Bạn thân bầu Đức ra tay, sao HAGL trên đường xuất ngoại

Đoàn Dự |

Đinh Thanh Bình sẽ được nhà tài trợ mới của HAGL hỗ trợ kinh phí ra nước ngoài chữa chấn thương.

Bầu Thụy (đeo kính) hỗ trợ cho Thanh Bình ra nước ngoài chữa chấn thương.

Bầu Thụy (đeo kính) hỗ trợ cho Thanh Bình ra nước ngoài chữa chấn thương.

Hôm 25/11, HAGL có thất bại đáng buồn trước CLB CAHN tại Cúp Quốc gia. Không những thế, ngôi sao của đội bóng này, tiền đạo Đinh Thanh Bình còn dính chấn thương dây chằng đầu gối. Theo các bác sĩ chẩn đoán, Thanh Bình khá may khi chỉ chấn thương nhẹ, có thể hồi phục sau khoảng 2 tuần. Cần biết với dạng chấn thương này, nếu bị nặng sẽ phải phẫu thuật và nghỉ rất lâu.

Tuy nhiên, để phòng hờ cho tương lai xa của Đinh Thanh Bình, bầu Thụy – nhà tài trợ mới của HAGL (ngân hàng Liên Việt), đã bàn với bầu Đức và HLV Kiatisuk để đưa tiền đạo Phố Núi sang Singapore, hòng chữa dứt điểm chấn thương.

Theo đó, thay vì 2 tuần thì Thanh Bình sẽ mất nhiều thời gian hơn để trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, điều quan trọng là chấn thương của Thanh Bình có thể được chữa dứt điểm, không lo tái phát về sau. Đó là điều rất tốt cho tương lai của tiền đạo này.

Bạn thân bầu Đức ra tay, sao HAGL trên đường xuất ngoại - Ảnh 1.

Đinh Thanh Bình (trái) được bầu Thụy tạo điều kiện xuất ngoại để chữa dứt điểm chấn thương.

Với khởi đầu mang tên Thanh Bình, tin rằng tới đây, bầu Thụy sẽ còn đầu tư nhiều nữa cho CLB HAGL. Nếu vậy, đội bóng này hoàn toàn có thể kỳ vọng vào việc sớm trở lại với nhóm cạnh tranh ngôi vô địch.

Cần biết vài mùa trở lại đây, HAGL mở cửa cho các ngôi sao ra đi và đẩy mạnh cầu thủ trẻ. Vì thế, thành tích của đội sa sút và thường xuyên phải lo trụ hạng.

Tuy nhiên, bầu Đức vẫn giữ lại HLV Kiatisuk, một chiến lược gia đẳng cấp và có mức lương rất cao, hơn 500 triệu đồng/tháng. Từ việc bầu Đức vẫn giữ lại HLV Kiatisuk, có thể thấy tỷ phú này vẫn đang chờ ngày HAGL bay cao. Với sự hỗ trợ từ bầu Thụy, người mà bầu Đức coi như một chiến hữu, anh em thân thiết, giấc mơ đưa HAGL trở lại đỉnh cao bóng đá Việt có thể sẽ không quá xa.

"Tôi làm bóng đá bằng mọi giá và mong muốn Học viện Bóng đá và CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tồn tại mãi mãi, cũng như ngày càng lớn mạnh. Nhưng tôi năm nay đã 62 tuổi, 10 năm tới thì 72 tuổi. Thực sự, không có ông già 72 tuổi nào đủ sức điều hành một đội bóng đá. Tôi đã trăn trở, suy nghĩ rất nhiều và may mắn gặp được anh Thuỵ. Anh Thuỵ là người em cũng là người bạn chí cốt, và anh Thuỵ cũng còn rất trẻ" – bầu Đức chia sẻ, như thể trao gửi hết tương lai của CLB HAGL cho bầu Thụy!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại