Báo TQ khen bản lĩnh của đội nhà sau khi đội trưởng lãnh cú đấm từ cầu thủ Hà Nội FC

Nara |

Cầu thủ Nguyễn Đức Anh của U17 Hà Nội FC đã để lại hình ảnh không đẹp tại giải U17 Quốc tế 2019 tổ chức ở Trung Quốc.

Tình huống diễn ra trong trận đấu giữa U17 Hà Nội FC với U17 Hebei China Fortune. Cho rằng đội trưởng U17 Hebei China Fortune Trịnh Hạo Khôn cố tình va chạm với thủ môn Duy Dũng, Đức Anh bèn lao vào đòi ăn thua. Cầu thủ U17 Hà Nội FC tung một cú đấm trúng mặt Hạo Khôn khiến đối thủ rách mi mắt, chảy máu ngay trên sân.

Báo TQ khen bản lĩnh của đội nhà sau khi đội trưởng lãnh cú đấm từ cầu thủ Hà Nội FC - Ảnh 1.

Đức Anh tung cú đấm vào Trịnh Hạo Khôn

Đức Anh phải nhận thẻ đỏ rời sân ngay sau đó. HLV Văn Biển dĩ nhiên không thể hài lòng với cậu học trò. U17 Hà Nội FC bị mất danh hiệu Fair-play và một báo cáo đã được gửi tới VFF.

Tờ Sina (Trung Quốc) chỉ trích cầu thủ U17 Hà Nội FC: "Cầu thủ Việt Nam đã có hành động không thể chấp nhận. Cựu danh thủ Li Weifeng từng có lần nói rằng các cầu thủ trẻ hiện nay nhiều khi thiếu đi sự máu lửa và tố chất thủ lĩnh. Nhưng sự máu lửa đến mức thành bạo lực như thế này thì rõ ràng đã đi quá xa".

Báo TQ khen bản lĩnh của đội nhà sau khi đội trưởng lãnh cú đấm từ cầu thủ Hà Nội FC - Ảnh 2.

Trịnh Hạo Khôn - người phải băng bó sau khi lãnh cú đấm - được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Tờ báo này cũng dành lời ca ngợi cho các cầu thủ Trung Quốc: "Các cầu thủ Hebei China Fortune lập tức chạy đến bảo vệ đội trưởng sau tình huống đó, nhưng họ không "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" mà chỉ nói lý với đối phương.

Trong mọi trường hợp, bạo lực trên sân cỏ là điều cấm kỵ. U17 Hebei China Fortune xứng đáng nhận những lời khen ngợi. Họ bản lĩnh, không chọn cách trả đũa mà rất bình tĩnh xử lý. Tôi tin rằng những cầu thủ trẻ này sẽ còn tiến xa. Và tương lai bóng đã Trung Quốc sẽ "sạch" hơn".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại