Bầu Đức, Hữu Thắng & Hoàng Anh Tuấn: "Giết chó, bẻ cung" và món nợ mang tên Tây Thi

Kinh Luân |

HLV Hoàng Anh Tuấn đang theo gót chân Phạm Lãi ngày nào, Hữu Thắng ngửa mặt lên trời theo Văn Chủng than "Ơn to thì không báo nữa", còn bầu Đức thì vẫn ngày ngày ca ngợi Tây Thi.

1. Theo Đông Chu Liệt Quốc, lão thần Ngũ Tử Tư từng hết lời can gián Ngô vương Phù Sai chớ vì sắc đẹp của Tây Thi mà lơ là mối họa đến từ Việt vương Câu Tiễn, để rồi được ban cho thanh kiếm Chúc Lâu mà tự vận. Trước khi chết, Ngũ Tử Tư còn dặn tùy tùng khoét mắt mình treo lên cổng thành Cô Tô để xem quân nước Việt tiến vào.

SEA Games 29 - giải đấu quan trọng nhất năm 2017 của bóng đá Việt Nam, người ta thấy ông Jurgen Gede - giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, người từng sát cánh cùng HLV Hoàng Anh Tuấn trong thành công của đội tuyển U20 Việt Nam ở giải vô địch châu Á, cũng như World Cup, ngồi lọt thỏm trên khán đài B dự khán cùng vợ, thay vì trên băng ghế chỉ đạo, cạnh HLV trưởng Hữu Thắng.

Vị cựu HLV người Đức ấy rất yêu Hà Nội và Nha Trang, thích bia hơi, cà phê vỉa hè, yêu thích nhạc Tuấn Hưng và Lệ Quyên, nên chắc hẳn ông cũng không khỏi đau lòng phải chứng kiến thất bại đau đớn của những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Hậu... nhưng ông làm gì được, bởi băng ghế huấn luyện của U22 Việt Nam đã... hết suất.

Bầu Đức, Hữu Thắng & Hoàng Anh Tuấn: Giết chó, bẻ cung và món nợ mang tên Tây Thi - Ảnh 1.

Ví trí đáng lẽ dành cho GĐTK Jurgen Gede, đã dành cho người khác.

Tương truyền rằng diệt xong Ngô vương, Phạm Lãi đem Tây Thi đi thuyền qua Thái Hồ trốn sang nước khác, sau khi để lại mấy câu cho Văn Chủng - vị đại thần cùng ông nếm mật nằm gai, phò tá Việt vương Câu Tiễn đến ngày phục quốc: "Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàng", với ý nghĩa "Thỏ săn xong rồi thì giết chó, chim bắn xong rồi ắt cất cung".

Phạm Lãi sang đất Đào Ấp, tận hưởng thú vui buôn bán mà trở nên giàu có, được thiên hạ gọi là Đào Chu Công, được thương nhân đời sau tôn thờ là thần bảo hộ. Văn Chủng ở lại làm công thần, cuối cùng bị Câu Tiễn ban cho thanh kiếm Chúc Lâu tự sát. Người đời nói, Phạm Lãi và Văn Chủng, hai công thần, hai số phận, âu chỉ khác nhau có một niệm đầu.

2. Bầu Đức vẫn mắng HLV Hoàng Anh Tuấn sa sả, vẫn một mực nằng nặc rằng nhà cầm quân người Khánh Hòa này dẫu có làm không công cũng chẳng đời nào VFF dám cho cầm ĐTQG, bởi chưa từng có thành tích, mà quên rằng lứa U19 của mình cũng chưa từng có bất cứ thành tích nào, bất quá chỉ là ngôi Á quân U19 Đông Nam Á, thứ mà HLV Hoàng Anh Tuấn "chẳng thèm tính làm gì".

Ông Đoàn Nguyên Đức lo thừa, bởi giới "trong nghề" đều biết HLV Hoàng Anh Tuấn chẳng dại gì mà màng đến cái ghế HLV trưởng ĐTQG, thứ mà đúng ra ông phải là người xứng đáng ngồi lên còn trước cả Miura, chứ đừng nói đến Hữu Thắng, bởi ông đã có một bản ghi nhớ để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao của một trung tâm bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam, với mức đãi ngộ hậu hĩnh, và quan trọng hơn là thái độ trọng thị hơn nhiều.

Bầu Đức, Hữu Thắng & Hoàng Anh Tuấn: Giết chó, bẻ cung và món nợ mang tên Tây Thi - Ảnh 2.

"Thỏ săn xong rồi thì giết chó", sau thất bại của ĐTQG Việt Nam ở AFF Cup năm ngoái, người ta đem các tuyển thủ quốc gia ra để đổ mọi tội lỗi lên đầu, và SEA Games 29 năm nay đến lượt Hữu Thắng "lên thớt".

VFF có quá cạn tình khi "xử" Hữu Thắng không? Câu trả lời là có. Nhưng nếu đòi sự công bằng, thì công bằng nào cho những tuyển thủ quốc gia từng cống hiến hết mình, đến tận giọt mồ hôi cuối cùng ở AFF Cup 2016 đây, công bằng nào cho ông Jurgen Gede, công bằng nào cho HLV Hoàng Anh Tuấn đây? "Cao điểu tận, lương cung tàng", ông Thắng ạ!

3. Gần hai năm qua, những người yêu bóng đá Việt Nam đắm chìm trong giấc mơ về một thứ bóng đá đẹp, thứ bóng đá "duy mỹ" mà bầu Đức vẽ ra bằng những phát ngôn kêu loảng xoảng, bằng những bước chân truyền cảm hứng của Công Phượng trên sân ở cái tuổi 19 đẹp lung linh, bằng lời hứa: "Sa thải Miura đi, tôi sẽ lo tất cho đội tuyển". Và rồi người hâm mộ bước ra khỏi giấc mơ ấy thế nào, chắc hẳn ai cũng biết...

Sắc đẹp của Tây Thi nghiêng nước nghiêng thành, nhưng Ngô vương Phù Sai vì sắc đẹp ấy mà mất nước, vong thân. Thậm chí đến Phạm Lãi, tức Đào Chu Công về già cũng chỉ vì một lần nghe lời Tây Thi, cho người con cả đi cứu, mà vô tình giết chết em trai mình.

Bầu Đức, Hữu Thắng & Hoàng Anh Tuấn: Giết chó, bẻ cung và món nợ mang tên Tây Thi - Ảnh 3.

Thứ bóng đá của bầu Đức, của lứa U19 HAGL đẹp nghiêng nước nghiêng thành, làm ngẩn ngơ, rộn rã không biết cao con tim người hâm mộ Việt Nam, nhưng nó chỉ là thứ bóng đá mang đậm chí giải trí, vẻ đẹp, chỉ để yêu chứ chẳng thể mang ra để tranh ngôi đoạt vị, để bình thiên hạ.

Bầu Đức, chắc hẳn ông chưa quên vẫn còn một món nợ với bóng đá Việt Nam, món nợ "lo tất cho đội tuyển" ngày "đuổi cổ" HLV Miura về Nhật. "Lo tất" đến mức độ U22 Việt Nam phải tập huấn ở Hàn Quốc, với hai đội bóng "yếu như sên" chỉ bởi được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc tài trợ toàn bộ chuyến tập huấn.

Cả hai thất bại đắng cay của HLV Hữu Thắng đều bắt đầu từ những chuyến tập huấn vô bổ và phản khoa học giống hệt nhau như thế. Bầu Đức, lúc đấy ông ở đâu?

Bầu Đức không cần phải từ chức. VFF không được duyệt đơn từ chức của phó chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Bầu Đức không được từ chức. Một tay ông, với lời hứa: "Sa thải Miura đi, tôi sẽ lo tất cho đội tuyển" đã "đánh sập" cả đội tuyển quốc gia lẫn U22 Việt Nam.

Ông ở lại đi, thực hiện cái lời hứa gần 2 năm về trước đi! Đến lúc đấy thì muốn chọn ai làm HLV trưởng cũng được, thay vì cứ phải đứng ngoài "chửi với" HLV Hoàng Anh Tuấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại