốc gia Nhật Bản - Hajime Hosogai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại