Chuyện Rooney nổi loạn: Tất cả cũng chỉ vì chữ TIỀN!

An Nhiên |

(Soha.vn) - Câu chuyện chuyển nhượng dài kỳ và đầy rắc rối của Wayne Rooney cũng đã đi đến hồi kết, một cái kết mà có lẽ chính R10 đã biết trước ngay từ đầu.

Nói như vậy là bởi diễn biến toàn bộ vụ scandal này dường như đều nằm trong tính toán của gã Shrek. Có thể thấy rằng, từ đầu đến cuối, Rooney đều chưa từng một lần đăng đàn nói về việc muốn rời Man United. Tất cả thông tin đều được nói qua bên thứ 3, thậm chí là thứ 4. Điều đó dẫn đến mọi thông tin đều chỉ dừng ở mức tin đồn, hay những hành động của R10 (không ăn mừng bàn thắng, tập luyện riêng, không tham gia du đấu…) đều mang tính chất suy diễn, không hơn!

Tất nhiên, việc Rooney đòi ra đi là hoàn toàn có thật. Chắc chắn một người đầy uy tín như Sir Alex Ferguson chẳng thể bịa ra một thông tin động trời đến như vậy. Tuy nhiên, trong cái cách muốn rời Man United của R10 lại có khá nhiều những mâu thuẫn.

	Rooney chính là người được lợi nhất sau scandal vừa qua

Rooney chính là người được lợi nhất sau scandal vừa qua

Rooney muốn đi nhưng lại ngại ra nước ngoài thi đấu (vì nhiều lý do). Gã Shrek muốn được tiếp tục chơi bóng tại Premier League cho một đội bóng lớn khác. Tuy nhiên, R10 lại thừa biết rằng Man United sẽ không bao giờ để anh gia nhập chính đối thủ của mình. Mọi cánh cửa rời Old Trafford đều đóng lại và cuối cùng Rooney đã quyết định ở lại trong sự níu kéo của HLV, đồng đội và NHM. Một diễn biến khá giống so với cuộc đào tẩu bất thành cách đây 3 năm.

Và cũng giống như mùa Hè năm 2010, ngay sau khi Rooney đồng ý ở lại, BLĐ Man United cuống cuồng đàm phán hợp đồng mới. Đến lúc này, người ta mới thấy được cốt lõi của câu chuyện này: TIỀN!

Trong cuộc đàm phán hợp đồng mới đây với BLĐ Quỷ đỏ, R10 nhất quyết không chịu giảm mức lương khủng khiếp lên tới 250.000 bảng/tuần hiện tại của mình. Nếu có, Rooney cũng chỉ đồng ý giảm chút ít song nó sẽ được thay thế bằng những điều khoản thưởng khác.

Một lần nữa Man United lại ở vào thế cầm đằng lưỡi như cách đây 3 năm. BLĐ Quỷ đỏ sẽ buộc phải nhún nhường Wayne Rooney trong cuộc đàm phán hợp đồng mới này nếu không muốn mất trắng anh trong mùa Hè tới. Việc bán R10 lúc này dường như là điều không thể khi mà ngoài Chelsea , chẳng có CLB nào hứng thú. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, sau khi có được Eto’o, The Blues chắc chắn sẽ không có ý định bổ sung hàng công nữa.

Như vậy, người được lợi nhất trong vụ scandal này muốn lần nữa lại là Wayne Rooney. Bằng lời chia sẻ được đăng tải trên Facebook, R10 đã nhận được sự tha thứ của NHM. Trong khi đó, anh vẫn có được bản hợp đồng mới với mức thu nhập ngất ngưởng.

Một Rooney gian manh khác hoàn toàn so với bề ngoài xù xì của chính chân sút này. Nhưng biết làm sao, khi R10 đẹp thì R10 có quyền!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại