Bé gái bị hành hạ chấn động dư luận 9 năm trước - bài 2: Chuyện đau lòng trong ngôi nhà bé Hảo

Hoàng Nguyên Vũ và team King Pro. Ảnh: Hoàng Việt |

Ngôi nhà ấy có 6 đứa con thì 4 đứa là không bình thường, địa phương xác nhận như thế và đó cũng là nguyên nhân lớn để người ta lo ngại cho nơi mà cô bé bất hạnh này trở về đó để sống sau khi rời trung tâm bảo trợ.

4 người con "không bình thường" gồm người con trai đầu, hai cô con gái kế tiếp và thêm bé Hảo. Khi vào trung tâm bảo trợ, bé Hảo bị sang chấn tâm lý và cũng là một đứa trẻ chậm tiến, 3 năm vẫn không qua nổi lớp 1. Bé không có khả năng tiếp thu khi đến trường.

Trở về nhà, bé Hảo cũng đã đến trường lại, nhưng cũng như 3 năm trước đó, không thể tiếp thu được.

Với những người con "không bình thường" này, chuyện các con gây lộn, đánh nhau xảy ra thường xuyên. "Nhiều khi chúng không kìm được, vớ được cái gì chúng đem ra đánh nhau", bà Nguyễn Thị Mỳ, mẹ của những đứa trẻ nói.

Những ngày tháng người mẹ này ngồi tù, chính quyền địa phương đã thay nhau đến trông chừng những đứa bé này vì họ lo sợ, sẽ có điều đáng tiếc xảy ra nếu như không có người lớn kèm cặp mấy đứa trẻ.

Khi bà Mỳ trở về, vợ chồng bà thay phiên nhau trông chừng con cái, nên muốn đi làm nuôi con cũng khó. Nhưng vì mưu sinh và nuôi đàn con như thế, họ phải đi làm thuê làm mướn, có những lúc xa nhà.

Và những chuyện đau lòng tiếp tục xảy ra trong căn nhà ấy, từ khi bé Hảo trở về. Để rõ hơn, mời bạn xem clip:

Bé gái bị hành hạ chấn động dư luận 9 năm trước - bài 2.

Từ gia cảnh với những đứa con không bình thường và chuyện đánh nhau xảy ra như cơm bữa giữa các con, một sự thật khác của câu chuyện 9 năm trước được bà Mỳ tiết lộ. Sự thật ấy là gì, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của phóng sự, vào ngày mai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại