Bà mẹ quyết bán tim lấy 600 triệu cứu con: "Nhiều người gọi điện mắng, chửi tôi..."

Hoàng Đan |

"Tôi biết mình sai, pháp luật không cho phép, gia đình, mọi người cũng chẳng ai đồng ý... nhưng đến lúc này, tôi cạn kiệt tiền bạc quá rồi...", người mẹ quyết bán tim cứu con nói.

Từng định bán một bên thận lấy 300 triệu đồng

Câu chuyện về người mẹ trẻ Trần Thị Hoa (27 tuổi, Bình Thuận) quyết bán tim cứu con trai Trần Hoàng Phước (8 tuổi) khiến dư luận xôn xao.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 19/12, chị Trần Thị Hoa xác nhận, trước khi quyết bán tim, chị đã từng rao và định bán nội tạng khác trong cơ thể, hiến giác mạc để mong gom được tiền cứu con mình.

Theo đó, từ khoảng tháng 9/2016, chị đã viết những lời chia sẻ lên trang cá nhân, với nội dung để đủ số tiền chữa bệnh cho con sẵn sàng bán bất cứ bộ phận nội tạng nào trên cơ thể mình như gan, thận...

"Lúc đó, là khoảng hơn 3 tháng sau khi cháu ra ngoài này điều trị, tiền bạc đều đã cạn hết, hai mẹ con chỉ có một thân, một mình ở đây, gia đình cũng quá khó khăn mà mỗi tháng chi phí cũng lên tới 20 - 30 triệu đồng, nên chẳng còn cách nào khác, tôi phải làm thế để có tiền chữa bệnh cho cháu.

Sau đó, một số người đã nhắn tin, gọi điện trao đổi về việc sẽ mua một quả thận của tôi với giá 300 triệu đồng và có người còn muốn xin tôi hiến giác mạc...

Tôi đã định bán thận đi rồi nhưng rồi mọi người khuyên can, một số người chị, bạn có tấm lòng hảo tâm đến tìm tôi, nói, thậm chí mắng, chửi là không được làm như vậy, có gì mọi người sẽ giúp thêm.

Nghe lời mọi người nên tôi dừng việc đó nhưng đến giờ mọi thứ lại khó khăn quá mà nếu con tôi được ghép tế bào gốc thì số tiền rất lớn, không biết xoay đâu nên tôi mới quyết bán tim", chị Hoa nói.

Người mẹ này cũng khẳng định, có biết việc bán tim là sai, không đúng pháp luật, đạo đức xã hội nhưng giờ đã không còn đủ tiền lo cho con.

"Khi tôi quyết bán tim, nhiều người cũng gọi điện chia sẻ, thậm chí cũng mắng, chửi tôi không được làm như vậy mà phải cố sống để lo cho con. Và vì nhiều người nói quá nên có những hôm tôi sợ chẳng dám gặp ai, con để cho bác cháu trông...

Tôi biết mình sai việc này, pháp luật không cho phép, gia đình, mọi người cũng chẳng ai đồng ý và nếu tôi bán tim đi thì rõ ràng là hy sinh tính mạng của mình, không còn được gặp, chăm sóc con nữa.

Tôi yêu con hơn cả bản thân nhưng thực sự, đến lúc này, tôi cạn kiệt tiền bạc quá rồi, gia đình cũng không có gì để giúp đỡ thêm, kêu gọi mọi người thì cũng khó nên nếu cháu được ghép tế bào gốc thì đó là biện pháp tốt nhất.

Tôi cũng chỉ muốn có đủ số tiền để lo cho con, cứu con thôi còn ai nói sao tôi xin chấp nhận hết...", người mẹ này bày tỏ.

Bà mẹ quyết bán tim lấy 600 triệu cứu con: Nhiều người gọi điện mắng, chửi tôi... - Ảnh 1.

Hai mẹ con chị Hoa.

Về thông tin người mua, theo lời của chị Hoa, có một cặp vợ chồng có con bị bệnh về não đã liên lạc và đề nghị trả số tiền đủ để thực hiện ca phẫu thuật ghép tế bào gốc cho cháu Phúc.

Theo đó, nếu chị Hoa đồng ý, họ tiến hành chuyển tiền vào tài khoản với giá trị thấp nhất là 600 triệu đồng còn cao nhất là đủ toàn bộ chi phí phẫu thuật cho cháu Phúc.

Sau khi nhận được tiền, chị Hoa sẽ viết giấy hiến và theo họ đi để tiến hành các phẫu thuật. Thời gian, mà họ đề nghị quyết định là vào ngày 14/12 âm lịch.

Cháu Phúc chưa đủ điều kiện ghép tế bào gốc

Trước thông tin được lãnh đạo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cung cấp là cháu Phúc chưa đủ điều kiện để ghép tế bào gốc mà đang trong giai đoạn tiến hành điều trị thải sắt, chị Hoa đã thừa nhận việc này.

Hiện tại, cháu Phúc vẫn đang điều trị tích cực thải sắt, cụ thể, khi mới từ Bình Thuận ra Viện điều trị các bác sỹ xét nghiệm đã cho biết, chỉ số sắt trong máu của cháu rất cao lên tới hơn 9.000 ng/ml, trong khi muốn ghép tế bào gốc là chỉ còn dưới 1.000 ng/ml.

"Chưa thể biết được con phải điều trị bao lâu nữa nhưng kết quả xét nghiệm vào tháng 11/2016 thì lượng sắt chỉ có trên 2.500 nên tôi cũng nghĩ rằng, ngày đủ điều kiện phẫu thuật cũng không còn lâu nữa.

Cùng quẫn lắm tôi mới quyết định bán tim để cứu con chứ không bao giờ muốn phải rời xa con mà đi như thế và đến ngày con tôi đủ điều kiện ghép thì tôi phải lấy đâu ra số tiền lớn lên đến cả tỷ đồng để đóng viện cho con khi tôi chỉ là bà mẹ đơn thân", chị Hoa nói thêm.

Bà mẹ trẻ này cũng cho hay, trong thời gian qua, đã có nhiều nhà hảo tâm đến giúp đỡ trực tiếp mẹ con chị trong quá trình cháu nằm điều trị tại bệnh viện.

Số tiền giúp đỡ đều được chị công khai trên facebook cá nhân và nó đã giúp đỡ rất nhiều cho cuộc sống, sinh hoạt, điều trị của hai mẹ con.

Theo thống kê đến ngày 22/10, được bà mẹ này đăng trên facebook cá nhân thì số tiền nhận được ủng hộ cho cháu Phúc là trên 30 triệu đồng và 200 USD.

Cũng theo thông tin, chiều 19/12, cháu Trương Hoàng Phúc đã xuất viện Châm cứu Trung ương để chuẩn bị sang Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tiếp tục kiểm tra, điều trị.

Trước đó, Giáo sư Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho hay, cháu Phúc chưa đủ điều kiện để ghép tế bào gốc và bệnh viện cũng đã nhiều lần giải thích cho chị Hoa.

Giáo sư Trí cũng nêu rõ, việc kêu gọi giúp đỡ của chị Hoa, cần phải nói rõ là sự giúp đỡ này để mẹ con vơi bớt đi khó khăn, có thêm tiền sinh hoạt, thuốc men khi nằm điều trị hai bệnh chứ không nhằm mục đích ghép tế bào gốc.

Và khi nào có quyết định cuối cùng về việc ghép tế bào gốc cho bệnh nhân thì ngoài chị tự kêu gọi, bệnh viện cũng sẽ có hỗ trợ, vận động các nhà hảo tâm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại