Bà ngoại của thanh niên cướp bánh mì nói gì về cháu của mình?

Phạm An |

Bà A. cho rằng vì Tuấn nghiện game nên mới đi trộm vặt, ăn cướp của người ta.

Thời gian qua vụ án hai thanh niên Ôn Thành Tân, Nguyễn Hoàng Tuấn cướp bánh mì và một số đồ ăn với tổng giá trị 45.000 đồng bị VKSND quận Thủ Đức truy tố về tội "Cướp giật tài sản" có khung hình phạt tù từ 3 năm đến 10 năm đang gây xôn xao dư luận.

PV đã có cuộc gặp với bà N.T.A (SN 1956, quê Long An, bà ngoại ruột của Tuấn), theo đó thì Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1998, ngụ Phước Bình, Q.9, TPHCM) ở với bà từ nhở nên bà biết Tuấn một đứa trẻ ngoan hiền, biết nghe lời và sống tình cảm.

Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây, vì nghiện game nên Tuấn thay đổi tính tình, suốt ngày ở tiệm game và hay ăn trộm vặt.

Đứa trẻ không được mong đợi

Nói về cháu của mình, bà A. cho rằng do bà đông con nên suốt ngày bà buôn bán quần quật, có khi bà bán bia, nước ngọt, khi thì đi bán hàng lặt vặt. Rồi sau đó bà đẩy xe bún bò đi bán ở Quận 9.

Bà ra bán thì chị Nguyễn Thị Ngọc P. (SN 1981, mẹ ruột của Tuấn) bị một người đàn ông ghé qua ăn bún bò rồi dụ dỗ nên mang thai và sinh ra Tuấn.

Bà A. kể: "Lúc đó mẹ nó mới 15 tuổi, phụ bán chung với tôi. Vắng khách thì mình canh chừng được, chứ lúc đông thì lo bán, rồi con mình ở với người ta không hay.

Con P. dấu cả nhà, đến khi có thai được 5 tháng thì tôi mới phát hiện rồi xỉu tại chỗ. Truy mãi mới biết thanh niên cha đứa bé. Chuyện đã rồi đành ngậm đắng nuôi con cháu".

Ở với bà A. nên Tuấn rất quấn ngoại. Từ nhỏ, Tuấn đã là một đứa trẻ ngoan hiền và lễ phép. Đi học thì thôi, về nhà là cứ ra xe bún bò của bà A. để phụ chạy bàn, rửa bát.

Vợ chồng bà A. hết mực thương yêu cháu ngoại, đi đâu cũng dẫn Tuấn theo. Có tiền là mua đồ ăn ngon, áo đẹp cho cháu mình.

Khi Tuấn được vài tuổi, bà A. quyết định về Củ Chi mở tiệm tạp hóa sinh sống. Tuấn khóc đòi về với bà. Lúc này mẹ của Tuấn cũng đi bước nữa, bà ngoại không đành lòng nhìn cháu ở với cha dượng nên mang Tuấn về nuôi đến bây giờ.

Theo bà A. do lúc mang thai Tuấn, chị P. có uống thuốc chữa bệnh bướu cổ nên sau này thần kinh Tuấn bị ảnh hưởng, khiến Tuấn lúc nhớ lúc quên. Học đến lớp 4 thì không học nổi nữa.

"Nó thi lớp 4 mà rớt lên rớt xuống nên chán nản bỏ học. Sau đó, nó xin tôi đi bán vé số. Thấy nó khờ nên người ta dụ dỗ lấy xe, giật vé số hoài. Mấy đứa bán chung thấy vậy chạy về báo cho tôi hay mới lấy lại vốn được.

Rồi người ta lại mua thiếu, nó bán xong lại không nhớ ai thiếu nó mà đi đòi nên cứ hết vốn hoài. Tôi không cho nó đi bán nữa mà để nó ở nhà đến năm 15 tuổi thì xin cho nó làm công nhân.", bà A. nhớ lại.

Bà ngoại của thanh niên cướp bánh mì nói gì về cháu của mình? - Ảnh 1.

Hai thanh niên bị truy tố tội cướp giật tài sản sẽ hầu tòa vào ngày 20/7 - Ảnh công an cung cấp.

Nghiện game đòi đánh luôn cả bà ngoại

Tuy nhiên, Tuấn cứ làm việc ở một chỗ được vài tháng lại xin nghỉ. Khi đi làm Tuấn được bạn bè chỉ cho chơi game rồi nghiện trò này lúc nào không hay.

Cũng từ đó, hôm nào bà A. cũng thức tới 1, 2 giờ sáng để đợi cửa rồi khuyên răn Tuấn nhưng Tuấn bỏ ngoài tai. Bà A. thấy vậy chỉ nuôi cơm hai bữa chứ không cho Tuấn tiền tiêu xài.

Từ đây Tuấn sinh tật ăn cắp vặt, nhiều khi hàng xóm bắt được mắng vốn, hoặc báo công an thì bà A. lại phải đền tiền và bảo lãnh Tuấn về.

Mỗi lần như vậy bà Ánh đều la Tuấn, thậm chí dùng đòn roi để dạy dỗ nhưng Tuấn vẫn chứng nào tật đó. Thậm chí còn lao vào đòi đánh bà. Bất lực, bà A. trả Tuấn về với mẹ ruột.

Tuy nhiên, nhà mẹ Tuấn quá nghèo. Chị P. đi làm công nhân, còn chồng chị làm phụ hồ, mỗi tháng chỉ được vài triệu, nuôi ba đứa con tuổi ăn tuổi học, lại ở nhà thuê.

Từ ngày Tuấn về ở với bà A., chị P. cũng không có tiền phụ trợ cho mẹ của mình. Đôi khi thấy chị khổ quá, bà A. còn gửi ngược tiền về cho con gái mình.

"Tôi cũng đau lòng lắm khi trả nó về. Nhưng tôi không còn dạy dỗ nó được nữa, cứ hở ra là nó lấy tiền. Giờ nó lớn rồi hễ la nó là nó nói lại, nhiều khi còn đòi đánh tôi.

Thế nên giờ thấy nó ghé qua mà đói quá thì tôi chuyền ra ngoài cửa vài bịch bánh ngọt, mì gói và nước suối cho nó, chứ không dám cho vô nhà.", bà A. xót xa.

Tuấn ở với mẹ một thời gian, thì theo bạn bè đi Vũng Tàu chơi, nhưng đi xe không có giấy tờ nên bị công an bắt. Lúc đó Tuấn chưa đủ tuổi vị thành niên, mẹ và bà ngoại không bảo lãnh vì tính cậu quá ương bướng.

Công an Vũng Tàu đã lập hồ sơ và Tuấn phải ở trại giáo dưỡng 2 tháng. Bà A. biết tin thì… mừng hơn lo, vì bà nghĩ rằng ở giáo dưỡng hai tháng Tuấn sẽ ăn năn, hối lỗi.

Ra trại, Tuấn về nhà bà A. quỳ xuống xin lỗi bà. Tưởng cháu đã thay đổi, bà A. mang về, xin việc làm cho Tuấn. Không ngờ Tuấn đi làm được vài tháng thì bán luôn xe của bà. Quá tức giận, bà A. đã từ mặt Tuấn.

Kết thúc câu chuyện, dù còn yêu thương Tuấn lắm, nhưng bà Ánh nói: "Tôi đã già không còn sức để dạy dỗ đứa cháu của mình. Nhưng để Tuấn lang thang, chơi game, trộm vặt rồi có ngày người ta bắt được cũng đánh chết nó.

Thôi thì tôi không dạy được, tôi gửi cho chính quyền dạy dỗ nó giúp tôi. Mong rằng đây cũng là bài học cho nó, và nó hết mê chơi game, biết làm, biết sống với người ta."

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hiệp – Phó CA xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi cho biết về trường hợp của Nguyễn Hoàng Tuấn thì bên công an xã đã nắm rõ và lập hồ sơ gửi lên CA huyện Củ Chi.

Ở địa phương Tuấn không quậy phá, nhưng nhiều lần trộm cắp vặt. Những lần đó cán bộ công an đã làm việc với bà A. rồi cho Tuấn về nhà. Tuy nhiên, Tuấn đã có một tiền án về trộm cắp tài sản.

Bà ngoại của thanh niên cướp bánh mì nói gì về cháu của mình? - Ảnh 2.

Bị cáo Ôn Thành Tân (trái) và Luật sư bào chữa trong ngày bảo lãnh Tân tại ngoại. Ảnh: N.P

Trước đó, ngày 17/10/2015, Tuấn và Ôn Thành Tân (SN 1998, ngụ quận 9, TPHCM) gặp nhau tại một tiệm Internet ở phường Tăng Nhơn Phú B (quận 9). Cả 2 chơi đến 10h ngày 18/10 thì nghỉ để đi xin việc. Trên đường đi, 2 người đói bụng nên nảy sinh ý định cướp đồ ăn.

Đến tiệm tạp hóa ở Thủ Đức, Tuấn ngồi sau xe kêu 2 bao chuối sấy, một ổ bánh mì ngọt, một bịch đậu phộng rang muối và 3 bao me trộn đường. Khi chủ tiệm mang các món đồ nói trên ra ngoài thì Tuấn giật lấy, Tân rồ ga bỏ chạy.

Chủ tiệm tạp hóa tri hô, Tuấn và Tân bị người dân bắt được rồi báo cho công an tại địa bàn. Tại cơ quan điều tra, cả hai cùng khai nhận hành vi phạm tội. Với số thức ăn mà Tuấn và Tân cướp được cơ quan chức năng định giá 45.000 đồng.

Theo cáo trạng của VKS TPHCM cho rằng, hành vi phạm tội của Tân, Tuấn là "Cướp giật tài sản" thuộc trường hợp dùng thủ đoạn nguy hiểm. VKS quyết định truy tố 2 đối tượng theo Khoản 2, Điều 136 Bộ luật hình sự, với mức hình phạt mỗi đối tượng từ 3-10 năm tù.

Hiện tại, bị can Ôn Thành Tân đã được người nhà đến bảo lãnh nên TAND quận Thủ Đức cho tại ngoại. Riêng với trường hợp của Tuấn, bị cáo này thời điểm phạm tội đang có lệnh truy nã về tội Trộm cắp tài sản của Công an Củ Chi.

Được biết, ngày 20/7 tới đây TAND quận Thủ Đức (TPHCM) sẽ xét xử công khai Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1998, ngụ huyện Củ Chi) và Ôn Thành Tân (SN 1998, ngụ quận 9, TPHCM) tội "cướp giật tài sản".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại