Bị mèo cào liên tục vào chân, 7 mẹ con may mắn thoát cơn hỏa hoạn

Lâm Anh |

Chú mèo nhỏ có công cứu cả gia đình 7 người khi liên tục cào vào chân người mẹ khi thấy có lửa cháy trong nhà.

Trong khi chó thường được coi loài vật anh hùng khi dũng cảm cứu người trong hoạn nạn thì mèo lại được xem như loài vật xa cách với con người. Nhưng câu chuyện dưới đây thì ngược lại, mèo cũng có thể cứu người như những anh hùng.

Emily Chappell-Root vốn không ưa mèo nhưng vì các con thích nuôi chúng nên gia đình cô đã nhận nuôi chú mèo Luna. Sau lần cứu mạng cô chủ, Luna không chỉ trở thành chú mèo được gia đình Emily yêu quý mà còn được coi như một ân nhân.

Đêm hôm đó, Emily ngủ trong nhà cùng 6 đứa con, từ 7 tháng đến 10 tuổi. Chồng cô đi làm chưa về) còn Luna thì nằm bên ngoài. Đến 4 rưỡi sáng, chú mèo bò vào nhà, leo lên giường của 7 mẹ con và cào liên tiếp vào chân Emily.

Người mẹ cố gắng lờ chú mèo đi để ngủ tiếp nhưng Luna ngày càng càng lì lợm. "Như thế nó muốn bảo chúng tôi hãy mau dậy đi", Emily nhớ lại.

Cuối cùng, Emily cũng ngồi dậy và đi kiểm tra xung quanh. Quả nhiên, cô phát hiện ngọn lửa đang lan ra từ nhà bếp sang phòng khách. Emily nhanh chóng đánh thức lũ trẻ và đưa chúng ra khỏi nhà.

Dù căn nhà bị thiêu rụi gần hết nhưng may mắn thay, gia đình cô cùng chú mèo Luna đã thoát khỏi đám cháy một cách an toàn. Kể từ đó, gia đình cô tự hứa sẽ nuôi Luna đến khi nó qua đời.

"Nếu không có Luna, chúng tôi sẽ không bao giờ phát hiện ra điều khủng khiếp đó", Emily vừa nói vừa khóc. "Chúng tôi thực sự may mắn khi có Luna bên cạnh".

"Dù đi đâu, chúng tôi cũng sẽ mang Luna đi cùng", Emily chia sẻ. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại