Bạn trai Tây gây sốc khi bảo vệ nữ diễn viên mặc yếm không nội y lên phim

Tùy Phong |

Phản ứng của Nick Mansor - bạn trai Tây của nữ diễn viên Trương Phương thu hút sự chú ý của nhiều khán giả.

Thời gian gần đây, bộ phim Thương nhớ ở ai gây xôn xao dư luận với những cảnh quay dàn diễn viên nữ diện áo yếm không nội y. Nhiều khán giả bày tỏ thái độ không hài lòng vì cho rằng những hình ảnh này quá hớ hênh, không phù hợp để lên sóng truyền hình.

Vào vai "bà cán bộ" Tí Hin, Trương Phương không chỉ gây ấn tượng với vai diễn đanh đá, nhỏ mọn mà còn rất táo bạo với những cảnh quay diện áo yếm mỏng manh.

Mặc dù đây là yêu cầu của đạo diễn và của kịch bản phim, song Trương Phương cũng phải hứng chịu không ít lời chỉ trích, mỉa mai với hình ảnh "bà cán bộ" hớ hênh trong phim.

Bạn trai Tây gây sốc khi bảo vệ nữ diễn viên mặc yếm không nội y lên phim - Ảnh 1.

Tạo hình của Trương Phương trong phim Thương nhớ ở ai.

Trước những lời chỉ trích của khán giả dành cho Trương Phương về việc cô chỉ mặc 1 chiếc yếm mỏng manh lên hình, Nick Mansor – bạn trai Tây của nữ diễn viên – đã bức xúc lên tiếng:

"Some of the audience are so far up their own asses, they forget their own history and culture. With all of that time up their own ass, the only thing that can come from their mouths, is ***".

Tạm dịch là: Một số khán giả đang đi quá xa, họ quên mất lịch sử và văn hóa của họ. Với tất cả thời gian của họ, thứ duy nhất có thể đến từ miệng của họ chỉ là những điều tệ hại.

Câu nói này đã gây sốc cho không ít người. Kèm theo đó, Nick Mansor cũng không quên động viên vợ tương lai bằng 1 câu tiếng Việt khá dễ thương: "Bạn làm tôi tự hào, vợ yêu!"

Nhiều ý kiến đều cho rằng Trương Phương thật may mắn khi có được sự ủng hộ của chồng tương lai trong lĩnh vực nghệ thuật.

Bạn trai Tây gây sốc khi bảo vệ nữ diễn viên mặc yếm không nội y lên phim - Ảnh 2.

Trương Phương và bạn trai - Nick Mansor.

Nữ diễn viên Trương Phương chia sẻ, tuy Nick Mansor không hiểu nhiều về tiếng Việt, nhưng anh thường xuyên tự tìm hiểu và mày mò dịch những bài báo, comment mà người ta viết về công việc của cô để ủng hộ một cách âm thầm.

Về chuyện chỉ mặc yếm, không mặc nội y trong phim Thương nhớ ở ai, Trương Phương cho biết, cô từng rất ngại khi được yêu cầu ăn mặc như vậy:

"Các diễn viên khác thì tôi không để ý. Nhưng riêng tôi tôi khá ngại ngùng và cố tình mặc nội y. Tới lúc quay đạo diễn phát hiện ra và nói tôi cởi ngay nội y đi.

Khi đó, tôi có cãi lại là "Em ngại" thì đạo diễn hỏi một câu khiến tôi câm nín: "Thời 1954-1975 phụ nữ mặc gì"?

Nữ diễn viên cũng cho hay, sau khi được đạo diễn giải thích, cô hiểu rằng việc ăn mặc như vậy là tôn trọng lịch sử:

"Áo yếm là nội y thời xưa của tất cả các thiếu nữ. Chúng tôi làm phim thời xưa nên ăn mặc theo "nếp" ấy là tôn trọng lịch sử đấy chứ.

Bạn trai Tây gây sốc khi bảo vệ nữ diễn viên mặc yếm không nội y lên phim - Ảnh 3.

Trương Phương cho rằng việc mặc áo yếm không nội y trong phim là tôn trọng lịch sử.

Từng chi tiết nhỏ trong phim như cái áo sờn màu ra sao, cái xe đạp, bát đĩa... và mọi thứ đều được ekip hoạ sĩ, phục trang chuẩn bị cẩn thận kỹ lưỡng cho đúng với bối cảnh thời bấy giờ thì không có lý gì diễn viên nữ lại mặc nội y, như vậy là đi ngược với bối cảnh chung.

Nếu đã muốn thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật chân thực thì tôi nghĩ khán giả truyền hình sẽ nghĩ thoáng hơn. Tôi cho rằng bộ phim này thực sự phù hợp để phát sóng trên truyền hình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại