Bé gái, bé trai, 2 con thú bị lạc và kết quả giải cứu cực bất ngờ

Minh Hiền |

Thử đoán xem nếu một bé trai, một bé gái, một chú chó và một nàng mèo đều bị lạc trong công viên thì ai sẽ được cứu trước? Câu trả lời sau đây sẽ khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, một cuộc thử nghiệm xã hội đã diễn ra ở công viên tại Manhattan, Mỹ. Một bé gái, một bé trai, một chú chó và một nàng mèo bị bỏ lại tại các vị trí khác nhau trong công viên dưới ống kính của camera ẩn.

Theo bạn, trong số 4 đối tượng "thí nghiệm" trên, ai sẽ được cứu trước? Câu trả lời sẽ khiến bạn ngạc nhiên đấy.

Một số người cho rằng kết quả của cuộc thử nghiệm thật bất ngờ nhưng một số lại cho rằng nó nằm trong sự tính toán của họ. Điều thú vị ở đây là, hầu hết người dừng lại và giúp đỡ đều là phụ nữ.

Cuộc giải cứu đầu tiên: Chính là bé gái

Bé Carly, 6 tuổi là người đầu tiên được giải cứu chỉ sau 3 phút. Điều này không quá bất ngờ bởi ở phương Tây, phụ nữ và bé gái luôn đứng đầu tiên trong danh sách ưu tiên.

"Tôi đang nhìn khung cảnh xung quanh thì bắt gặp cô bé đứng đó một mình, rồi tôi nhìn xem có ai đi cùng cô bé không và tôi không thấy ai cả. Vì vậy tôi đi qua và hỏi xem cô bé có ổn không thì cô bé nói cô không tìm thấy mẹ đâu", người phụ nữ cứu Carly cho biết.

Bé gái, bé trai, 2 con thú bị lạc và kết quả giải cứu cực bất ngờ - Ảnh 2.

Bé Carly đứng một mình.

Bé gái, bé trai, 2 con thú bị lạc và kết quả giải cứu cực bất ngờ - Ảnh 3.

Carly đã được 1 người phụ nữ giải cứu sau 3 phút.

Cuộc giải cứu số hai: Chú chó.

Sau cô bé Carly, chú chó Charlie đã được giải cứu sau 4 phút 36 giây. Chú chó Charlie bị bỏ lại một mình và sợ hãi tìm kiếm chủ nhân cho đến khi một người phụ nữ quay lại kiểm tra xem nó có ổn không.

"Nhìn nó run rẩy thật đáng thương. Nếu tôi nhìn thấy một đứa trẻ đang bị lạc tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Tôi nghĩ đây là trách nhiệm của tất cả chúng ta", người phụ nữ giải cứu Charlie chia sẻ.

Bé gái, bé trai, 2 con thú bị lạc và kết quả giải cứu cực bất ngờ - Ảnh 4.

Chú chó Charlie được giải cứu sau 4 phút 36 giây.

Đây quả là điều khá bất ngờ với nhiều người bởi dù sao nó cũng chỉ là vật nuôi, trong khi đó vẫn còn một nạn nhân bị lạc cần được giải cứu hơn là bé trai tên Sam.

Cuộc giải cứu số ba: Mèo con

Nàng mèo Parberry được đặt trong một chiếc cũi sắt dưới gầm ghế công viên. Khoảng 10 phút sau đó, một người phụ nữ đi qua và đã phát hiện ra nàng.

"Khi tôi nhìn thấy một túi đựng động vật và có một con mèo trong đó, tôi rất buồn ." Người phụ nữ tâm sự khi được phỏng vấn.

Bé gái, bé trai, 2 con thú bị lạc và kết quả giải cứu cực bất ngờ - Ảnh 5.

Nàng mèo Parberry được giải cứu với thời gian 10 phút 16 giây.

Trong khi đó….

Sam, bé trai cuối cùng trong cuộc thử nghiệm lại không được ai hỏi thăm suốt 45 phút. Điều này thực sự khá bất ngờ đối với nhiều người.

Bé Sam tội nghiệp bối rối ngồi bên lề đường cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người, có những lúc cậu bé phải thốt lên để lôi kéo sự chú ý nhưng thật đáng tiếc tất cả đều phớt lờ em.

Bé gái, bé trai, 2 con thú bị lạc và kết quả giải cứu cực bất ngờ - Ảnh 6.

Bé trai tội nghiệp ngồi xuống lề đường đợi người tới giúp.

Dù cậu bé đáng thương bị xã hội ghẻ lạnh như vậy nhưng kỳ lạ là mẹ cậu bé, bà Michelle lại cảm thấy vô cùng bình thường.

"Tôi không ngạc nhiên khi không có ai dừng lại cả. Đây là New York mà, tất cả mọi người đều bận rộn với cuộc sống của mình và những chiếc điện thoại nên tôi nghĩ chuyện này là bình thường thôi.

Sẽ thật tuyệt nếu sống ở một nơi mọi người quan tâm tới tất cả đứa trẻ nhưng có vẻ như ở đây thì không phải thế rồi", mẹ bé Sam cho biết.

Bé gái, bé trai, 2 con thú bị lạc và kết quả giải cứu cực bất ngờ - Ảnh 7.

Mẹ bé Sam trả lời phỏng vấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại