Bí mật bên trong cuộc chiến chống bán độ, dàn xếp tỉ số

Nam Khánh |

Những thế lực ngầm luôn cố gắng vươn bàn tay để thao túng kết quả các trận đấu bóng đá trên khắp thế giới.

Một trọng tài người châu Phi được xác nhận là đã dính líu đến một vụ dàn xếp tỷ số. Ông này đã nhận được lệnh phải đảm bảo rằng một trận đấu ở vòng loại World Cup sẽ có ít nhất 3 bàn thắng được ghi. Sau khi hiệp 1 kết thúc, tỷ số vẫn đang là 0-0 và ông ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Một hậu vệ chạm bóng từ một pha tạt của đối phương bằng đầu gối của anh ta. Nhưng ông trọng tài đã quyết định thổi phạt một quả penalty vì lỗi “dùng tay chơi bóng”. Bất chấp sự phản đối quyết liệt của cả đội bóng, quả phạt đền vẫn được thực hiện thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1.

Bí mật bên trong cuộc chiến chống bán độ, dàn xếp tỉ số - Ảnh 1.

Phạt đền là cách tốt nhất để giúp một đội có bàn thắng.

Một câu lạc bộ châu Âu đã giành chiến thắng trong trận lượt đi của một trận đấu thuộc đấu trường Champions League, với tỷ số đủ để giúp họ chắc suất tiến vào vòng sau.

Với việc vé đi tiếp đã được đảm bảo, trận đấu này đã được dàn xếp để có một bàn thắng muộn được ghi vào lưới họ trong trận lượt về. Trong ba phút cuối trận, hàng phòng ngự của họ cố tình chơi bóng hời hợt. Một tình huống bóng bổng được thực hiện và tiền đạo đối phương bật cao đánh đầu tung lưới họ. Thủ môn của họ thậm chí còn không thèm cố gắng cản phá.

Một cuộc dàn xếp để một nhóm cầu thủ người Anh ở giải hạng sáu gia nhập một câu lạc bộ ở phía bên kia địa cầu. Không một sự nghi ngờ nào được đặt ra bởi những người chủ mới, một đội bóng trước đó đang thi đấu với một phong độ cực kì ổn định và chắc chắn, bỗng dưng bắt đầu sa sút phong độ và thua liên tục.

Một thủ môn trẻ ở Trung Âu được một người đàn ông cực kì giàu có ngỏ lời kết bạn. Ông ta đưa chàng cầu thủ này vào các club, gửi đến hàng tá gái xinh và đối xử với gã trai trẻ này như một ngôi sao nhạc rock. Một khoản nợ mà gia đình anh ta đang mắc phải sẽ sớm được ông ta hỗ trợ trả hết.

Sau đó, ông ta yêu cầu tay thủ môn này phải cố tình để cho đội bóng của mình bị thủng lưới một bàn trong một trận giao hữu. Vậy thì ai sẽ phải chịu thiệt ở đây? Vụ việc này sau đó sẽ được sử dụng để gã nhà giàu kia nắm thóp anh thủ môn này và ép anh ta phải tham gia vào nhiều "thương vụ đen" trên sân cỏ hơn nữa.

Có rất nhiều cách để dàn xếp một trận đấu. Một số thủ đoạn rất đơn giản, một số khác lại cực kì tinh vi và thậm chí còn có nhiều phương thức mà chúng ta sẽ không thể tin được.

Khi vẻ đẹp của bóng đá đến từ việc môn thể thao này cực kì khó đoán trước, thì làm thế nào chúng ta có thể chứng minh những trường hợp kì lạ xuất hiện bên trong nó là được lên kế hoạch bởi con người hoặc những thủ đoạn cực kì nham hiểm? Làm thế nào những kịch bản đã đề cập ở trên được phanh phui? Chỉ cần "theo dấu" những đồng tiền.

Sức mạnh của Sportradar

Có thể bạn chưa bao giờ nghe nói về Sportradar, mặc dù đây là một công ty có cộng tác với Fourfourtwo. Chúng tôi đã được cho phép đi đến các văn phòng của họ tại Luân Đôn – họ có 34 văn phòng trên toàn thế giới và 1.900 nhân viên - với điều kiện chúng tôi tuyệt đối không được tiết lộ địa điểm cơ quan hoặc sử dụng bất cứ tên thật nào của họ trong bài viết này.

Bí mật bên trong cuộc chiến chống bán độ, dàn xếp tỉ số - Ảnh 2.

Sportradar làm nhiệm vụ theo dõi và phát hiện các hành vi dàn xếp tỉ số.

Nếu điều này giống như cơn hoang tưởng của một tổ chức phản gián, thì đúng thế đấy. Là chuyên gia về các vụ gian lận cá cược và tham nhũng thể thao, Sportradar không phải thứ để đùa. Những thế lực mà họ đang đối đầu bao gồm rất nhiều tổ chức Mafia quốc tế, những kẻ thường sử dụng cờ bạc như một công cụ dùng để rửa tiền.

Các thanh tra của UEFA đã bị đe dọa đến tính mạng sau khi họ vạch trần sự dính líu của câu lạc bộ Skenderbeu ở Albania với những vụ dàn xếp trận đấu, và một thành viên của đội tuyển Nepal dường như đã gửi lời hăm dọa đến đội điều tra của Sportradar sau khi một loạt cầu thủ của đội bóng này bị đưa ra xét xử vì scandal dàn xếp tỷ số.

"Con số của các vụ việc liên quan tới ngành cá cược toàn cầu thật khủng khiếp: Khoảng một trăm tỷ đô một năm, như trận chung kết Champions League thu hút khoảng 1 tỷ đô tiền cược (với 70% vụ việc xảy ra ở Châu Á, nơi hầu hết các vụ cá cược đều phi pháp, các con số này đều không thể chính xác)."

Người phát ngôn của Sportradar, Ian (đây không phải là tên thật), giải thích cho chúng tôi: "Mọi người không nhận ra là thị trường quốc tế lớn đến mức nào, trên thực tế thì cũng chẳng có cách nào để biết được chính xác sự khủng lồ của nó cả. Nhưng có thể miêu tả ngắn gọn, nó là một núi tiền."

Vậy, làm sao để đưa ra những định lượng về cái thế giới "không tưởng" này? Dữ liệu, dữ liệu và nhiều nhiều hơn nữa. Sportradar bắt đầu hoạt động vào năm 2001, bởi Carsten Koerl (đây là tên thật), một doanh nhân người Đức đã góp công trong việc thành lập ra công ty cá cược trực tuyến Bwin.

Koerl nhận ra rằng trào lưu cá cược trên internet sẽ tạo ra rất nhiều nhà cái mới, nhưng đa phần trong số đó đều không đủ chuyên môn để đặt tỷ lệ cược một cách chính xác.

Bí mật bên trong cuộc chiến chống bán độ, dàn xếp tỉ số - Ảnh 3.

Các nhà cái nở rộ ở khắp nơi.

Sự xuất hiện của một nhà cung cấp dịch vụ uy tín sẽ là điều hết sức cần thiết, dẫn đến sự ra đời của Betradar – một phần của Sportradar – cái tên đứng đầu trong ngành bán thông tin cho đám "thu độ" trên toàn thế giới.

Phần "dịch vụ trọn vẹn" đã xuất hiện vào năm 2005 dưới dạng một sản phẩm phụ. "Bất cứ điều gì bạn cần đề vận hành một nhà cái, chúng tôi đều có thể cung cấp," Ian nói.

"Một phần thỏa thuận trong mối quan hệ giữa chúng tôi với ngành cá cược, là chúng tôi được phép lấy thông tin của họ. Nó mau chóng trở nên rõ ràng rằng, bằng việc sử dụng những thông tin này, chúng tôi có thể thấy, khi bọn cá cược rời khỏi thị trường, nó luôn là vì một lý do nào đó."

Cân bằng rủi ro

Điều mà rất nhiều người cá cược bình thường có thể không nhận ra, đó là trong khi tỷ lệ cược phản ánh phần nào những khả năng có thể xảy ra, thì chúng cũng cho thấy động thái cân bằng rủi ro của các nhà cái.

Vì vậy, nếu một số tiền cược lớn được đặt vào việc Crewe đánh bại Exeter, thì nhà điều hành có thể bù đắp bằng cách cung cấp tỷ lệ cược hấp dẫn hơn ở kèo Exeter đánh bại Crewe, nhằm bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn.

Với cùng một lý luận, nếu một nhóm có ý định dàn xếp trận đấu đang cược lớn với một nhà điều hành cụ thể vào một bàn thắng muộn được ghi, thì nhà cái đó sẽ thay đổi tỷ lệ cược của mình để phản ánh điều này.

Ta có thể xét đến nhiều lý do trong sạch dẫn đến việc một nhà cái thu về một món hời mà các nhà cái khác không thu được: Có thể họ có được thông tin về chấn thương sớm hơn những người khác hoặc họ có được một phân tích tuyệt vời - hay có khi nhà cái đó nhận ra sai lầm của mình rồi sau đó chỉnh sửa.

Nhưng nếu một trong số 550 công ty cá cược trực tuyến mà Sportradar đang hợp tác bỗng nhiên đưa ra một mức tiền quá lớn, nó có thể là dấu hiệu cho thấy có mùi dàn xếp đang diễn ra. "Nếu quá nhiều người đặt cược vào một thứ gì đó với một sự tự tin lớn đến mức bất thường, thì nhiều khả năng là đã có ai đó nhúng tay vào dàn xếp kết quả."

Do đó, công ty này đã phát triển ra "Hệ thống phát hiện gian lận" (Fraud Detection System – gọi tắt FDS) – một thuận toán có khả năng quét 280.000 trận đấu của 17 môn thể thao hàng năm để tìm kiếm sự bất thường. "Các thuật toán không đặt ra câu hỏi, mà chúng tạo ra những cảnh báo," Ian cho biết.

Bí mật bên trong cuộc chiến chống bán độ, dàn xếp tỉ số - Ảnh 4.

Dàn xếp tỉ số có thể diễn ra ở khắp nơi.

"Vì vậy, chúng ta sẽ cần giai đoạn 2, được gọi bằng cái tên ‘phân tích định tính’. Đây chính là công việc của đội ngũ chúng tôi, bao gồm hơn 100 chuyên gia trong lĩnh vực này. Họ làm việc liên tục 24/7. Ngay sau khi có một cảnh báo xuất hiện, họ sẽ có 72 giờ để xác định xem đó là một trường hợp cá cược hợp pháp hay đáng ngờ."

Các siêu máy tính tiến hành nghiên cứu của chúng, trò chuyện với một mạng lưới các nhà cái và nhà báo nếu cần thiết. "Người của chúng tôi đang thực địa bên ngoài thậm chí còn có thể biết được việc hôm nay là sinh nhật của sếp lớn và tất cả mọi người đều đã nhậu say," Ian nói.

"Chúng tôi xem xét tất cả các sự lựa chọn. Bạn không thể chỉ gào lên: ‘Đây là một vụ dàn xếp’. Làm vậy chỉ khiến bạn phá hủy danh tiếng của mình. Chúng tôi không phải là một khẩu súng máy, mà là một khẩu súng bắn tỉa.

Một khi chúng tôi đã bắn thì phát súng đó phải chính xác. Chúng tôi luôn bắt đầu với các mô hình cá cược, nhưng phải mất nhiều hơn thế để đạt được độ tin cậy cao nhất."

Sportradar chỉ hành động quyết liệt khi chắc chắn 100% đó là một trận đấu "có mùi". Cho đến nay, điều này đã diễn ra với 3.800 trận đấu thể thao. Con số này đã tăng từ 146 vào năm 2009 lên đến 650 vào năm ngoái.

Sự gia tăng này phản ánh hiện nay đang có rất nhiều trận đấu đã được đưa ra nghiên cứu, mổ xẻ, hơn là cho thấy tình trạng phạm pháp trong bóng đá đang tăng lên: Theo Ian ước tính, chỉ có 0,5% đến 1% số trận đấu mà họ theo dõi là thật sự bị ảnh hưởng bởi các "bàn tay đen".

Kết quả là, các báo cáo của Sportradar đã được sử dụng trong 36 vụ kết án và 251 lệnh trừng phạt (treo giò, cấm thi đấu và phạt tiền) cho đến nay, cũng như nhiều biên bản xử án khác."

Kinh nghiệm của Sportradar đã cung cấp một góc nhìn sâu sắc và độc đáo về cái cách mà các vụ dàn xếp hoạt động. "Không phải đơn giàn kiểu như một gã nào đó đến và nói: ‘Đây là 50.000 USD, trận tới thua 5-0 đi nhé,’" Ian nói thêm. "Bọn gài độ thường tiếp cận cầu thủ và giới quan chức. Chúng tận dụng thời gian, giúp họ và làm họ vui.

Rồi sau đó chúng nhờ vả họ. Và khi bạn đã làm gì cho chúng, chúng sẽ nói:"Mày đã nhúng chàm, giờ mày là của tao rồi. Gái điếm hoặc thuốc phiện có thể được dùng làm mồi nhử, trong khi đó, các cầu thủ già hơn sẽ thu nạp đám đệ trẻ hơn."

Phương thức hoạt động

Thường thì thế lực đứng sau những thương vụ mờ ám này chính là các băng nhóm tội phạm lớn. "Balkan, Mafia Italia và châu Á đều có dính líu đến," Ian giải thích.

"Thậm chí chủ sở hữu câu lạc bộ cũng có thể thực hiện hành vi phạm tội. Ông ta chỉ cần nói với các cầu thủ: ‘Thật không may, hôm nay các cậu sẽ phải thua’. Ở một số nơi, các cầu thủ sẽ không đặt ra bất kì câu hỏi nào nếu muốn bản thân được an toàn."

Thậm chí, bọn gài độ còn có thể sắp xếp những trận giao hữu. Tay trùm dàn xếp tỷ số cực kì nổi tiếng người Singapore, Wilson Raj Perumal, đã tổ chức rất nhiều trận giao hữu, với trọng tài do chính hắn ta lựa chọn.

"Có một ưu thế nhất định cho việc dàn xếp trong các trận giao hữu, vì chẳng có gì phải mạo hiểm và các đối tác thường đồng ý một cách tự nguyện" Ian nói. "Trọng tài thường là mục tiêu chính. Họ điều khiển kết quả rất kín kẽ, nhất là nếu tên gài độ đặt cược vào tổng tỷ số. Bạn không quan tâm đâu là đội chiến thắng, bạn chỉ quan tâm xem có ba hay bốn bàn được ghi, vậy là bạn sẽ có vài quả penalty trong trận đấu."

Điều đó đã dẫn đến hành vi của Joseph Lamptey, vị trọng tài người Ghana đã bị vạch trần hành động cố gắng gây ảnh hưởng đến những bàn thắng được ghi trong trận đấu tại vòng loại World Cup giữa Nam Phi và Senegal vào năm ngoái.

Mặc dù quyết định thổi phạt đền của ông ta trong tình huống bóng chạm vào gối hậu vệ Kalidou Koubaily bên phía Senegal là cực kì vô lý, nhưng đó là sai lầm mà rất nhiều trọng tài đã mắc phải. Chính thuật toán của Sportradar là thứ đã vạch trần ông ta. FIFA – một đối tác của Sportradar – đã quyết định cho trận đấu này được đá lại, còn Lamptey bị treo còi cả đời.

Tổ chức của Perumal đã nhúng tay vào vụ bê bối dàn xếp tỷ số năm 2013 của Southern Stars. Bốn cầu thủ người Anh và một huấn luyện viên của câu lạc bộ thuộc thành phố Melbourne này đã bị buộc tội, cùng với đó là một tay gài độ người Malaysia.

"Tôi đã rất hoảng loạn, tôi nhận được một cuộc gọi trong trận đấu mà chúng tôi thất bại với tỷ số 2-0 và ông chủ đã bảo ‘tốt nhất là hãy để cho vụ này diễn ra,’" hậu vệ Reiss Noel trả lời thẩm vấn của cảnh sát về một trận đấu.

Thuật toán của Sportradar lại một lần nữa đưa ra lời cảnh báo với các nhà chức trách, và Noel, cùng với một đồng đội của anh ta, thủ môn Joel Woolley, đã bị FIFA cấm thi đấu vĩnh viễn sau khi thừa nhận hành vi góp tay vào việc dàn xếp kết quả các trận đấu.

"Mấy tay này đâu phải bác sĩ phẫu thuật não," Ian nói. "Lực lượng cảnh sát xuất hiện trong trận đấu, và bạn biết được thông tin là có một tay gài độ đã gọi điện cho một cầu thủ, sau đó anh ta nói với thủ môn: ‘Chúng ta phải để lọt lưới thêm một bàn nữa’. Thỉnh thoảng, khi xem lại các đoạn footage, bạn sẽ thấy có các thủ môn mắc những sai lầm rất hài hước."

Tuy nhiên, cũng đang có một cuộc săn đuổi giữa Sportradar và những tay tội phạm, thứ mà sẽ không xa lạ gì nếu được đưa vào The Wire.

"Vài năm trước, một người nào đó đã nhận ra rằng bạn không cần phải điều khiển một màn trình diễn để dàn xếp kết quả, bạn chỉ cần thao túng khái niệm của một màn trình diễn." Ian cho biết. Điều này đã giải thích cho một khái niệm phi thường mang tên "Trận đấu ma", loại trận đấu mà tất cả mọi thứ ở đó đều là giả tạo.

Bí mật bên trong cuộc chiến chống bán độ, dàn xếp tỉ số - Ảnh 6.

Thao túng một trận bóng đá là điều có thể nếu các nhóm tội phạm tiếp cận đúng cách và không bị cơ quan chức năng phát hiện.

"Để có thể thao túng bóng đá, các nhà cái chỉ đơn giản là cần dữ liệu về những gì đang diễn ra. Vì vậy, nó được tạo ra từ "con số 0" – họ gửi thông tin chi tiết về những ‘bàn thắng ảo’ mà mình muốn có sau khi đã đặt cược vào chúng."

Đã có những trận đấu chưa bao giờ được diễn ra vì bị phát hiện "có mùi", bao gồm U21 Maldives vs U21 Turkmenistan vào năm 2012 và Freamunde của Bồ Đào Nha vs Ponferradina của Tây Ban Nha vào năm 2014.

"Bọn họ đã tiến hành đổi mới – cũng giống như doping vậy," Ian nói. "Chúng tôi cũng có vài tên ghi độ cố không khuấy động tỷ lệ cược bằng cách dàn đều một vụ cá cược ra nhiều nhà cái. Nhưng hệ thống của chúng tôi đang dần phát triển, vậy nên chúng tôi cũng có thể bắt được những tên này."

Hạ gục đám mafia

Sportradar không thể hạ gục được thế lực Mafia, nhưng công ty này đã bắt tay với những người làm được điều đó. Sau khi hợp tác với lực lượng cảnh sát Australian phơi bày vụ bê bối của Southerns Stars, nhiều cơ quan thực thi pháp luật khác cũng đã quyết định liên minh với Sportradar: Europol là đối tác của họ, còn Interpol là những cộng tác viên rất thân thiết.

"Chúng tôi đã ‘mở cửa’ cho nhau, bởi vì các lực lượng chức năng biết rằng hệ thống của chúng tôi không phải là toàn năng," Ian cho biết.

Giờ đây, Sportradar đang giúp đào tạo lực lượng cảnh sát trên toàn thế giới, và tất nhiên là miễn phí. Họ thậm chí còn phát triển hệ thống này đến mức mà nó có thể xác định các cá nhân "bet thủ" cụ thể đã phá vỡ tỷ lệ cược, qua đó, giúp các nhà thực thi pháp luật có thể theo dõi các tài khoản đó.

Một số đất nước cũng đang thiết lập các diễn đàn tầm cỡ quốc gia để đối phó với vấn đề này và chia sẻ phương sách của họ, với sự hợp tác Sportradar để mang đến một góc nhìn sâu sắc hơn. Tuy nhiên, việc tiến hành bắt giữ luôn mang tính chất rất phức tạp. Các bằng chứng cần thiết cho các án hình sự là lớn hơn rất nhiều so với những chúng ta gì cần để thực thi các biện pháp trừng phạt thể thao.

"Các tổ chức thể thao có thể đưa ra lệnh cấm thi đấu, nhưng họ không thể tống đám phạm tội vào tù," Ian nói.

"FDS của chúng tôi có thể xác định rõ ai là người đã thực hiện hành vi dàn xếp, nhưng vấn đề là cái gã đó chỉ là tay chân của bọn đầu xỏ - một thằng nhóc 17 tuổi đã phạm sai lầm và không thể rút chân ra khỏi cái tổ chức mà nó trót tham gia. Cái chúng tôi muốn là tóm cổ được bọn giật dây."

Kết quả là, hiện nay, Sportradar đã sở hữu một nhóm chuyên gia, được thành lập bởi một cựu đặc vụ của cơ quan phản gián Anh, nhằm mục đích cố gắng tóm gọn những tên tội phạm quốc tế này.

Càng chia sẻ nhiều thông tin, họ càng nhúng tay vào nhiều vụ án hơn. Điều này có nghĩa là công tác bảo vệ an toàn cho các nhân viên của Sportradar phải được đảm bảo rất cẩn thận, cũng như phải cực kì kỹ lưỡng trong việc tuyển dụng nhân sự.

"Chúng tôi cần phải kiểm tra kỹ lưỡng lý lịch của nhân viên," Ian cho biết. "Chúng tôi phải nâng cao cảnh giác đến mức tối đa, nhất là đối với những người luôn tỏ vẻ ‘ngoan hiền’. Không ai trong số các nhà phân tích của chúng tôi được phép tham gia cá cược, và cấp độ mã hóa của chúng tôi là cực kì cao.

Tất cả các máy chủ của chúng tôi đều là in-house, chúng tôi không có bất cứ thông tin nào trên cloud và hoàn toàn giữ im lặng đối với các phương tiện truyền thông. Chúng tôi biết mình đang khiến cho những kẻ có thể kiếm được rất nhiều tiền phi pháp từ bóng đá phải đau đầu nhức óc, vì vậy, chúng tôi là mục tiêu nhắm đến bởi rất nhiều thế lực ngầm."

Nhưng câu hỏi lớn nhất mà rất nhiều fan hâm mộ bóng đá muốn hỏi vẫn chưa được trả lời. Có bao nhiêu cuộc dàn xếp kết quả đang diễn ra ở các giải đấu – ví dụ như Premier League.

"Đáng để thử đấy," Ian cười. "Buồn thay, tôi không thể nói về bất kì giải đấu cụ thể nào." Tuy nhiên, anh ta đồng ý thảo luận về lỗ hổng của thể thao. "Khá là khó để thực hiện việc dàn xếp. Những môn như tennis thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Ở đó, bạn thậm chí còn có thể tạo ra một trận đấu tuy đã được dàn xếp, nhưng bằng cách nào đó, vẫn trông có vẻ như các vận động viên đều được hưởng sự công bằng.

Chúng ta đồng ý với thỏa thuận rằng tôi sẽ giành chiến thắng trong set đầu tiên, còn bạn giành chiến thắng trong set thứ hai, và sau đó chúng ta sẽ thi đấu thực sự ở set thứ ba. Kết quả là người giỏi nhất vẫn giành được chiến thắng, trong khi chúng ta đều có thể tham gia vào vụ cá cược.

Mặc dù thuật toán giành cho Premier League hoàn toàn trái ngược với những giải đấu cấp thấp như giải hạng ba Croatia, để phản ánh hồ sơ cá nhân và số tiền cược, nhưng chúng ta không nên cho rằng những tên tuổi lớn nhất không dính líu đến thế giới này.

Bí mật bên trong cuộc chiến chống bán độ, dàn xếp tỉ số - Ảnh 7.

Ngay cả Premier League cũng bị nghi ngờ.

"Mấy gã nhà giàu vẫn có thể mắc nợ tiền cờ bạc và ngủ với nhân vật lạ mặt," Ian nói. "Họ vẫn có thể tồn tại điểm yếu và bị tấn công. Đúng là thực hiện hành vi dàn xếp kết quả trong cầu lông sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng có bao nhiêu thanh khoản trong thị trường cầu lông? Không nhiều. Trong khi đó, bóng đá có rất nhiều thanh khoản."

Lúc chúng tôi sắp phải rời khỏi trung tâm đầu não của Sportradar thì có một cảnh báo được phát lên: Đang có một số hoạt động đáng ngờ trong một trận đấu ở Nam Âu. Nhà phân tích của chúng tôi – anh Bob – đã đưa ra hướng dẫn thông qua các màn hình.

Một công ty cá cược ở châu Á đang đưa ra tỷ lệ cược thấp đến mức khó hiểu về việc sẽ có một bàn thắng khác được ghi, mặc dù khi đó trận đấu đã bước sang phút 88. Một vài pha đặt cược có vẻ hơi quá liều lĩnh đã được thực hiện.

Chúng tôi quyết định rằng có mùi dàn xếp ở đây và cùng xem những khoảng khắc cuối cùng của trận đấu trên một màn hình kỹ thuật số. Nhưng rốt cuộc không có gì xảy ra cả. Bob kết luận, có thể gọi đây là một vụ "dàn xếp thất bại" – khi những thỏa thuận đưa ra giữa các bên là không đủ tốt để giúp nó hoạt động. Các giấy tờ sẽ được nộp lên cấp trên.

Trước đây vốn là một tay cá cược chuyên nghiệp, Bob đã tham gia vào cuộc chiến của Sportradar sau một thời gian bị thua nặng bởi những biến động tỷ lệ cược rất đáng ngờ, thứ mà hiện nay anh đang chống lại. "Tôi thích được nhìn thấy tất cả," anh nói. Và anh ta vẫn có thể về nhà để xem bóng đá sau giờ làm việc.

Tuy nhiên, Ian thừa nhận, công việc này có thể khiến anh gặp phải những "thất vọng" to lớn. "Thứ không thể đoán trước được trong thể thao chính là những kết quả và tính trung thực của một trận đấu," anh nói. "Nhưng đó chính là cái thế giới mà chúng ta đang sống." Sportradar sẽ tiếp tục làm công việc của nó, cho đến khi mọi thứ được thay đổi một cách triệt để.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại