"Tôi vừa cuốc vài cái thì nghe tiếng nổ lớn rồi không biết gì"

Phạm An |

Trong khi cuốc đất để cấy điều, ông Thuần cuốc trúng vào đầu đạn gây nổ, khiến cả ông và con rể trở thành tàn phế.

Khoảng 13h40 ngày 4/9, ông Bùi Viết Thuần (60 tuổi, trú thôn 4, Yang Reh, Krông Bông, Đắk Lắk) cùng con rể là Lê Hoàng Giang (44 tuổi) đi đào đất làm rẫy điều thì cuốc phải đầu đạn khiến hai người bị thương nặng.

Anh Giang cho biết: "Lúc đó tôi vào rẫy phụ cha vợ cuốc đất cấy điều, chỉ vào làm được một chút thì tôi ra phía ngoài đi vệ sinh. Vừa bước ra thì nghe tiếng nổ lớn rồi bất tỉnh không biết gì nữa, khi tỉnh lại tôi thấy mình đã ở viện".

Theo bác sĩ Nguyễn Như Hậu – Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình của BV Chợ Rẫy, cả ông Thuần và anh Giang được chuyển đến viện vào rạng sáng 5/9 trong trạng thái đa chấn thương, vết thương đang có dấu hiệu hoại tử.

Bác sĩ Hậu cho biết: "Tuy 2 bệnh nhân đều tỉnh nhưng do vết thương dập nát nên chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ chi ngay để tránh nhiễm trùng. Hiện vết thương của cả hai đã khô, đang có dấu hiệu hồi phục tốt. Sau khi hồi phục chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang bệnh viện chuyên sâu hơn để họ được ráp chi giả và tập vật lý trị liệu".

Tôi vừa cuốc vài cái thì nghe tiếng nổ lớn rồi không biết gì - Ảnh 1.

Ông Thuần bị thương khá nặng, ảnh PA.

Ông Thuần nhập viện với 1/3 tay trái bị dập nát, các ngón tay không còn nguyên hình dạng, tổn thương nặng ngón tay cái và ngón trỏ bàn tay phải. Các bác sĩ phải tiến hành cắt cụt cẳng tay trái, cắt lọc xuyên kim hai ngón tay phải, bó nẹp cố định bàn chân trái.

Anh Giang vì đi vệ sinh nên vết thương nhẹ hơn. Tuy nhiên, bàn chân trái của anh bị gãy hở, dập nát cơ, hoại tử cả bàn chân nên buộc phải cắt cụt 1/3 dưới đùi bên trái mới cứu được tính mạng.

Mặc dù đang hoảng loạn tinh thần nhưng ông Thuần nhớ lại: "Tôi chỉ vừa cuốc xuống đất vài cái thì nghe tiếng nổ lớn rồi không biết gì nữa, chứ không phải hai chúng tôi cưa bom như người ta nói".

Chị Bùi Thị Hằng (21 tuổi, con ruột ông Thuần) kể, chị và anh Giang có với nhau đứa con 3 tuổi, cả hai không có đất, sống cạnh nhà cha ruột. Bình thường hai người đi làm thuê, nếu có việc nhiều thì cả hai làm được tầm hơn 200.000 đồng/ngày. Nhưng mấy tháng nay ít việc nên chị và chồng chỉ kiếm được hơn 100.000 đồng/ngày.

"Tôi đang đi làm thuê, khi chồng và cha được đưa vô viện thì người ta mới cho tôi biết. Cha và chồng tôi trước giờ không làm nghề phế liệu, cũng chưa từng cưa bom đạn. Nhà chỉ có 2 trụ cột mà giờ họ đã nằm viện, tôi không biết phải làm sao", chị bật khóc.

Hôm xảy ra tai nạn, anh Giang không có gì làm nên tranh thủ ra rẫy phụ cha vợ. Hiện chị phải gửi đứa con nhỏ cho mẹ ruột rồi vay mượn tiền vào Sài Gòn lo cho chồng và cha. Chị buồn rầu nghĩ về những ngày sắp tới, khi số tiền vay mượn đang dần cạn theo tiền thuốc.

Nằm trên giường bệnh, anh Giang cũng rưng rưng khi nghĩ về đứa con nhỏ, anh đau đớn nhìn một bên chân đã bị cắt bỏ, rồi lo lắng cho biết lúc còn lành lặn, làm quần quật suốt ngày gia đình mới đủ ăn, giờ mất đi gần một chân thì những ngày tháng sắp tới còn khó khăn hơn gấp bội phần.

Tôi vừa cuốc vài cái thì nghe tiếng nổ lớn rồi không biết gì - Ảnh 2.

Vừa chăm sóc cho chồng, chị Hằng vừa lo lắng về kinh tế gia đình trong thời gian tới, ảnh PA.

Về việc tai nạn do bom, mìn, đầu đạn, chất nổ,… gây ra, bác sĩ Hậu khuyến cáo: "Bệnh viện từng tiếp nhận nhiều trường hợp do chất nổ gây ra. Hầu hết những nạn nhân được chuyển đến đều có những vết thương dập nát, đa phần phải cắt lọc cơ dập, hay cắt cụt chi mới cứu được tính mạng.

Vì vậy khi tiếp xúc với những vật thể nghi ngờ là bom, mìn… mọi người nên báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất chứ không tự mình xử lý để tránh những hậu quả khó lường khi vật đó phát nổ.

Trong trường hợp xảy ra vụ nổ, nên cách ly nạn nhân khỏi vùng xảy ra tai nạn, vệ sinh vết thương, cầm máu và gọi ngay cho nơi cấp cứu gần nhất để xử lý vết thương ban đầu, giảm thiểu nguy cơ tử vong cho nạn nhân. Sau đó nên chuyển nạn nhân lên những bệnh viện tuyến trên để kịp thời cấp cứu và điều trị".

Trước đó, khoảng 14h ngày 4/9/2016, ông Bùi Viết Thuần và con rể là anh Lê Hoàng Giang ra rẫy điều để chuẩn bị cấy vụ mới. Trong lúc cuốc đất, ông Thuần đã cuốc phải đầu đạn gây ra vụ nổ.

Ông và con rể được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, tại đây cả hai được các bác sĩ cầm máu, xử lý vết thương tránh nhiễm trùng rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Sự việc trên đã được người dân báo lên cơ quan chức năng huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại