Derby Madrid ở Champions League: Làng Vũ Đại phen này nổi sóng to

Ngô Trà |

Từng có thời ở làng Vũ Đại, Bá Kiến và Chí Phèo là cặp đôi hoàn hảo. Từng có thời Real Madrid và Atletico hoàn hảo chẳng kém. Cho đến một ngày vật đổi sao dời...

1. Cùng một thành phố, như Chí Phèo và Bá Kiến đều là con dân làng Vũ Đại, nhưng ngoài điều đó, giữa Atletico và Real Madrid là khoảng cách mênh mông - khoảng cách của giai tầng, khoảng cách của cả trăm năm thù hận, chẳng những chỉ bóng đá, mà còn đến cả từng khía cạnh của cuộc sống xã hội.

Nếu Atletico Madrid là đội bóng của giai cấp công nhân, với sân Vicente Calderon được xây nên cạnh một nhà máy bia, bao bọc xung quanh bởi những khu phố nghèo dành cho người lao đông, và những thành quả có được đều dựa vào những nỗ lực không mệt mỏi của bản thân, thì Real Madrid là đại diện cho giai cấp quý tộc.

Chỉ cách nhau chưa đầy 10km, nhưng Bernabeu là một thế giới khác, với những khu phố sầm uất, đầy những khách sạn, nhà hàng, cửa hàng và văn phòng sang trọng.

Derby Madrid ở Champions League: Làng Vũ Đại phen này nổi sóng to - Ảnh 1.

Đằng sau sự lung linh mang tên Real Madrid...

Nếu như ở Atletico Madrid, sự hi sinh vì tập thể, gắn bó và chiến đấu hết mình với CLB là những điều được đánh giá cao nhất, và là giá trị không thể phủ nhận để tạo nên thành công cho đến ngày hôm nay, thì ở Real Madrid, sự lung linh của tài năng, của những ngôi sao mới là thứ được coi trọng hơn cả.

Những dải ngân hà với những ngôi sao hàng đầu thế giới tạo nên một Real Madrid luôn là điểm đến thèm thuồng của những cầu thủ lập thân bằng bóng đá. Barnabeu là khát khao, là điểm đến để chứng tỏ tài năng, để được sát cánh cùng những anh hào trong Galacticos.

Ngày ấy ở làng Vũ Đại, người ta sợ Bá Kiến và sợ Chí Phèo. Cũng chẳng biết là sợ ai hơn, nhưng đúng là ở đời "Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân". Miệng Bá Kiến có gang, có thép, còn trong tay Chí Phèo có mảnh sành - để cào mặt ăn vạ.

Derby Madrid ở Champions League: Làng Vũ Đại phen này nổi sóng to - Ảnh 2.

...là nỗi buồn mang tên Champions League của Atletico.

Real Madrid có trong tay Undecima - 11 chức vô địch Champions League. Real Madrid luôn là "ông kẹ" ở đấu trường danh giá nhất châu Âu này, với một đội hình toàn siêu sao, với lối chơi tấn công hủy diệt, mà gần đây nhất là 5 bàn thắng của Ronaldo ở hai lượt trận đi về, khiến Bayern Munich độc bá Bundesliga phải ngậm đắng nuốt cay rời cuộc chơi.

Thế nhưng, Atletico Madrid lại có khí thế ngút trời, ở đấu trường Champions League, họ bước vào mỗi trận đấu như thể chẳng còn có ngày mai, chẳng sợ chấn thương, chẳng sợ thua cuộc, cứ đá chết bỏ, bất chấp đối thủ là ai - Chelsea vững chãi như tường đồng, hay Barcelona thêu hoa dệt gấm, tấn công mạnh mẽ và đẹp mắt...

2. Ấy vậy mà có những việc Bá Kiến không làm được, mà Chí Phèo lại làm được. Đòi nợ Đội Tảo chẳng hạn. Bá Kiến bao lâu phải ngậm đắng nuốt cay chẳng thể đòi, nhưng Chí Phèo đi một chốc, lại thấy thủng thẳng vác đủ 50 đồng về nộp cho "cụ Bá".

Hai chức vô địch Champions League gần đây nhất của Real Madrid, công lao chính thuộc về... chính Atletico Madrid. Nói chẳng ngoa, việc gì "Los Blancos" làm không được, để nó cho "Los Indios".

Mùa giải 2013/14, Atletico "thịt" AC Milan, Barcelona, Chelsea trước khi trao chức vô địch vào tay Real Madrid ở trận chung kết. Trong khi đó, con đường của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha bằng phẳng hơn nhiều, với những Schalke 04, Dortmund và Bayern Munich.

Mùa giải trước, Atletico lại cặm cụi vượt qua Barcelona và Bayern Munich, để rồi lại dâng chức vô địch vào tay Real Madrid, dù chỉ trên chấm luân lưu 11m. Còn ở phía bên kia, Real Madrid chỉ phải "thanh toán" AS Roma, Wolfsburg và Man City.

Derby Madrid ở Champions League: Làng Vũ Đại phen này nổi sóng to - Ảnh 4.

Trên đôi vai của Atletico, vinh quang luôn gọi tên Real Madrid.

Giữa hai mùa giải ấy là mùa giải nhánh trên của vòng tứ kết giống y hệt với vòng bán kết Champions League mùa này. Real Madrid đối đầu với Atletico Madrid, còn Juventus đối đầu với Monaco. "Nhận quà" từ đội bóng cùng thành phố, song rốt cuộc "Kền kền trắng" lại đánh rơi vào tay Juventus, ngậm ngùi nhìn đối thủ truyền kiếp Barcelona lấy chức vô địch.

Ba mùa Champions League gần nhất, Atletico Madrid hai lần vào đến trận chung kết, lần còn lại là tứ kết. Ngoài Real Madrid ra, ở châu Âu chẳng đội bóng nào làm được điều đó. Chưa nói đến năm nay đội bóng sọc trắng đỏ đã có mặt ở bán kết. Nhưng cứ như Chí Phèo xách 50 đồng về, cung kính đưa cho Bá Kiến để "cụ Bá" nhón tay làm phúc thưởng cho 5 đồng, vinh quang rốt cuộc đều là của Real Madrid.

Năm xưa, Chí Phèo ắt hẳn sẽ chẳng truy sát Bá Kiến để đòi "làm người lương thiện" nếu không có cú giúi cho ngã lăn khoèo xuống đất của Thị Nở, để rồi càng uống càng tỉnh, càng nhớ cái cuộc đời mình, nhớ ra cái lý do mình trở thành một hung thần như ngày hôm nay...

Derby Madrid ở Champions League: Làng Vũ Đại phen này nổi sóng to - Ảnh 5.

Quyết một trận sống mái trước khi quá muộn, Atletico!

Atletico Madrid đang đứng trước một cuộc khủng hoảng lớn, với sự ra đi gần như chắc chắn của Griezmann sau mùa giải này, nhưng còn kinh khủng hơn, là HLV Diego Simeone đã ấn định ngày chia tay. Mất "El Cholo", liệu còn ai đủ sự điên khùng và máu lửa để truyền ngọn lửa nhiệt tình cháy rực những năm qua cho "Los Indios". Chẳng có ai.

Bây giờ, hoặc không bao giờ, Atletico phải sống mái với Real Madrid. Hai trận đấu 90 phút, với trận lượt về diễn ra trên Vicente Calderon là điều kiện tốt để họ quyết một trận "chết bỏ" với đối thủ trăm năm thù hận, để rồi dù có một lần "chết" nữa ở trận chung kết cũng chẳng sao.

Bởi thà như thế, còn hơn phận chấp chới "làm nền" cho kình địch, mà biết đâu ngày mai, khi cơ hội đã trôi qua, có muốn "chấp chới" đã chắc gì còn cơ hội. Đâm chết "cụ Bá" đi, Atletico Madrid.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại