Bầu Đức “ra tay”, 8 ngôi sao rời HAGL: Người mà CĐV tiếc nuối nhất

Đông Hưng |

Cho tới thời điểm này, HAGL đã chia tay 8 cầu thủ, bao gồm 3 ngoại binh và 5 nội binh. Trong số này, Phan Thanh Hậu và A Hoàng mang lại những nỗi tiếc nuối rất lớn cho NHM đội bóng phố Núi.

Kết thúc V.League 2020 ở vị trí thứ 7 và đây là vị trí cao nhất của HAGL kể từ mùa giải 2015. Thế nhưng rõ ràng bầu Đức và NHM phố Núi chẳng thể hài lòng. Đội bóng phố Núi phải thay tướng giữa dòng, may mắn lọt vào tốp 8 đội tranh chấp ngôi vô địch và có chuỗi 6 trận liên tiếp toàn thua ở giai đoạn 2, thủng lưới tới hơn 20 bàn.

Bầu Đức “ra tay”, 8 ngôi sao rời HAGL: Người mà CĐV tiếc nuối nhất - Ảnh 1.

Phan Thanh Hậu đã gia nhập CLB TP.HCM theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm.

Không muốn lứa "gà nòi" mà mình đã bổ bao tâm huyết lẫn tiền của "vun trồng" suốt hơn 10 năm tiếp tục bị thui chột, bầu Đức đã quyết định tái đầu tư trở lại cho HAGL. Cụ thể, ông đã bỏ ra số tiền rất lớn để mời HLV Kiatisak tái hồi sân Pleiku, đồng thời "bật đèn xanh" để Ban huấn luyện chiêu mộ những nội binh chất lượng như Nguyễn Hữu Tuấn, Huỳnh Tuấn Linh, Nguyễn Văn Việt, Tiêu Exal… cũng như lên kế hoạch thử việc những ngoại binh chất lượng.

Người đến thì phải có kẻ đi. Đến thời điểm này, HAGL của bầu Đức đã chia tay 8 gương mặt, trong đó có 3 ngoại binh và 5 nội binh. Bộ 3 ngoại binh gồm Kester Oahimijie, Chevaughn Walsh và Damir Memovic thi đấu tròn vai ở mùa giải vừa qua, vậy nên đã không gây được ấn tượng với HLV Kiatisak. Họ không được giữ lại và buộc phải tìm kiếm bến đỗ mới.

Bầu Đức “ra tay”, 8 ngôi sao rời HAGL: Người mà CĐV tiếc nuối nhất - Ảnh 2.
 

Trong khi đó, 5 nội binh đã rời Pleiku gồm Phạm Hữu Nghĩa, A Hoàng, Trương Trọng Sáng, Phan Thanh Hậu và Nguyễn Anh Đức. Nguyễn Anh Đức là bản hợp đồng mà HAGL mang về ở giai đoạn giữa mùa giải nhằm tăng cường "hỏa lực" cho mặt trận tấn công.

Thế nhưng, cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam đã thi đấu mờ nhạt, không ghi bàn thắng nào. Khép lại mùa giải, anh không được gia hạn hợp đồng. Nhiều khả năng trong thời gian tới, Anh Đức sẽ tuyên bố giải nghệ. Đối với Trương Trọng Sáng, trung vệ này có chuyên môn tốt, nhưng lại thường hay phạm lỗi nguy hiểm và vì thế buộc phải ra đi. Còn Phạm Hữu Nghĩa thì chỉ là thủ môn số 3 tại phố Núi và không có nhiều cơ hội ra sân trong khoảng 2 năm qua.

Một chút tiếc nuối dành cho A Hoàng và Phan Thanh Hậu. Cả hai đều từng được đánh giá là những tài năng xuất chúng của HAGL, nhưng sự nghiệp của họ lại không phát triển thuận lợi như các đồng đội khác do thường xuyên dính chấn thương.

Cách đây không lâu, Phan Thanh Hậu đã xin gia nhập CLB TP.HCM theo bản hợp đồng cho mượn kéo dài 2 năm. A Hoàng cũng làm điều tương tự và bến đỗ của anh là SHB Đà Nẵng. Các CĐV HAGL rất hy vọng, ở môi trường mới, cả hai sẽ tìm lại mình và có những sự đột phá về chuyên môn trong thời gian tới, qua đó xứng đáng với những sự kỳ vọng.

Chiều 3/12, HAGL đã hội quân tại Hàm Rồng. Lúc này, quân số toàn đội đã chạm mốc... 39 người. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các chuyến bay thương mại bị đình hoãn, cơ hội để HAGL thử việc ngoại binh mới được cho là không đơn giản. Ngay như HLV Kiatisak, ông sẽ chỉ có thể có mặt ở HAGL vào ngày 17/12 tới, đồng thời sẽ phải tiến hành cách ly 14 ngày theo quy định.

Được biết, HAGL sẽ trải qua hơn 3 tuần rèn quân tại bản doanh Hàm Rồng trước khi tham dự giải giao hữu Thiên Long Cup (dự kiến tổ chức tại Bình Dương từ 26/12/2020 đến 6/1/2021). Đây được coi là đợt cữ dợt bổ ích và quan trọng nhằm chuẩn bị cho mùa bóng 2021 của thầy trò HAGL Kiatisak Senamuang. 

Rất có thể, họ sẽ dự Thiên Long Cúp bằng đội hình toàn nội, với chủ yếu là các cầu thủ trẻ khi những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, Công Phượng... đang bận tập trung cùng ĐT Việt Nam tại Hà Nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại