Barca không quên trận El Clasico bẩn thỉu châm ngòi cho mối thâm thù xuyên thế kỷ

Ngọc Huy |

Nói đến El Clasico, chiến thắng 11-1 của Real Madrid trước Barcelona ngày 13/6/1943 vẫn được nhắc đến như vết nhơ chẳng thể xóa nhòa, là nguồn cơn của mối thâm thù Siêu kinh điển

Sau trận đấu ấy - lượt về bán kết Cúp Thống chế (nay là Cúp Nhà Vua), Chủ tịch Antonio Santos Peralba của Real Madrid đã phải gửi một bức thư xin lỗi đến người đồng nghiệp Enrique Pineyro, hiện vẫn được lưu trữ trong văn phòng Barca.

Sự độc tài châm ngòi cho thù hận

Trước hết, cần phải định nghĩa lại trận Siêu kinh điển. El Clasico, El Derbi Espanol, El derbi, hay El Classic là những cách gọi khác nhau, về cuộc chiến giữa Real Madrid với Barca, và nó không phải trận đấu có sự thù địch lâu đời nhất của bóng đá Tây Ban Nha.

Giống như bất kỳ quốc gia nào khác, trước cuộc nội chiến (1936-1939), những trận đấu căng thẳng nhất nền bóng đá Tây Ban Nha là các trận derby cùng thành phố.

Ở thủ đô Madrid, Real so kè với Atletico, trong khi Barca đối đầu Espanyol là cuộc thư hùng quan trọng nhất xứ Catalan. Trong đó, derby Madrid luôn căng thẳng và ngột ngạt nhất.

Barca không quên trận El Clasico bẩn thỉu châm ngòi cho mối thâm thù xuyên thế kỷ - Ảnh 1.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà trận El Clasico luôn chứa đầy sự hằn thù.

Hãy trở về cột mốc đầu tiên trong lịch sử Barca. Những người thành lập CLB vào năm 1899 đã lấy khẩu hiệu "Más que un club" (Hơn cả một CLB). Đó không đơn thuần mang ý nghĩa đội bóng này là một gia đình, như nhiều người hiện nay vẫn đang hiểu.

Ở đây, khẩu hiệu ấy để thể hiện sự ngoan cường, dân chủ và bản sắc xứ Catalan. Năm 1918, trong chiến dịch vận động kêu gọi độc lập cho cộng đồng tự trị lớn thứ 6 Tây Ban Nha (theo diện tích), Barca đã hậu thuẫn rất mạnh mẽ.

Ngược lại, Espanyol hoàn toàn đứng ngoài cuộc chơi chính trị. Đó là lý do mà cho đến bây giờ, đội bóng này chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng ở Catalan.

Sau cuộc nội chiến, chế độ quân phiệt của nhà độc tài Franco đã can thiệp rất sâu vào bóng đá. Họ thẳng tay với Atletico Madrid, bắt CLB đổi tên thành Atletico Aviacion. Từ đó, giá trị của derby Madrid giảm đi rất nhiều. Với những người yêu đội bóng màu đỏ - trắng, đó là sự sỉ nhục lớn, nên luôn thù ghét Real.

Chế độ độc tài Franco cũng buộc Barca phải đổi tên trên giấy tờ, từ Barcelona Football Club thành Club de Futbol Barcelona. Tất cả những gì liên quan đến Barca phải đổi từ ngôn ngữ Catalan sang tiếng Tây Ban Nha (tiếng Castillan).

Barca không quên trận El Clasico bẩn thỉu châm ngòi cho mối thâm thù xuyên thế kỷ - Ảnh 2.

Với sự độc tài của tướng Franco, trận El Clasico năm 1943 được ghi tên vào 10 trận bóng đá thay đổi thế giới.

Đồng thời, Barca không được phép sử dụng tiếng Catalan dưới bất kỳ hình thức nào trên sân nhà, kể cả việc giao tiếp với người hâm mộ.

Trong mắt chính quyền Madrid ngày ấy, Barca và Catalan là những cái gai trong mắt cần phải nhổ.

Những xung đột về chính trị dần đẩy cuộc đối đầu giữa Real và Barca đi xa hơn khía cạnh bóng đá, hình thành sự thù địch lớn hơn bất kỳ cuộc chiến nào ở châu Âu.

Đòn trả thù bẩn thỉu

Đỉnh điểm cho sự thù hận là vòng bán kết Cúp Thống chế 1943, thời điểm Barca trội hơn so với Real về chất lượng đội hình, và được đánh giá có khả năng vô địch.

Trong trận lượt đi trên sân nhà Les Corts (phải đến 1957, Nou Camp mới được đưa vào hoạt động), Barca giành chiến thắng áp đảo 3-0 trước Real.

Ngay sau đó, báo chí Madrid, vốn do chế độ độc tài quản lý, đã cường điệu hóa rất nhiều vấn đề, và có những bài viết tấn công mạnh mẽ Barca. Sự chuẩn bị cho trận lượt về thực tế không còn thuộc phạm vi bóng đá nữa.

Những tờ báo lớn ở Madrid đưa ra nhiều chi tiết sai sự thật về việc trọng tài thiên vị Barca trận lượt đi. Báo chí, đặc biệt là tờ ABC mà nhà độc tài Franco đưa lên thành báo lớn nhất khi đó (hiện đang là tờ có lượng xuất bản lớn thứ 3 Tây Ban Nha, sau El Pais - Đất Nước, và El Mundo - Thế Giới), cũng bịa đặt việc CĐV Real bị người Catalan lăng mạ trên khán đài sân Les Corts.

Barca không quên trận El Clasico bẩn thỉu châm ngòi cho mối thâm thù xuyên thế kỷ - Ảnh 3.

Sự trả đũa hằn học đã khiến trận đấu vượt quá xa ra khỏi khuôn khổ bóng đá.

Bước vào lượt về, chính quyền Madrid cấm CĐV Barca đến sân Chamartin, sân nhà mà Real sử dụng cho đến 1947.

Trong khi đó, các cầu thủ bị sỉ nhục, chửi bới ngay khi vừa xuống xe lửa. Một số cầu thủ bị xô đẩy. Chiếc xe buýt chở cầu thủ Barca bị người Madrid tấn công theo đủ mọi kiểu, từ việc ném đá đến đồng xu, hay bất kỳ vật gì khác.

Họ thậm chí còn tiếp tục bị tấn công khi về đến khách sạn, khiến cho không một ai còn tâm trí để nghĩ đến trận đấu.

Khi đội Barca bắt đầu vào sân, đón tiếp họ từ cửa là đồng xu, chai nước… Chính những bài báo bịa đặt và chính quyền độc tài đã khiến người Madrid tức giận và phản ứng một cách khủng khiếp với đối thủ.

Mỗi khán giả Madrid vào sân đều được phát cho chiếc còi để tạo nên bầu không khí đáng sợ. Chamartin thực sự là một địa ngục với Barca trong trận lượt về ngày 13/6/1943.

Nhưng đó chưa phải tất cả. Phòng thay đồ của Barca chào đón một vị khách đặc biệt: Tướng Jose Moscardo - Tổng Giám đốc An ninh Quốc gia, kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Tây Ban Nha, đồng thời cũng là người nắm trong tay binh quyền của chế độ độc tài Franco.

Barca không quên trận El Clasico bẩn thỉu châm ngòi cho mối thâm thù xuyên thế kỷ - Ảnh 4.

Một trong những bàn thắng làm nên tỷ số 11-1 trong trận El Clasico một chiều.

Đội ngũ 3 trọng tài cũng vào phòng thay đồ của Barca. "Hãy nhìn khán đài. Chúng ta không thể để điều gì đó không hay xảy ra ở đây. Anh biết mình phải làm gì", Tướng Moscardo nói với trọng tài chính Ceferino Rodriguez.

1-0, 2-0… rồi 8-0 khi trận đấu mới sang phút 44. Cả đội Barca không thể đá, sau khi phải nhận những chỉ thị từ ông Moscardo. Real cứ sút bóng thì có bàn thắng, bởi vì thủ môn Luis Miro không dám đứng trong khung thành, khi mà rất nhiều vật thể rơi xuống đầu ông.

Thông thường, trọng tài sẽ phải cho trận đấu dừng lại. Nhưng ông Rodriguez không thể và không được phép làm điều đó. Đây không còn là trận bóng đá nữa, mà như trở thành một đấu trường La Ma cổ đại: chính quyền Madrid tra tấn cầu thủ đến từ Catalan.

Hoặc bước ra sân, hoặc vào nhà tù

Trong giờ nghỉ, các cầu thủ Barca sợ hãi trước sự cuồng nộ và không dám trở lại sân. HLV Pepe Nogues truyền đạt điều này với trọng tài Rodriguez. Ngay lập tức, một đại tá quân đội được điều đến phòng thay đồ Barca.

Barca không quên trận El Clasico bẩn thỉu châm ngòi cho mối thâm thù xuyên thế kỷ - Ảnh 5.

"Hoặc bọn mày quay trở lại sân ngay lập tức, hoặc cả lũ đi thẳng vào tù. Tất cả sẽ trở thành tù nhân!" (nguyên văn: O salen al campo o de aquí van directamente a la cárcel. Todos detenidos).

Barca buộc phải đá tiếp hiệp 2, và trận đấu kết thúc với chiến thắng 11-1 nghiêng về Real.

Ngoài ra, Chủ tịch Enrique Pineyro và một số quan chức khác của Barca bị lăng mạ và phun đầy nước bọt vào người bởi CĐV Madrid. Cảnh sát đứng bên cạnh, nhưng không ai can thiệp.

Chưa dừng lại ở đó, những án phạt không tưởng bắt đầu được đưa ra. Barca bị phạt khoản tiền 2.500 peseta cho sự cố trận lượt đi mà báo chí Madrid cường điệu hóa và bịa đặt. Mức phạt dành cho CLB xứ Catalan ở trận lượt về là 25.000 peseta, dù người hâm mộ của họ không được vào sân! Sau tất cả, Real chỉ bị phạt tượng trưng 5.000 peseta vì để CĐV tràn xuống sân, cùng bạo loạn gây ra trên khán đài.

Chủ tịch Antonio Peralba, được ví là một nhà quý tộc Madrid, đã gửi thư xin lỗi đến Barca và người đồng nghiệp Pineyro. Chỉ ít tháng sau đó, ông quyết định từ chức. Ông Peralba và Real không có lỗi, mà những gì diễn ra là vấn đề chính trị.

Barca không quên trận El Clasico bẩn thỉu châm ngòi cho mối thâm thù xuyên thế kỷ - Ảnh 6.

Người Catalan chưa bao giờ quên mối thù mang tên Real Madrid.

Trước khi Peralba từ chức, ông Pineyro cũng quyết định rời cương vị chủ tịch Barca, để không phải đối mặt với những rắc rối từ trận El Clasico khủng khiếp ấy.

"Declaración de guerra no escrita" (lời tuyên bố bất thành văn cho cuộc chiến), người Tây Ban Nha nói như thế về trận đấu ngày 13/6/1943. Một trận đấu mà bóng đá bị hủy hoại hoàn toàn, để rồi giữa Real và Barca chỉ có thù hằn.

Những người Madrid chân chính, như cựu Chủ tịch Peralba, không bao giờ tự hào về trận thắng 11-1 của Real. Họ thậm chí cảm thấy hổ thẹn. Chỉ tiếc, những con người chân chính ấy không nhiều!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại