Bị Man United "gạch tên", Ibrahimovic bơ vơ không chốn dung thân

Lupo |

Chấn thương tai hại trước Anderlecht đang phủ bóng đen lên sự nghiệp của Ibrahimovic.

Theo chẩn đoán của các bác sĩ, Ibrahimovic sẽ phải mất gần như trọn vẹn phần còn lại của năm 2017 để bình phục chấn thương (đến ở trận gặp Anderlecht tại bán kết Europa League).

Vì lẽ đó, Man United đã quyết định không gia hạn hợp đồng với chân sút người Thụy Điển. Kể từ sau ngày 30/6 tới, anh trở thành cầu thủ tự do.

Tuy nhiên, việc tìm một bến đỗ mới với Ibra lúc này rất khó khăn. Anh đã 35 tuổi, lại chưa bình phục chấn thương, cộng thêm mức lương cao không dễ để đáp ứng.

Bị Man United gạch tên, Ibrahimovic bơ vơ không chốn dung thân - Ảnh 1.

Chấn thương khiến Ibra không thể gắn bó tiếp với Man United.

Trước đây, Ibra từng ngỏ ý muốn thi đấu ở Napoli hoặc quay trở lại Malmo FF trong những ngày cuối sự nghiệp. Song với tình hình hiện tại, tiền đạo này khó mà thực hiện được các mong muốn trên.

Phương án khả dĩ nhất với Ibra lúc này là Trung Quốc hoặc Mỹ. Với một tên tuổi lớn như anh, chắc chắn các "đại gia" tại Chinese Super League không muốn bỏ qua. Giải đấu này hiện cũng đang áp dụng những biện pháp khá nghiêm khắc nhằm bảo vệ các ngoại binh trước các đòn "chém đinh chặt sắt", vậy nên Ibra có thể yên tâm thi đấu.

Nước Mỹ lại sở hữu sức hút riêng. Các CLB tại MLS thi đấu khá cống hiến, rất phù hợp với Ibra. Bên cạnh đó, anh còn có cơ hội tái ngộ với nhiều bạn bè từng chơi bóng tại châu Âu sang Mỹ "dưỡng già".

Bị Man United gạch tên, Ibrahimovic bơ vơ không chốn dung thân - Ảnh 2.

Dù là phương án nào thì Ibra cũng là chuyện tương lai. Trước mắt, chân sút người Thụy Điển sẽ là nửa năm chữa trị chấn thương. Hi vọng rằng anh có thể sớm trở lại sân cỏ. Bởi một cá tính như Ibra là "gia vị" rất đáng quý cho bóng đá thế giới.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại