Bầu Đức từ chức không thành công: 80% = 0%, thì từ chức làm gì?

Kinh Luân |

Jack Ma "mù" công nghệ, nhưng trở thành tỷ phú nhờ thương mại điện tử, thì bầu Đức không được chấp nhận từ chức phó chủ tịch VFF được có gì là lạ.

Lạc nước hai Xe đành bỏ phí...

Những người yêu bóng đá Việt Nam trót "phải lòng" ông thầy người Nhật Miura hẳn chẳng thể quên được cột mốc tháng 10 hai năm về trước, cái ngày mà ông chủ tập đoàn HAGL chính thức nổ phát pháo lệnh trong chiến dịch "trục xuất" HLV giàu tự trọng này về nước.

"Nếu không nhanh chóng sa thải HLV Miura để làm lại, thì người hâm mộ sẽ còn tiếp tục chứng kiến những trận thua bẽ bàng như vừa rồi", bầu Đức không hề giấu giếm ý định thay thế HLV Miura khi trả lời phỏng vấn năm ấy. "Những trận thua bẽ bàng" mà bầu Đức nói đến là thất bại 0-1 trước Thái Lan ở VL World Cup, cũng như trận thua 1-2 trước U23 Myanmar ở bán kết SEA Games 28.

Bầu Đức từ chức không thành công: 80% = 0%, thì từ chức làm gì? - Ảnh 1.

Trong tay Hữu Thắng, Tuấn Anh có khá hơn thời HLV Miura?

Để rồi trong tay Hữu Thắng, "những trận thua bẽ bàng như vừa rồi" của bầu Đức được thay thế bằng thất bại trắng tay ở AFF Cup 2016, rồi trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan, đưa Công Phượng và đồng đội rời SEA Games 29 đớn đau ngay khi vòng bảng vừa kết thúc.

Về tương lai của đội tuyền, bầu Đức mạnh mẽ: "Tôi nói thẳng, tôi đủ sức làm và sẽ làm tốt, ít nhất cũng phải thắng được Thái Lan. Tôi sẽ làm vì tâm huyết của mình, không tiếc tiền của công sức để giúp đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ hơn.

Làm đội tuyển Việt Nam không có gì khó, chỉ cần thuê HLV giỏi, phù hợp, chọn trợ lý tốt, trả công cho cầu thủ xứng đáng thì lúc đó sẽ có nhiều cầu thủ vinh dự khi cống hiến cho quốc gia chứ không phải như tình cảnh bây giờ. Tôi sẽ làm tốt vì cái sướng của bản thân mình khi thấy tuyển Việt Nam thắng Thái Lan, làm vì niềm tự hào dân tộc".

Bảng B SEA Games 29: U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan

Và Hữu Thắng được dựng lên, rồi đội tuyển Việt Nam chẳng thể gặp Thái Lan để kiểm chứng lời bầu Đức, bởi "rớt" ngay từ trận bán kết AFF Cup 2016 trước Indonesia - đội thúc thủ 0-2 trước người Thái ở trận chung kết.

Rồi "canh bạc" cuối mang tên SEA Games 29 được ông chủ HAGL đặt cược tất tay với những tuyên bố đầy sức nặng được tung ra: "Nếu lứa Công Phượng không vô địch SEA Games, hãy gọi tôi là Đức "nổ"", rồi lời cam kết nếu không vô địch SEA Games ông sẽ từ chức, Hữu Thắng sẽ từ chức và ít nhất phải có 80% các vị trong Thường trực VFF phải từ chức.

Rốt cuộc, U22 Việt Nam lại "rớt" từ vòng bảng, Hữu Thắng từ chức, bầu Đức từ chức nhưng không được chấp nhận, còn con số 80% ngày nào của ông ứng nghiệm... 0%.

...gặp thời một Tốt cũng thành công?

Bầu Đức từng không ít lần bày tỏ sự hững hờ với vai trò phó chủ tịch của mình ở VFF. "Thú thật, tôi bây giờ chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền để nuôi đội bóng, chăm lo cho tập đoàn HAGL, chứ VFF hay VPF thì không còn quan tâm nhiều nữa, khi nào có cuộc họp liên quan đến tài chính thì tham gia góp vài ý kiến, không thì thôi", bầu Đức thẳng thừng.

Bầu Đức từ chức không thành công: 80% = 0%, thì từ chức làm gì? - Ảnh 3.

VFF lỗ 7 tỷ đồng trong năm 2017.

Vậy lý do gì khiến tất cả các ủy viên Ban chấp hành VFF (trừ bản thân ông Đức ra) biểu quyết không cho bầu Đức từ chức, dù 2 năm liên tiếp, bóng đá Việt Nam thất bại thảm hại ở cả cấp độ ĐTQG lẫn U22 ở hai đấu trường "vừa sức" và trọng tâm nhất, không những thế, tài chính của VFF cũng bất ổn với khoản lỗ 7 tỷ đồng chỉ tính riêng trong năm 2017?

Có khi nào sức ép của con số 80% ủy viên thường trực VFF phải "rớt đài" theo bầu Đức trong trường hợp vị phó chủ tịch này được chấp thuận rút lui khiến các quan chức "có ghế" lạnh sống lưng?

Nên nhớ, bầu Đức "tuyên chiến" với HLV Miura, ông thầy người Nhật lập tức bị sa thải, và khi bầu Đức lên mặt báo chê HLV Hoàng Anh Tuấn hết lời dù nhà cầm quân người Khánh Hòa vừa giúp bóng đá Việt Nam được cả thế giới "biết mặt, biết tên" với thành tích đưa U20 Việt Nam vào tận VCK World Cup, thì ông Tuấn "con" cũng chia tay VFF, về đầu quân cho PVF.

Bầu Đức từ chức không thành công: 80% = 0%, thì từ chức làm gì? - Ảnh 4.

Thành công rực rỡ với U20 Việt Nam, rốt cuộc HLV Hoàng Anh Tuấn cũng phải rời VFF.

Có một điều không thể phủ nhận, đấy là những gương mặt sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam trong mắt các nhà tài trợ là quân của bầu Đức. Những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh đang là những "con gà đẻ trứng vàng" để VFF thu hút các nhà tài trợ. Bên cạnh đó, HAGL của bầu Đức và đội tuyển quốc gia đang có chung một nhà tài trợ đang rất tích cực làm hình ảnh trong thời gian qua.

Tân HLV trưởng quốc gia là một người Hàn Quốc, và tân giám đốc kỹ thuật của HAGL cũng là một người Hàn Quốc, họ thậm chí còn là bạn thân. Mối dây liên hệ giữa CLB phố Núi của ông chủ gốc Bình Định và đội tuyển quốc gia, U23 Việt Nam có rất nhiều sự tương đồng từ con người, các trụ cột đến lối chơi. Chẳng khó để nhận ra mối dây liên hệ tưởng như vô hình, mà lại rất hữu hình ấy.

Jack Ma trở thành tỷ phú nhờ thương mại điện tử, dù cho ông "mù" công nghệ, bởi theo ông chủ của công ty thương mại điện tử Alibaba: "Tôi chẳng biết gì về công nghệ, tôi nhìn sản phẩm của mình bằng con mắt bình dân học vụ".

Cũng giống như tỷ phú người Trung Quốc này, bầu Đức không ít lần tâm sự rằng ông đến với bóng đá, làm bóng đá và điều hành bóng đá theo kiểu "thấy sướng thì làm, thấy vui thì khen, không vui thì phải thay đổi".

Bầu Đức từ chức không thành công: 80% = 0%, thì từ chức làm gì? - Ảnh 5.

Hữu Thắng - "con bài tủ" của bầu Đức nhấn bóng đá Việt Nam xuống tận cùng của sự thất vọng.

Nhưng trên tầm cao, Jack Ma điều hành vĩ mô, còn bầu Đức hầu như nhúng tay vào mọi việc, ở cả HAGL lẫn VFF. Sa thải HLV Miura, dựng Hữu Thắng lên là một ví dụ. Nên nhớ, để đánh giá một HLV thành công hay thất bại, sai lầm hay đúng hướng phải là những nhà chuyên môn, chứ không thể là của một người "nhìn bóng đá bằng con mắt bình dân học vụ".

HLV Hoàng Anh Tuấn với thành công cùng U20 Việt Nam là một ví dụ. Thành công ấy không thể thiếu sự may mắn, nhưng nó phải là kết tinh của cách cầm quân của ông Tuấn "con", với kiến thức tích lũy và cập nhật của HLV có trình độ và bằng cấp đứng đầu Việt Nam. Điều đó không thể một sớm một chiều, cũng không thể chỉ dựa vào may mắn. Đó là khoa học, là trình độ, là tài năng, là mắt nhìn chuyên môn.

Bóng đá, nói cho cùng thành tích mới là thứ quyết định tất cả. Huyền thoại quá cố Johan Cruyff đã từng nói: "Nếu chỉ đá đẹp mà không hiệu quả, nên đầu quân vào rạp xiếc". Bầu Đức buộc phải ở lại chèo lái con tàu VFF dù nằng nặc đòi nghỉ, và 4 tháng nữa, khi bắt đầu một nhiệm kỳ mới, biết đân người hâm mộ lại được chứng kiến một màn ảo thuật ảo diệu nhất của bóng đá Việt Nam từ xưa đến nay.

Jack Ma mất 12 ngày để tạo nên "siêu phẩm" Công Thủ Đạo, quy tụ được đến 11 "cao thủ võ lâm" để tạo nên hình ảnh một siêu cao thủ, lấy đi không biết bao nhiêu nụ cười, cũng như nước mắt trên khắp thế giới. Bầu Đức sẽ cần bao nhiêu ngày để cùng "11 cao thủ võ lâm" của mình tạo nên "bom tấn" cho bóng đá Việt Nam?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại