Tại sao càng chơi lại càng hèn vậy, Solskjaer?

Hà My |

Vẫn có nỗ lực, vẫn ghi bàn phút cuối nhưng thật quá khó để khen Man United trong chiến thắng trước West Ham. Một trận đấu không hề có gì tốt ngoài kết quả?

Có mặt trên khán đài chứng kiến đội bóng cũ, nụ cười của Sir Alex chẳng thể xuất hiện dù chỉ một lần. Khuôn mặt của ông nghiêm nghị lại nhưng điểm đáng chú ý nhất lại là đôi bàn tay, nắm chặt và để trên đùi. Có cái gì đó giống sự bất lực mà ông từng gặp phải trước Barcelona năm 2011.

Có lẽ cũng vậy thôi, Sir Alex hiểu với những thứ đang thấy trước mắt, sẽ lại có thêm 11 quân xanh cho Barca tiêu khiển trong trận tái đấu vào tuần sau. Học trò của ông, Solskjaer đang khiến những người quan tâm càng ngày càng thất vọng.

Giống như một kẻ đa nhân cách, Man United của Solskjaer hiện tại và Man United của Solskjaer trước trận đấu với Arsenal đầu tháng Ba vừa qua là hai bản thể khác hẳn nhau. Dễ dàng nhận thấy sự khác biệt thông qua lối chơi, cách tiếp cận trận đấu và đặc biệt là tinh thần.

Tại sao càng chơi lại càng hèn vậy, Solskjaer? - Ảnh 1.

Đam mê, khát khao cống hiến của những chàng trai áo đỏ khi xưa biến đâu mất rồi? Thật lạ lùng và châm biếm, chỉ sau hơn 1 tháng, Solskjaer và các cầu thủ lại phát hiện thêm những điều mới mẻ ở nhau, đó là họ thực tình chẳng biết người kia đang nghĩ gì.

Chỉ có như vậy mới lý giải nổi vì sao sau bao nhiêu nhắc nhở, hàng thủ của Man United vẫn giống như những thằng đần, tuyến giữa chỉ biết tập trung bóng cho Pogba, còn trên hàng công, Lukaku dạt ra cánh để tạt vào cho... Mata đánh đầu.

Một thứ bóng đá thấp cấp, khác hẳn với sản phẩm mà Solskjaer đem đi giới thiệu trong giai đoạn thử việc? Ông cùng các học trò không thể chỉ sau một vài ngày mà kém đi nhiều đến thế. Phải chăng mọi thứ nằm ở vị thế, từ thế của một kẻ không có gì để mất, đến người có thứ để mất đã tác động trực tiếp tới não bộ rồi chuyền tới đôi chân.

Tại sao càng chơi lại càng hèn vậy, Solskjaer? - Ảnh 2.

Solskjaer cầm hợp đồng chính thức còn chưa nóng tay, ấy vậy mà đã thay đổi rồi? Điều này hẳn làm người ta phải kinh ngạc về khả năng dự đoán của Louis van Gaal khi chiến lược gia người Hà Lan cho rằng Solskjaer chỉ là bản sao thành công hơn đôi chút của Jose Mourinho, chứ bản chất cùng một giuộc. Đều lấy phòng ngự làm gốc, lấy cơ bắp bù cho chiến thuật, lấy cần cù đổi về đẳng cấp. Nói không quá, Solskjaer đang đi vào vết xe đổ của một kẻ hèn nhát.

Đến Nou Camp vào tuần sau, nếu có tư tưởng lại "nằm bẹp dí" như trong hiệp 2 trước West Ham vừa qua, Man United có thể đặt vé khứ hồi ngay sau tiếng còi chung cuộc. Bởi thêm 1 giây nán lại tại xứ Catalunya là thêm 1 tỷ tiếng chửi bới, chế giễu, châm biếm. Barca đã dành cho Quỷ đỏ sự tôn trọng tuyệt đối khi cất cả Messi và Suarez trước Huesca, họ đương nhiên không muốn đấu với kẻ đã thua ngay từ trong tư tưởng.

Nếu có lấy một chút thời gian rảnh, Solskjaer nên xem lại băng ghi hình những bài phỏng vấn ngày trước của mình để nhớ lại slogan nổi tiếng: "Man United là tấn công". Đó nên là một châm ngôn cuộc đời, thay vì là thứ sáo rỗng trên chót lưỡi đầu môi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại