Bầu Đức & câu chuyện 11 năm, 1269 ngày của Chủ tịch Lê Hùng Dũng

Lập Trần |

Tính đến ngày hôm nay, ông Lê Hùng Dũng đã có 11 năm làm việc tại VFF và 1269 ngày ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch. Thật buồn, đoạn cuối của ông lại mờ nhạt hơn cả bầu Đức.

11 năm & 1269 ngày của ông Dũng

Ngày 25/3/2014 được xem là một ngày đáng nhớ của bóng đá Việt Nam. Với 60/62 phiếu bầu, ông Lê Hùng Dũng, quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VI, Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank đã trúng cử chức danh chủ tịch VFF khóa VII.

Thực ra, việc ông Dũng ngồi chiếc ghế Chủ tịch VFF đã được đề cập từ tháng 12/2013, khi người đứng đầu của Ngân hàng Eximbank giữ Quyền Chủ tịch VFF thay cho ông Nguyễn Trọng Hỷ. Trước đó nữa, ông Dũng đã có 7 năm làm Phó chủ tịch VFF.

Như vậy, ông Dũng có 11 năm gắn bó với VFF. Một con số đáng trân trọng, bởi người được xem gắn bó lâu năm như ông Nguyễn Trọng Hỷ cũng chỉ có thâm niên 7 năm.

Bầu Đức & câu chuyện 11 năm, 1269 ngày của Chủ tịch Lê Hùng Dũng - Ảnh 1.

Ông Lê Hùng Dũng đã có đến 11 năm gắn bó với VFF.

Nếu tính cho đến này hôm nay, ông Lê Hùng Dũng đã ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch VFF được 1269 ngày (25/3/2014 - 14/9/2017). Nhưng dấu ấn trên cương vị Chủ tịch mà ông Dũng để lại ở ngôi nhà VFF là rất mờ nhạt.

Lần gần đây mà người ta gặp ông Dũng là trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CHDCND Triều Tiên vào hồi tháng 10/2016. Nếu có nữa, ông chỉ xuất hiện đúng 15 phút trong cuộc họp cuộc họp Ban chấp hành VFF vào tháng 8 rồi cáo lui.

Không cần phải nói, ông Dũng là người có một tình yêu bóng đá mãnh liệt. Lúc còn đương nhiệm ở Ngân hàng Eximbank chính ông Dũng đã mang những gói tài trợ rất "khủng" và như người ta nói, có khi cứu cả giải VĐQG trong mùa giáp hạt.

Nhưng kể từ hồi tháng 7/2015, sau khi tuyên bố không ứng cử nhiệm kỳ mới tại Eximbank, thì mọi thứ đã đổi thay hoàn toàn.

Sau đó, ông Dũng liên tục gặp vấn đề về sức khỏe và có lần ông đã đề đạt nguyện vọng lên Ban chấp hành VFF, Tổng cục TDTT muốn nhường vị trí cho người khác.

Nhưng thật lạ, hơn 1 năm qua, lời đề nghị ấy vẫn bị khước từ. Càng lạ hơn, Chủ tịch Lê Hùng Dũng dường như không còn tham dự chuyện nghị trường ở VFF. Thay vào đó là phó mặc cho Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Đoàn Nguyên Đức và Phó Chủ tịch chuyên môn – Trần Quốc Tuấn.

Cho đến bây giờ, nếu có một cuộc biểu quyết để khẳng định, nội bộ VFF có đoàn kết, có như "môi hở răng lạnh" hay không… có lẽ chỉ có lác đác vài cánh tay giơ lên.

Bầu Đức & con thuyền không lái trưởng

Sẽ không quá khi nói rằng, 1 năm qua, ông Lê Hùng Dũng ngồi chiếc ghế Chủ tịch "có" mà như… không. Vấn đề đặt ra ở đây, liệu có chuyện khuất tất sau 1 chiếc ghế hay không, khi mà Ban chấp hành VFF có thể đưa ra những phương án khả dĩ hơn, thay vì phải lâm vào hoàn cảnh "con tàu không thuyền trưởng" như hiện nay.

Chẳng hạn, Tổng cục TDTT, BCH VFF có thể bổ nhiệm một quyền Chủ tịch như hồi năm 2014, khi ông Lê Hùng Dũng lên tạm quyền điều hành VFF thay cho người tiền nhiệm Nguyễn Trọng Hỷ, vốn cũng rút lui vì lý do sức khỏe.

Lại nói, kể từ ngày ông Dũng lui về hậu cung, Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức được xem là người ngồi chiếc ghế chủ tọa của VFF.

Chuyện chọn HLV Hữu Thắng làm HLV trưởng ĐTQG, được cho là một sản phẩm của ông bầu phố Núi. Và thành quả thế nào có lẽ là điều không cần phải nói lại.

Theo thời hạn, nhiệm kỳ VII VFF sẽ kết thúc vào năm tới và đại hội sẽ tổ chức vào tháng 3/2018. Tức vẫn còn đến 6 tháng nữa để tìm ra một Chủ tịch VFF mới.

6 tháng, không phải là quãng thời gian quá ngắn và quá dài. Tuy nhiên, điều cấp bách là VFF cần có người "cầm trịch" vì người ta có cảm giác, tổ chức xã hội này đang hoạt động theo kiểu "trống đánh xuôi kèn thổi ngược"…

Thêm nữa, chỉ khi chiếc ghế Chủ tịch có chủ, thì giá trị của VFF mới có trọng lượng. Trọng lượng với dư luận với NHM bóng đá nước nhà thay vì thả nổi như hiện nay.

Vượt lên tất cả, ĐTQG cần có một HLV mới. Bởi suy cho cùng, mọi tổ chức bóng đá, mọi giải đấu của quốc gia đó đều chỉ phục vụ cho các ĐTQG mà ở đây là ĐT Việt Nam.

Người ta đã nói đến quá nhiều về VFF và biết đâu cái kịch bản, chẳng bao lâu nữa, Chủ tịch Lê Hùng Dũng sẽ xuất hiện để nói lời cảm ơn và chia tay sẽ diễn ra.

Dĩ nhiên, lúc đó, ông Đoàn Nguyên Đức sẽ không còn đăng đàn vì chuyện chọn ai làm HLV trưởng nữa bởi ông đã không còn phải sắm vai "người đóng thế" cho ông Dũng.

Câu chuyện 11 năm, 1269 ngày của Chủ tịch Lê Hùng Dũng sẽ phải khép lại. Vì chỉ có khép lại thì bóng đá Việt Nam mới có hy vọng bước sang một trang mới…


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại