Wayne Rooney to hơn cả đại chiến

Quảng Tiến (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Đêm nay, Chelsea sẽ hành quân tới Manchester với tâm nguyện muốn đánh sập “hang Quỷ”. Thế nhưng dường có một nhân vật còn được quan tâm tới nhiều hơn là kết quả của trận đấu – Wayne Rooney.

Trước khi lâm trận, HLV Jose Mourinho đã khẳng định sẽ chính thức hỏi mua Rooney lần thứ 3 với mức giá 40 triệu bảng. Ông thầy người Bồ Đào Nha tỏ ra khá tự tin trong việc chiêu mộ chàng tiền đạo mang áo số 10 của Man United. Và thay vì tập trung vào việc tuyên bố sẽ có chiến thắng, “ngài vui vẻ” chỉ chăm chăm vào cạnh khóe David Moyes trong vụ Rooney.

Ngày hôm qua, Jose Mourinho nói David Moyes là “kẻ lỗi thời” vì luôn tâm niệm việc không bán cầu thủ cho đối phương. Ông lấy ví dụ về bóng đá Italia với sự chuyển dịch cầu thủ liên tục giữa Inter với Milan và Roma – Juventus… Đến hôm nay, chiến lược gia lắm mưu nhiều kế người BĐN lại tiếp tục mắng người kế nhiệm của Sir Alex rằng không biết dùng người và đang làm “hư” Rooney.


	Wayne Rooney là điều Mourinho quan tâm nhất lúc này

Mua được Wayne Rooney là điều Mourinho quan tâm nhất lúc này

Mourinho cho biết: “Tôi không hề làm đảo lộn cuộc sống của Rooney mà chính là họ (Man United) đã làm. Tôi không bao giờ nói rằng bạn chỉ là sự lựa chọn thứ hai của tôi”.

“Chúng tôi đang cố gắng để có được cầu thủ mà một vị HLV nói rằng anh ta chỉ là sự lựa chọn thứ hai. Tất nhiên, đó không thể là Van Persie, người tôi nhắc đến không hề có ý chống lại Chelsea”.

“Nếu tôi nói Ramires là sự lựa thứ hai của tôi sau khi Lampard bị chấn thương hay mất phong độ… và có một người đến hỏi mua Ramires, tôi sẽ việc gì cảm thấy khó chịu. Vậy không hiểu sao điều đó lại xảy ra với David Moyes”.

Hiện tại, chưa thấy ông thầy người Scotland có động thái cụ thể nào trước những lời chỉ trích của Jose Mourinho. Nhưng có thể tạm hiểu rằng Đứng HLV David Moyes vẫn giữ vững quan điểm sẽ không để Rooney chuyển sang thi đấu cho Chelsea.


	David Moyes vẫn đang im lặng trước những lời đay nghiến của Mourinho và tránh phát biểu nhiều về trận đấu

David Moyes vẫn đang im lặng trước những lời đay nghiến của Mourinho và tránh phát biểu nhiều về trận đấu

Còn về đại chiến sắp tới, David Moyes nhường quyền “hô mưa gọi gió” cho các cậu học trò. Chàng trung vệ Phil Jones có lẽ là người “máu lửa” nhất. Cầu thủ trẻ 21 tuổi này đang hừng hực khí thế muốn Jose Mourinho phải ăn trái đắng ại Old Trafford anh nói: “Đây là trận đấu mà chúng tôi đã mong chờ từ lâu. Chelsea là một đội bóng mạnh và sự xuất hiện của Jose Mourinho như tăng thêm gia vị cho trận đấu này. Chúng tôi sẽ chiến đấu và tận hưởng hương vị mà họ đem lại”.

Với một cầu thủ già dặn kinh nghiệm như Ferdinand thì anh tỏ ra khá bình thản đón nhận và chia sẻ khó khăn với David Moyes: “Trận đấu này chắc chắn sẽ là một sự kiện với giới truyền thông, rất nhiều người sẽ nhìn vào và đưa ra đánh giá về hai đội sau trận này. Đó sẽ là một câu chuyện dài”.

“Khi tôi nhìn vào lịch thi đấu, tôi biết rằng đây là một khởi đầu khó khăn cho Man United cũng như HLV nhưng tất nhiên nó cũng mang lại sự thú vị nhất định”.

“Lúc này còn quá sớm để nói ai hơn ai. Hãy cứ đợi đến giai đoạn Giáng sinh chúng ta sẽ phần nào biết được câu trả lời”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại