Bắt tận tay nữ quái trộm cắp 25 triệu đồng của người bệnh

Phạm An |

Khi Phượng đang thực hiện hành vi trộm cắp của mình bị lực lượng bảo vệ bắt tận tay.

Khoảng 7h sáng nay (7/9), bà Phạm Thị Thu Thảo (48 tuổi, quê Biên Hòa, Đồng Nai) dẫn người nhà bị bệnh tim đến phòng Tim Mạch của Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM để tái khám. Trong lúc bà Thảo chờ đợi tại khu nhận bệnh số 4 để làm thủ tục thì đối tượng Mã Kim Phượng (44 tuổi, quê Qui Nhơn, Bình Định) cố tình đi vào chen lấn, va chạm với nhiều người xung quanh.

Khoảng 10 phút sau Phượng chuyển qua đứng sau lưng bà Thảo để chờ thời cơ để móc túi. Tuy nhiên, những hành động của Phượng đã không qua mắt được bảo vệ của bệnh viện. Một bảo vệ tên Kiệt cho biết: "Khi đối tượng móc túi chị Thảo, đang cầm tiền trên tay thì tôi đã giữ lại khiến thị hết chối cãi. Những đối tượng như Phượng luôn đứng chờ ở nơi đông người để thực hiện hành vi."

Bắt tận tay nữ quái trộm cắp 25 triệu đồng của người bệnh - Ảnh 1.

Những nơi tập trung đông đúc sẽ tạo điều kiện cho kẻ gian móc túi, cướp giật.

Khi bảo vệ bắt được đối tượng thì nhiều người hoảng hốt kiểm tra lại ví của mình. Trong đó, bà Thảo mất 25 triệu đồng, đúng với số tiền mà Phượng cầm trên tay. Bảo vệ Kiệt đã lập biên bản Phượng và bàn giao cho công an địa phương xử lý.

Được biết, Phượng không có giấy tờ tùy thân, bảo vệ cũng không tìm được gì thêm trên người của đối tượng.

Theo chúng tôi ghi nhận, tại những quầy thu ngân của bệnh viện mặc dù lực lượng bảo vệ thường xuyên phát loa cảnh báo, hướng dẫn nhưng người dân nôn nóng vào khám, chữa bệnh nên họ không đợi gọi tên mà thường đứng dồn phía trước. Hành động này vô tình đã tạo điều kiện cho các đối tượng xấu hoạt động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại