MC Lại Văn Sâm thốt lên: "Quá siêu đẳng, tôi không biết nói gì hơn nữa"

Long Phạm |

Thậm chí, cậu bé này còn siêu phàm hơn cả thần đồng toán học đã từng xuất hiện trước đó tại Mặt trời bé con.

Trong tập 1 chương trình Mặt trời bé con đã có một thần đồng toán học là cậu bé Đinh Gia Khánh, 10 tuổi, tới từ Hà Nội, với khả năng tính nhẩm siêu phàm.

Tuy nhiên, tới tập 11 tuần này, khán giả lại tiếp tục "choáng" khi chứng kiến một thần đồng toán học khác đáng gờm hơn. Đó là cậu bé Thái Dương, tới từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Dù mới 8 tuổi, nhưng Thái Dương đã có một phong thái vô cùng đĩnh đạc, nghiêm túc, khiến MC Lại Văn Sâm phải gọi là giáo sư và nhận thấy "có tố chất lãnh đạo".

MC Lại Văn Sâm thốt lên: Quá siêu đẳng, tôi không biết nói gì hơn nữa - Ảnh 1.

Thái Dương và thầy giáo

Thái Dương có khả năng tính nhẩm siêu phàm. Cậu bé có thể tính cộng trừ liên tục tới hàng chục số 3 chữ số.

Không những vậy, Thái Dương còn có thể tính nhẩm tới 20 con số ngẫu nhiên chạy trên màn hình với tốc độ rất nhanh mà ngay cả người lớn cũng không thể nhìn kịp.

Nhưng những điều đó chưa là gì, Thái Dương còn khiến toàn bộ trường quay phải bái phục khi vừa nói chuyện vừa tính nhẩm dãy số 3 chữ số dài dằng dặc.

Là người chịu trách nhiệm gợi chuyện để khiến Thái Dương phân tâm, nhưng MC Lại Văn Sâm dường như chịu thua trước sự tập trung của cậu bé. Anh phải thốt lên rằng: "Quá siêu đẳng, tôi không biết nói gì hơn nữa".

Thái Dương tại Mặt trời bé con

Tuy giỏi toán là vậy, nhưng Thái Dương lại thích học tiếng Anh hơn và có mơ ước trở thành dược sĩ vì thấy xã hội đang thiếu thuốc chữa bệnh. 

Cậu bé cũng từ chối khi MC Lại Văn Sâm nói mình "có tố chất làm lãnh đạo" vì tự thấy bản thân không có khiếu làm to.

Ngoài Thái Dương, tập 11 tuần này còn gây ấn tượng lớn bởi sự góp mặt của hiện tượng Akshat, đến từ Ấn Độ, đã từng làm mưa làm gió ở Ellen Show.

Akshat chỉ mới 12 tuổi, nhưng đã đi khắp nơi trên thế giới để trình diễn. Cậu bé cũng từng góp mặt trong phiên bản Little Big Shots của Úc.

MC Lại Văn Sâm thốt lên: Quá siêu đẳng, tôi không biết nói gì hơn nữa - Ảnh 3.

Bé Akshat

Akshat gây ấn tượng với khán giả bởi khuôn mặt hài hước và có thể biểu cảm hàng trăm sắc thái của mình. Cậu bé chia sẻ:

"Cháu rất mê ăn, nhảy và học. Từ hồi 4 tuổi, bố cháu đã dẫn cháu đi học nhảy, nhưng thầy giáo chê cháu và nói rằng "thằng bé này béo quá, sao nhảy được?".

Vì thế, cháu quyết tâm học nhảy để chứng minh rằng, người béo cũng có thể nhảy".

Ngay sau đó, Akshat đã khuấy động cả chương trình bởi những điệu nhảy điêu luyện của mình, từ xoạc chân, xoay đầu, nhào lộn tới điều khiển các cơ một cách dẻo dai, chính xác.

Akshat tại Mặt trời bé con

Với phong cách đặc trưng của một người Ấn Độ ,Akshat không quên dặn dò các bạn trẻ Việt: "Hãy tôn trọng trường học, ba mẹ và bạn bè. Nếu bạn làm được như vậy, thần linh sẽ phù hộ cho bạn".

MC Lại Văn Sâm thốt lên: Quá siêu đẳng, tôi không biết nói gì hơn nữa - Ảnh 5.

Hai bé gái còn lại là Phương Anh và Bình Minh cũng gây thích thú không kém khi thể hiện được sự đáng yêu của mình.

Dù còn khá nhỏ, nhưng bé Phương Anh đã có đam mê làm người mẫu thời trang. Thần tượng của bé là người mẫu Võ Hoàng Yến và siêu mẫu Naomi Campbell.

Phương Anh thú nhận rằng, mình không có chiều cao, nhưng chắc chắn lớn lên vẫn làm nghề người mẫu vì chẳng thích làm gì khác.

Trên sân khấu chương trình, Phương Anh đã trình diễn catwalk rất chuyên nghiệp theo nhiều trang phục, phong cách và biểu cảm khác nhau, từ vui tươi tới lạnh lùng, mang thần thái high fashion.

MC Lại Văn Sâm thốt lên: Quá siêu đẳng, tôi không biết nói gì hơn nữa - Ảnh 6.

Bé Phương Anh

Còn bé Bình Minh tới từ Hà Nội lại rất yêu ảo thuật. Vì có mẹ là một ảo thuật gia nên bé đã sớm được truyền nghề.

Trên sân khấu chương trình, Bình Minh đã khiến Lại Văn Sâm kinh ngạc về khả năng trình diễn ảo thuật của mình.

MC Lại Văn Sâm thốt lên: Quá siêu đẳng, tôi không biết nói gì hơn nữa - Ảnh 7.

Bé Bình Minh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại