Bầu Đức đã đúng; Tuấn Anh, Văn Toàn nên tìm đường nối gót Công Phượng rời HAGL

Kinh Luân - Ảnh: Tú Anh, Đoàn Ca |

Đã đến lúc bầu Đức nên để Tuấn Anh, Văn Toàn ra đi sau những năm dài gắn bó cùng đội bóng phố Núi, vì họ xứng đáng có được điều đó.

1. Ngay trước ngày diễn ra trận "đại chiến" giữa CLB Hà Nội và HAGL trên sân Hàng Đẫy, trên một tờ báo điện tử, trong bài viết về đội bóng HAGL, bản audio của bài báo này đã khiến không ít người phải cười lăn cười bò, khi "chị Google" đọc tên đội bóng "HA Gia Lai" thành "huyết áp Gia Lai". Có lẽ đấy là mặc định được cài đặt của phần mềm, và lần này phần mềm này dính sai lầm khó tha thứ.

Trên sân Hàng Đẫy, HAGL cũng dính sai lầm khó tha thứ. Lối chơi ngây thơ của họ khiến đội nhà nhận 3 bàn thua trắng. Điều đáng nói hơn là lẽ ra họ phải thua nặng hơn, và bị đội chủ nhà "đè ngửa ra mà đá". Sai lầm của HAGL không phải vì họ đánh giá sai đối phương hay sai lầm cá nhân như HLV Lee Tae-hoon biện bạch, mà bởi vốn dĩ suốt 6 mùa bóng qua, từ lúc đôn lứa U19 lên chơi V.League, hệ thống chiến thuật của họ vận hành "như một cái máy".

Cũng giống như sai lầm mang tên "huyết áp Gia Lai", chiến thuật của HAGL đến từ sự mặc định, và họ thua cũng vì cái mặc định ấy, khi hàng công không mạnh, còn hàng thủ thì liên tiếp sai lầm. Không có bất cứ sự thay đổi mang tính đột biến nào, dù cho đối thủ là Nam Định hay CLB Hà Nội.

Bầu Đức đã nói đúng khi tuyên bố rằng HAGL "đá cho vui", bởi chỉ có như thế thì đội bóng phố Núi mới hết lần này đến lần khác lựa chọn lối chơi ngây thơ, hồn nhiên dù đối thủ của họ cực mạnh. Trên sân Hàng Đẫy, họ miệt mài tấn công suốt 15 phút đầu trận, dù những pha tấn công ấy chẳng khác nào đâm đầu vào đá. Suốt hiệp thi đấu đầu tiên, Văn Toàn và các đồng đội không thực hiện được bất cứ pha kết thúc nào về phía khung thành đối phương.

Bầu Đức đã đúng, bởi với lực lượng hiện tại, tư duy của BHL hiện tại, có lẽ việc tranh chấp tốp đầu chỉ nằm đâu đấy trong buổi lễ công bố tài trợ, còn trên thực tế, trụ hạng vẫn là mục tiêu tối thượng của đội bóng này.

Không ít chuyên gia khen Tuấn Anh đá tốt ở trận đấu với CLB Hà Nội, song ngoài vài pha cầm bóng qua người ở phần sân nhà, dấu ấn của tiền vệ trung tâm này chỉ là một con số không tròn trĩnh. Thậm chí CLB Hà Nội cũng chẳng phải mất công phân người kèm Tuấn Anh, bởi lọt thỏm giữa đội hình HAGL yếu ớt, Tuấn Anh có lợi hại mấy cũng trở nên vô hại.

Bầu Đức đã đúng; Tuấn Anh, Văn Toàn nên tìm đường nối gót Công Phượng rời HAGL - Ảnh 2.

2. Thua tan tác Nam Định, rồi thua tan tác CLB Hà Nội, HAGL đang lộ rõ bộ mặt của đội bóng chuyên đua trụ hạng. Mấu chốt nằm ở chỗ nếu đội bóng phố Núi chỉ "đá cho vui" như thế, thì quả thật quá thiệt thòi cho những cầu thủ có thực lực và khát vọng như Tuấn Anh và Văn Toàn.

Đặt mình trong đội tuyển quốc gia, cả Văn Toàn lẫn Tuấn Anh đều không hề kém cỏi, thậm chí còn nằm trong tốp đầu cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Nếu như Văn Toàn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của HLV Park Hang-seo trên hàng công với tốc độ cực tốt của mình, thì Tuấn Anh đang mặc nhiên chiếm suất đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm, điều này không cần phải bàn cãi.

Nhưng trở về HAGL, cả Tuấn Anh lẫn Văn Toàn đều trở nên cực kỳ tội nghiệp khi phải gánh cho cả đội bóng với lối chơi đơn thuần như những ngày còn U19, cùng những ngoại binh luôn là niềm đau của đội bóng phố Núi.

Bầu Đức đã đúng; Tuấn Anh, Văn Toàn nên tìm đường nối gót Công Phượng rời HAGL - Ảnh 3.

Ngoại binh của HAGL không tệ. Vấn đề nằm ở chỗ tư duy bóng đá của họ không phù hợp với đội bóng phố Núi. Mùa bóng trước, Memovic là trung vệ ngoại hay nhất V.League, góp công cùng SLNA lập kỷ lục 11 trận sạch lưới ở V.League, song rơi vào tay HAGL, trong vệ này lóng ngóng đến tội nghiệp khi phải thi đấu cạnh Trọng Sáng, A Hoàng hay "trung vệ bất đắc dĩ" Kelly.

Romario là một trường hợp tiêu biểu khác. Suốt 13 trận chơi cho HAGL, chân sút này tịt ngòi. Sang Thanh Hóa, anh phát huy hiệu suất ghi bàn kinh hoàng, trong đó có 2 bàn thắng vào lưới đội bóng cũ ngay trên sân Pleiku. Trận đấu vừa qua, nếu không "nhường nhịn", Rimario đã lại có một hattrick vào lưới đội bóng cũ, khiến HAGL còn thua thảm hơn nhiều.

Là bởi ở Thanh Hóa, SLNA hay CLB Hà Nội, Rimario hay Memovic nhận được sự hỗ trợ cực kỳ tích cực của các đồng đội, như cái cách mà Văn Quyết hay Quang Hải, Hùng Dũng hỗ trợ hết mình cho tân ngoại binh của đội bóng thủ đô ghi bàn, còn ở HAGL thì trái lại, họ phải "gánh" cho các đồng đội, với lối chơi bóng và tư duy cực kỳ ngây thơ, dù đã chơi V.League đến hơn 5 mùa.

Công Phượng đang tìm được niềm vui ở CLB TP.HCM, không chỉ bởi chắc suất đá chính hay ghi bàn, mà bởi được đứng trong một đội bóng mạnh, có tham vọng, cùng các đồng đội có chung khát vọng "làm chuyện lớn", thay vì "đá cho vui".

Bầu Đức đã đúng; Tuấn Anh, Văn Toàn nên tìm đường nối gót Công Phượng rời HAGL - Ảnh 4.

Đã đến lúc Văn Toàn, Tuấn Anh - những cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam phải rời HAGL để khẳng định tham vọng của chính mình, phát triển sự nghiệp và tầm vóc của mình ở một đội bóng giàu khát vọng khác, chứ không phải ở một đội bóng "mãi không lớn" như HAGL hiện tại.

Giữa họ - Văn Toàn và Tuấn Anh, với bầu Đức không chỉ có giao kèo trên hợp đồng, mà còn là tình cảm gắn bó hơn 10 năm trời qua. Nhưng nếu thương Văn Toàn, Tuấn Anh, bầu Đức nên để họ ra đi, dù là cho mượn như Công Phượng thôi cũng được. Vắng họ, HAGL chắc hẳn vẫn trụ hạng được, nhưng nếu cứ mãi "trói" họ ở phố Núi, sẽ đến lúc cả hai bên cùng phải ân hận.

Bầu Đức từng đánh giá Tuấn Anh mới là cầu thủ xuất sắc nhất trong lứa U19 của mình ngày nào. Tiền vệ người Thái Bình này cũng đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho CLB phố Núi, với không chỉ mồ hôi, mà còn cả nước mắt và máu.

Tuấn Anh đã bước qua tuổi 26. Sự nghiệp phía trước của anh không còn dài. Văn Toàn cũng đã bước qua tuổi 25. Đã đến lúc họ có quyền, và phải tung cánh để chinh phục "bầu trời" của riêng mình, thay vì mãi quanh quẩn nơi phố Núi. Đến lúc rồi, bầu Đức!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại