Bố nạn nhân bị sát hại, phi tang đau xót kể về giây phút phát hiện thi thể con trai

Hoàng Hải |

Mặc dù không muốn tin nhưng ông B. nhận ra thi thể chính là con mình qua bộ quần áo trên người còn lại phần mặt đã phân huỷ.

Suốt ngày đêm đi tìm tung tích con trai

Sau nửa tháng kể từ ngày con trai là Vũ Thanh T. (SN 1996) mất tích (ngày 9/4), đến ngày 24/4, gia đình ông Vũ Thanh B. (ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhận được tin  người dân phát hiện thi thể đang phân huỷ ở mương nước trên địa bàn làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nên tức tốc ra kiểm tra.

Ông B. kể, chiều ngày 9/4, anh T. xin phép mẹ ra ngoài đi liên hoan cùng bạn nhưng đến hơn 22h không thấy con về, ông B. liền gọi điện thoại liên tục. Tuy nhiên, chuông kêu nhưng con  trai không nghe máy.

Biết tính con trai từ nhỏ đi đâu hay ở nhà bạn sẽ gọi báo tin cho bố mẹ ở nhà yên tâm nhưng lần này không thấy con về, gọi điện không nghe nên vợ chồng ông B. cả đêm như ngồi trên đống lửa.

Ngay hôm sau, ông B. và vợ sang từng nhà bạn cấp 2, cấp 3 rồi đại học của con trai để hỏi tin nhưng mọi người đều chung câu trả lời không gặp anh T.

Biết con không ham chơi game, sau khi đi học về chỉ quanh quẩn chiếc điện thoại nhắn tin trò chuyện với bạn, nhưng vợ chồng ông B. vẫn đi vào các quán internet ở các phường lân cận để tìm kiếm nhưng đều không có thông tin gì.

Bố nạn nhân bị sát hại, phi tang đau xót kể về giây phút phát hiện thi thể con trai - Ảnh 2.

Rất đông người thân, bạn bè của anh T. đến gửi lời động viên, chia sẻ cùng gia đình.

Ông B. kể, từ ngày con mất tích, ngày nào vợ chồng ông cũng đi tìm con khắp nơi suốt cả ngày đêm, có khi đến rạng sáng hôm sau mới về nhưng vẫn không có thông tin. Mặc dù tìm khắp nơi nhưng không thấy con, vợ chồng ông không bao giờ thôi hy vọng con sẽ trở về.

Đau xót nhận ra con trai qua thi thể đã phân hủy

Sau đúng nửa tháng tìm kiếm, đến sáng 24/4, vợ chồng ông B. được người hàng xóm báo tin ở khu vực đường làng Tân Mỹ (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cách nhà khoảng 3km có phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân huỷ.

Nhận tin, ông B. và người thân liền ra hiện trường thì công an đang khám nghiệm tử thi.

Khi vào nhận diện, ông B. nhận ra thi thể trên chính là con mình qua bộ quần áo trên người còn lại phần mặt đã phân huỷ, răng cửa bị sứt.

"Tôi vẫn luôn hy vọng thi thể đó không phải là con nhưng cuối cùng gia đình tôi phải đối mặt sự thật...", ông B. đau xót nói.

Bố nạn nhân bị sát hại, phi tang đau xót kể về giây phút phát hiện thi thể con trai - Ảnh 3.

Khu vực thi thể anh T. bị phi tang.

Ngay trong ngày 24/4, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi, thi thể con trai ông đã được cơ quan công an bàn giao cho người nhà làm thủ tục mai táng.

Ông B. chia sẻ thêm, con trai ông đang học trường Đại học giao thông vận tải Hà Nội chỉ vài tháng nữa sẽ ra trường.

Cách đây không lâu, anh T. có ý định sau khi ra trường sẽ cùng một số bạn bè mở quán kinh doanh cà phê nhưng ông khuyên con học thêm lớp quản trị kinh doanh sau này ông bà sẽ lo công việc cho.

Tuy nhiên, dự định chưa kịp hoàn thành thì đã xảy ra cơ sự đau lòng này.

"Nhà có hai đứa con, chị gái nó lấy chồng có nhà cửa đàng hoàng rồi, còn mỗi T. nhà cửa đầy đủ, rộng rãi thế này mà con tôi không còn để ở nữa...", ông B. đau xót nói.

Trước đó, vào sáng ngày 24/4, một người phụ nữ tên T. làm nghề nhặt rác đã phát hiện một phần ống chân bị cháy xém ở khu vực bãi đất trống ở tổ 15 làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội nên báo cơ quan chức năng.

Công an quận Nam Từ Liêm cùng Công an TP. Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc điều tra.

Chưa đầy 24h sau, nghi phạm gây án là Chử Tuấn Sơn (SN 1969, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bình Dương, cách hiện trường vụ án hơn 1.600km.

Bước đầu, tại cơ quan công an Sơn đã khai nhận mâu thuẫn chuyện tiền bạc nên đã sát hại anh T. và phi tang thi thể nạn nhân ở khu vực làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại