Bát súp vạch trần tội ác giết chồng của nữ y tá và gã nhân tình

Anh Phương |

Người vợ phản bội lập mưu giết chồng rồi để nhân tình phẫu thuật thẩm mỹ thay thế vị trí của chồng.

Cảnh sát Ấn Độ vừa công bố trên trang NDTV các tình tiết của một vụ án kỳ lạ tại thị trấn Nagarkurnool thuộc bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Swati Reddy, nữ y tá 27 tuổi ở một bệnh viện tư trong thị trấn, đã kết hôn với anh Sudhakar Reddy được 3 năm và hai người có chung một đứa con. Tuy nhiên, Swati có quan hệ ngoại tình với Rajesh Ajjakolu, một chuyên gia vật lý trị liệu. Hai người đã cùng nhau lên kế hoạch nhằm thủ tiêu người chồng và chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Bước đầu trong kế hoạch, cả hai đã tiêm thuốc mê cho anh Sudhakar vào ngày 27/11 và chờ đến khi nạn nhân bất tỉnh, liền dùng vật nặng đánh mạnh vào đầu dẫn đến tử vong. Cặp đôi này sau đó đã thiêu và chôn xác nạn nhân trong rừng.

Tiếp theo, để đảm bảo rằng không ai nghi ngờ sự biến mất của anh Sudhakar, Swati đã lập mưu để hoán đổi người chồng đã chết của mình với nhân tình Rajesh qua việc thay đổi ngoại hình của Rajesh bằng phẫu thuật thẩm mỹ.

Cô ta đổ một lượng nhỏ axit lên mặt Rajesh và báo cho người nhà rằng chồng mình bị kẻ lạ mặt tấn công.

Bát súp vạch trần tội ác giết chồng của nữ y tá và gã nhân tình - Ảnh 1.

Gã nhân tình Rajesh Ajjakolu

Sudhakar giả mạo liền được đưa đến một bệnh viện lớn ở thành phố Hyderabad, và tại đây các bác sĩ đã khuyên gia đình nên tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ. Kẻ mạo danh được điều trị tại bệnh viện, còn Swati và Rajesh thì đinh ninh kế hoạch của mình sẽ thành công.

Tuy nhiên, một sự việc đột ngột xảy ra khiến cho âm mưu của cặp tình nhân bại lộ.

Gia đình của anh Sudhakar bắt đầu nghi ngờ khi Rajesh từ chối ăn món súp thịt cừu thường được phục vụ cho bệnh nhân bị bỏng. Họ cũng ngỡ ngàng khi "Sudhakar" này nói với nhân viên bệnh viện rằng hắn ta ăn chay, trong khi thực tế thì chồng của Swati không phải người ăn chay.

Theo cảnh sát, gia đình anh Sudhakar nhận thấy nhiều điểm bất thường trong cách hành xử của Rajesh. Khi họ hỏi hắn ta một số thông tin về những người thân trong nhà, Rajesh không thể trả lời được và đã chọn cách im lặng, chỉ ra dấu bằng tay.

Gia đình nạn nhân sau đó liền tới báo cảnh sát. Em trai của Sudhakar còn yêu cầu kiểm tra vân tay và kết quả cho thấy người được điều trị tại bệnh viện không phải Sudhakar Reddy.

Khi cảnh sát tìm đến Swati, cô ta thú nhận đã sát hại chồng cùng với sự trợ giúp của Rajesh. Swati chính thức bị bắt giữ ngày 10/12. Rajesh cũng sẽ bị bắt giữ sau khi kết thúc điều trị và được bệnh viện trả về.

Theo lời người vợ, cô ta nảy ra ý tưởng về âm mưu "đổi chồng" này từ một bộ phim chiếu năm 2014. Trong phim đó, nhân vật chính bị thương nặng và người bác sĩ đã phẫu thuật cho anh ta gương mặt người con trai quá cố của mình.

Theo BBC, xác nạn nhân hiện chưa được tìm thấy. Trong khi đó, gia đình nạn nhân vì tin rằng người đang được điều trị là con trai mình nên đã trả 500.000 rupee (gần 180 triệu đồng) tiền viện phí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại