Arsene Wenger chỉ là nạn nhân của "cỗ máy kiếm tiền" Arsenal

Bảo Nam |

Arsene Wenger sắp bị Arsenal sa thải. "Giáo sư" sẽ phải ra đi vì làm ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế của Arsenal chứ không phải tương lai của đội bóng.

Báo chí Anh đồn rầm rộ chuyện Arsene Wenger sắp bị sa thải. Một danh sách dài những cái tên sẽ thay thế Wenger được đưa ra, bao gồm Joachim Low, Carlo Ancelotti…

Nhiều người theo dõi Arsenal vài năm gần đây phẩy tay cười khẩy: Ôi dào, chuyện Arsenal dọa sa thải Wenger cũ quá rồi. Vài năm qua, cứ thi thoảng lại có tin Wenger bị chống đối, rốt cuộc không những không bị sa thải, ông còn được Arsenal ký thêm hợp đồng 2 năm.

Vậy rốt cuộc tin đồn lần này khác những lần trước thế nào?

Hãy tin rằng, Wenger sắp bị sa thải thật. Lần này dựa trên những sự thất vọng thật sự chứ không đơn thuần chỉ là tin đồn nhằm xoa dịu người hâm mộ như trước.

Arsene Wenger chỉ là nạn nhân của cỗ máy kiếm tiền Arsenal - Ảnh 1.

Chẳng ai có thể giữ Wenger lại nữa rồi.

Tại sao người hâm mộ nên tin Wenger sắp bị sa thải?

Rất đơn giản: Vì Arsenal nhiều khả năng không được dự Champions League mùa này. Năm thứ 2 liên tiếp rồi, và điều này ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng tới túi tiền của giới chủ Arsenal.

Champions League là mỏ vàng nuôi sống giới chủ Arsenal nhiều năm qua. Có giành FA Cup, Cúp Liên đoàn cũng không thể bằng dự Champions League (dù Arsenal nhiều năm qua cũng chỉ "bò" tới vòng 1/8 là bị loại).

Arsenal ngày càng gặp khó khăn trong việc kiếm tiền. Tăng giá vé mãi không ổn. Fan phản đối quá dữ dội. Số tiền thu về từ bản quyền Premier League cũng chưa đủ. Việc kiếm hợp đồng tài trợ cũng khó dần trong bối cảnh Premier League ngày càng xuất hiện nhiều quyền lực mới, thu hút sự chú ý nhiều hơn so với một Arsenal ngày càng trở nên cũ kỹ và bị fan phản đối.

Arsene Wenger chỉ là nạn nhân của cỗ máy kiếm tiền Arsenal - Ảnh 2.

Hãy tin rằng, sự tồn tại của Wenger hoàn toàn dựa vào khả năng kiếm tiền của Arsenal, chứ về yếu tố chuyên môn thì đã từ rất lâu Wenger không còn đóng góp gì nữa rồi.

Trong quá khứ, Wenger quả thật đã thay đổi hẳn tư duy làm bóng đá của người Anh. Ông thổi vào sân tập bầu không khí mới. Ông tạo ra lối chơi mà Thierry Henry, Robert Pires, Patrick Vieira nâng tầm lên thành vũ khí hủy diệt.

Tuy nhiên, có lẽ đã gần 1 thập kỷ qua, sức sáng tạo của Wenger dừng lại. Ông không tạo ra bất kỳ điều gì mới mẻ cho Arsenal. Thời gian trôi đi, Wenger càng trở nên cũ kỹ, bảo thủ.

Nhưng ông vẫn tại vị một cách an toàn nhờ Arsenal đều đặn dự Champions League và giới chủ của họ vẫn bỏ túi những khoản tiền béo bở từ mỏ vàng này.

Arsene Wenger chỉ là nạn nhân của cỗ máy kiếm tiền Arsenal - Ảnh 3.

Cách đây khoảng 3 năm, báo giới Anh từng tình cờ phát hiện ra một hóa đơn "thanh toán phí tư vấn" lên tới… 2 triệu bảng. Số tiền này được Arsenal trả cho một công ty ở Mỹ. Trùng hợp thay, công ty này có liên quan tới Stan Kroenke, người đang sở hữu 67,05% cổ phần Pháo thủ.

Bằng phép lập luận đơn giản là hiểu: Ông chủ Stan Kroenke đang cố tìm cách đưa tiền của Arsenal về Mỹ một cách hợp pháp.

Trong nhiều năm qua, thượng tầng Arsenal chỉ thấy đấu đá, tranh giành cổ phần giữa Stan Kroenke và Alisher Usmanov - 2 đại cổ đông của Pháo thủ. Tuyệt nhiên không thấy một sự tâm huyết nào từ những người đứng đầu Arsenal.

Vậy nên đừng bao giờ thắc mắc khi mỗi mùa chuyển nhượng, Arsenal chỉ mang về vỏn vẹn 1 ngôi sao, trong khi đó Man United, Chelsea, Man City có thể mang về cả rổ sao mỗi kỳ shopping.

Sự khác biệt giữa Arsenal và phần còn lại: Arsenal cần một tân binh đắt giá để xoa dịu người hâm mộ chứ không phải để nâng tầm CLB như Man City hay Chelsea.

Chung kết Carabao Cup: Arsenal 0-3 Man City

Vậy nên chuyện Wenger ngồi ghế HLV hay bất kỳ HLV nào ngồi ở đó chẳng quan trọng. Quan trọng là Arsenal cống nộp tiền đều đặn cho các ông chủ.

Nhưng bây giờ thì vị thế của Wenger lung lay đơn giản là bởi các ông chủ Arsenal cảm thấy Wenger đã không còn đủ khả năng giúp Arsenal kiếm tiền nữa. Họ cần một HLV khác làm thay điều này.

Và đó là lý do Wenger bị sa thải. Không phải vì Arsenal cần lột xác, trở lại làm một đại gia Premier League.

Vấn đề của Arsenal là thay thế những ông chủ chứ không phải thay HLV. Wenger chỉ là nạn nhân chứ không phải thủ phạm cho sự xuống cấp của Pháo thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại