Bầu Đức, Wunna Theidi năm ấy & Thống Nhất bây giờ

Lập Trần |

Chuyện đã cũ lắm rồi nhưng có lẽ bầu Đức hẳn chưa quên "cú sốc" mà Hàn Quốc đã gây ra cho đội bóng của ông năm 2014.

Wunna Theidi năm ấy…

"Chúng ta rơi vào bảng đấu toàn đối thủ mạnh nhưng không vì thế mà chúng ta lo ngại họ. U19 Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị khoảng gần 2 năm cho giải đấu quan trọng này, cùng với đó là rất nhiều trận đấu cọ xát trước những đối thủ mạnh khác nhau.

Vậy nên, tôi hy vọng các em sẽ thể hiện sự tự tin trước những đối thủ sắp tới. Chúng ta chỉ có 23 người mà làm cho hàng triệu người Việt Nam vui sướng, tại sao các em không làm. Phải làm hết sức mình và làm bằng mọi giá.

Tôi nói luôn kết quả, tôi nghĩ chúng ta sẽ thắng 1-0 hoặc 2-1", đấy là những lời mà ông Đoàn Nguyên Đức, vốn là Trưởng đoàn của U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2014 ở Myanmar đã nói trước khi xung trận với U19 Hàn Quốc.

Ở quê nhà, các chuyên gia bóng đá lần lượt cho rằng, U19 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước các nhà ĐKVĐ châu Á lúc bấy giờ. Dĩ nhiên, hàng triệu người hâm mộ cũng tin rằng, thầy trò HLV Guillaume Graechen sẽ làm nên sự ngạc nhiên cho đối thủ.

Rốt cuộc, giấc mơ đó đã không có thật. Trong buổi chiều nóng như thiêu như đốt trên sân Wunna Theidi ở thủ đô mới Naypyital (Myanmar), bầu Đức ngồi trên khán đài liên tục phải vuốt mặt vì "gà nhà" thua tan nát 0-6.

U19 Việt Nam 0-6 U19 Hàn Quốc

Không quá khi nói rằng, người Hàn đã tung một nhát kiếm vào tham vọng của bầu Đức và một số quan chức VFF khi cho rằng, với lứa cầu thủ tài năng của lò HAGL-JMG, U19 Việt Nam có thể giành vé dự U19 World Cup 2015.

Thất bại 0-6 trước Hàn Quốc, rồi 1-3 trước Nhật Bản, U19 Việt Nam phải ngậm ngùi về nước với 1 điểm khi hòa Trung Quốc ở trận đấu cuối cùng.

Có thể nói, lứa U19 Việt Nam năm 2014 đã được đầu tư đến tận răng. Cụ thể, nhằm chuẩn bị cho mục tiêu giành chiếc vé dự World Cup, Công Phượng và các đồng đội đã có gần 2 tháng tập huấn ở châu Âu, rồi sau đó hơn 20 ngày ở Nhật Bản với rất nhiều trận giao hữu khác nhau…

Tất thảy đều mang đến sự hy vọng nhưng rồi thất vọng tột cùng…

Và Thống Nhất bây giờ

Xuân Trường là cầu thủ đáng được kỳ vọng nhất bởi cầu thủ này đang khoác áo Gangwon FC tại giải nhà nghề K-League Classic. Sự hiểu biết của Xuân Trường về bóng đá Hàn hẳn sẽ hữu ích cho HLV Hữu Thắng.

3 năm trôi qua, lứa cầu thủ U19 Việt Nam dưới triều đại của HLV Guillaume Graechen vẫn là trụ cột của U22 Việt Nam.

Họ là thủ môn Minh Long, Bùi Tiến Dũng, Đông Triều, Hồng Duy, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải, Tuấn Tài, Công Phượng và Văn Toàn.

Trong 10 cầu thủ nói trên, có 7 cầu thủ từng đóng "kép chính" trong trận thảm bại trước U19 Hàn Quốc. Và người trẻ nhất không ai khác chính là Nguyễn Quang Hải sinh năm 1997. Tức ở thời điểm đó, tiền vệ của Hà Nội FC chỉ mới 17 tuổi.

Phía U22 Hàn Quốc hiện tại chỉ còn lại hậu vệ Park Jea Woo. Một cầu thủ khác là "thần đồng" Paik Seung Ho đang khoác áo đội trẻ của Barcelona, người được mệnh danh là "Messi Hàn Quốc" cũng không có mặt.

Cuộc gặp sau 3 năm của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… với đối thủ từng gieo sầu cho họ đã đổi thay hoàn toàn nhưng đối thủ vẫn rất mạnh. Về phía bầu Đức, có lẽ ông vẫn nuôi một hoài bão là "gà nhà" sẽ đánh bại đối thủ.

Bầu Đức, Wunna Theidi năm ấy & Thống Nhất bây giờ - Ảnh 3.

U22 Việt Nam đã có 2 chiến thắng ấn tượng trước U22 Đông Timor và U22 Macau nhưng chủ nhà liệu có đủ sức vượt qua U22 Hàn Quốc?

Dĩ nhiên, bầu Đức từng nói, mục tiêu khi lập ra học viện HAGL-JMG chính là giành chiếc HCV SEA Games cho bóng đá Việt Nam. Thời gian qua, ông Đức cũng khẳng định lại, tất cả phải được giành cho cuộc chiến trên đất Mã vào tháng 8 tới đây.

Nhưng rõ ràng khi đứng trước cơ hội dự một VCK châu Á thì cái mục tiêu "ao làng" có khi sẽ phải tạm gác lại để tập trung toàn lực cho trận "chung kết" vào tối nay 23/7. Và tất nhiên, nếu có thể đá thắng hay hòa Hàn Quốc thì đấy sẽ là động lực cho thầy trò HLV Hữu Thắng tiến tới SEA Games.

3 năm về trước trên Wunna Theidi, bầu Đức, với tư cách là một vị trưởng đoàn đã phải "uống trọn chén đắng". Bây giờ dù có ngồi trước màn hình tivi, hẳn ông cũng không hề muốn cảnh tượng ấy lại xảy ra trên sân Thống Nhất.

Thôi thì cứ chờ, chờ một cú hích và chờ một điều kỳ diệu từ lứa cầu thủ 3 năm trước đã đóng vai "kẻ chiến bại", để ngày mai sẽ rũ bùn đứng dậy.

Vũ Văn Thanh là cầu thủ từng không có mặt tại VCK U19 châu Á 2014. Nhưng bây giờ, anh là cầu thủ không thể thiếu của U23 Việt Nam và ĐTQG. Điều này cũng khẳng định, 3 năm qua, Văn Thanh đã tiến bộ rất nhanh và có thể tạo bất ngờ tối nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại