Bức xúc sau trận cầu như đánh nhau, Huỳnh Đức lại lôi "Vua" ra sỉ vả

Đoàn Dự |

Trận đấu giữa Đà Nẵng và Quảng Nam đã có những diễn biến vô cùng căng thẳng, dẫn tới 2 tình huống thẻ đỏ và một pha cầu thủ đôi bên xông vào định "ăn thua đủ" với nhau.

Vòng 23 V-League: Đà Nẵng 0-2 Quảng Nam

Trận này, chủ nhà Đà Nẵng mất 2 cầu thủ quan trọng là Gramoz và Đỗ Merlo. Tuy nhiên, Lê Huỳnh Đức cho rằng trong cả 2 tình huống đó, cách xử lý của trọng tài đều có vấn đề.

"Anh Học đạp vào chân Gramoz nên cầu thủ của tôi mới đánh lại. Còn trong pha bóng của Merlo, hai bên cùng xông vào nhau, dù Merlo có đẩy người nhưng ít nhất đối phương cũng phải dính thẻ đỏ chứ? Trọng tài chỉ xử mỗi Đà Nẵng, tôi nghĩ BTC nên xem xét lại".

Theo HLV Lê Huỳnh Đức, nhiều trọng tài V-League có quan hệ nhóm dẫn tới vì tình riêng mà ảnh hưởng việc công. Ông cũng khẳng định biết quá rõ về những vấn đề của giải nhưng buộc phải lên tiếng vì "có những cái quá đáng".

"Trọng tài khiến cuộc chơi không còn hấp dẫn. Tôi làm V-League 10 năm rồi nên biết mình ở đâu, là ai. Khán giả, truyền hình, báo chí ở sân thì sẽ biết rõ sự việc".

Không đến mức như Công Vinh, đòi VPF thuê hết trọng tài ngoại, trong cơn giận dữ Lê Huỳnh Đức bày tỏ mong muốn ở cuối giải, trong các trận cầu đinh thì BTC hãy bố trí các trọng tài thật sự công tâm.

Trở lại với cuộc đọ sức giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, đội khách đã thắng 2-0 để vươn lên đứng đầu BXH với 42 điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại