Đế chế mới của Chelsea sẽ tan vỡ chỉ vì một tin nhắn?

Trư Cương Liệt |

Trong rất nhiều cách để bày tỏ, Conte đã chọn cách gây khó chịu nhất và lại đúng với người cá tính nhất.

Diego Costa là một cầu thủ có chút "giang hồ". Nhưng chân sút người TBN không phải kẻ không hiểu chuyện. Nếu muốn thông báo chuyện "gạch tên" Costa khỏi kế hoạch của Chelsea mùa tới, Conte có hàng tá cách khác nhau.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, nhà cầm quân đến từ Italia lại chọn nhắn. Nội dung tin nhắn, theo tiết lộ của Costa, chỉ là thông báo ngắn gọn, lạnh lùng của Conte. Thật phũ phàng, ê chề cho một người mới đây chưa lâu còn là nhân vật không thể thay thế tại Stamford Bridge.

Dĩ nhiên, Costa nổi giận và nói toẹt chuyện tìm CLB mới trên mặt báo. 28 tuổi, lại ghi tới 20 bàn mùa vừa rồi tại Premier League, dẫu sao chân sút này vẫn là "hàng hot" trên thị trường chuyển nhượng.

Đế chế mới của Chelsea sẽ tan vỡ chỉ vì một tin nhắn? - Ảnh 1.

Costa vẫn có thể sống khỏe...

Sớm muộn anh cũng sẽ tìm được bến đỗ thích hợp trong mùa Hè này. Đó có thể là Man United, PSG, AC Milan hoặc một CLB tại Trung Quốc.

Còn Chelsea – Conte mới thực sự đối mặt với nguy cơ lớn.

Chắc hẳn, hình ảnh CĐV The Blues giăng những biểu ngữ gọi bộ 3 Hazard, Costa và Fabregas là "con chuột" vẫn để lại nhiều ấn tượng. Khi ấy, 3 cầu thủ này bị kết tội cố tình đá dưới sức để đẩy Mourinho khỏi Stamford Bridge.

Conte đến và đoàn kết được các học trò với nhau. Những cái tôi được giảm bớt xuống, tập thể trở nên giàu sức chiến đấu hơn hẳn.

Tuy nhiên, cách Conte đối xử với Costa đã làm rạn nứt đáng kể khối thống nhất đó. Giờ đây tại Chelsea, ai cũng sống giữa nhưng câu hỏi kiểu như: Liệu rằng mình có trở thành Costa thứ hai? Rốt cục Costa đã làm gì tệ hại mà bị đối xử như vậy? Conte có "nghĩa khí" như những gì thường thể hiện?

Đế chế mới của Chelsea sẽ tan vỡ chỉ vì một tin nhắn? - Ảnh 2.

...Nhưng Chelsea thì chưa chắc.

Các cầu thủ thường xuyên đá chính đã đành. Những người mấp mé hoặc hay ngồi dự bị còn lo gấp bội. Chẳng ai muốn một ngày nào đó đang đi trên đường phải nhận tin nhắn "cậu không còn chỗ ở Chelsea" cả.

Hành động của Conte cũng tác động lớn đến tâm lý các cầu thủ đang có ý định tới Stamford Bridge. Họ chắc chắn không muốn làm việc với HLV mang tiếng "đuổi học trò qua tin nhắn". Thà nhận bớt một phần lương, đến một CLB kém hơn chút đỉnh nhưng có HLV biết sống chết với cầu thủ còn tốt hơn nhiều.

Hãy cùng chờ xem nhân vật giàu mưu kế như Conte sẽ làm thế nào để vượt qua cơn khủng hoảng này. Bằng không, đế chế mới của Chelsea mà ông đang xây dựng khó mà tiếp tục con đường vinh quang.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại