“Bản sao Công Phượng” và cú chìm nghỉm khó lý giải ở U19 HAGL

Tiểu Mã |

Dù được đánh giá rất cao trước giải U19 quốc tế nhưng bộ đôi Tiến Đạt – Bảo Toàn của U19 HAGL càng đá càng tụt dốc.

Trước giải đấu U19 quốc tế, Tiến Đạt, Bảo Toàn và Hoàng Uy là những sao trẻ được đánh giá cao nhất bên phía U19 HAGL. Thậm chí, Huỳnh Tiến Đạt còn được ví là "bản sao của Công Phượng" nhờ phẩm chất kỹ thuật và khả năng dứt điểm.

Còn nhớ cách đây ít ngày, sau khi cùng U19 Việt Nam đánh bại đội bóng phố Núi, HLV Vũ Hồng Việt đã nói rằng ông đánh giá rất cao hai cầu thủ số 10 và số 20 (Tiến Đạt và Bảo Toàn). Ông sẽ chọn bộ đôi này lên tuyển U19 Việt Nam chính thức nếu được giao vai trò dẫn dắt đội.

Tuy nhiên, qua những trận đấu vừa rồi ở giải U19 quốc tế, cả Tiến Đạt lẫn Bảo Toàn đều chưa để lại được nhiều ấn tượng, thậm chí đó còn là nỗi thất vọng không nhỏ với các CĐV của đội bóng phố Núi.

Trong 2 trận đấu gặp U19 Việt Nam và U19 Myanamr, kết cục đã diễn ra theo cùng một kịch bản đó là HAGL thi đấu vô cùng bế tắc trên hàng công và nhận thảm bại (với các tỷ số 1-3 và 0-3) sau những sai lầm từ một hàng phòng ngự khá... nghiệp dư.

“Bản sao Công Phượng” và cú chìm nghỉm khó lý giải ở U19 HAGL - Ảnh 1.

Tiến Đạt từng được ví là "bản sao của Công Phượng) (ảnh: Internet).

Ở cả 2 cuộc đọ sức này, Tiến Đạt – người được ví là "Tiểu Công Phượng" thi đấu rất mờ nhạt và có quá ít cơ hội để dứt điểm.

Mặc dù là tài năng trẻ nổi lên như một chân sút có khả năng đi bóng rất dẻo và kỹ thuật tốt nhưng những vũ khí đó hoàn toàn "mất hút" trước lối đá áp sát của U19 Việt Nam hay U19 Myanamr.

So với người đàn anh Công Phượng, Tiến Đạt có thể hình nhỉnh hơn một chút và còn có khả năng sút xa. Tuy nhiên, ngoài trận đấu tròn vai trước U.19 Gwangju thì ở 2 trận sau đó tại giải U19 quốc tế, chân sút quê Bình Định vẫn chưa tung ra được một cú sút xa nào, 0 bàn thắng dù được thi đấu rộng như một cầu thủ tự do.

Trong khi đó, Bảo Toàn cũng không để lại được nhiều dấu ấn ngoài một bàn gỡ trên chấm 11m ở trận gặp U19 Việt Nam.

Ở trận đấu gặp U19 Việt Nam, tiền vệ này được HLV Graechen trao băng thủ quân nhưng không thể hiện được vai trò của mình. Đến trận gặp Myanmar, anh đã phải trao lại tấm băng đội trưởng cho Võ Hoàng Uy.

“Bản sao Công Phượng” và cú chìm nghỉm khó lý giải ở U19 HAGL - Ảnh 2.

Bảo Toàn (trái) cũng đang thi đấu mờ nhạt ở giải U19 quốc tế.

Tất nhiên, màn thể hiện nhợt nhạt của bộ đôi Tiến Đạt, Bảo Toàn không chỉ bắt nguồn từ yếu tố phong độ mà còn bởi tư duy và sự chỉ đạo chiến thuật của HLV Graechen.

Ít ngày trước, chính HLV Vũ Hồng Việt của U19 Việt Nam đã thắng thắn cho rằng, thầy Giôm đã bị ông bắt bài khi chỉ có đúng một phương án đó là cho các học trò ban bật thật nhiều và tích cực dồn lên tấn công rồi để lộ sơ hở ở khâu phòng ngự.

Phải chăng nếu HLV Graechen đưa ra những chiến thuật linh hoạt và chính xác hơn, bộ đôi Tiến Đạt, Bảo toàn và tập thể U19 HAGL đã trình diễn một bộ mặt khác? Có lẽ câu hỏi này sẽ cần thêm thời gian để tìm ra đáp án.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại